Ðề: Canh trứng. hihih, bình tĩnh nào, không vội được đau, chị cũng nóng ruột lắm rồi, anh xã biết là đang trong thời kì oanh tạc nên dù đi công trình cách nhà hơn trăm km, nhưng đêm hôm vẫn lặn lội 120km về hà nội, vừa về được 1 lúc đây ^^!!!
Ðề: Canh trứng. sáng mai ông ấy lại khăn gói quả mướp lên đường gần 1 tuần rồi,chắc không te tởn về như hôm nay nữa............ chỉ còn hôm nay oanh tạc thôi ^^!!!
Ðề: Canh trứng. đúng rồi đợt đầu tớ đi sớm quá, nói thai chưa vào tử cung, rồi dọa chửa ngoài tử cung làm tớ sợ quá ... híc híc
Ðề: Canh trứng. Ối trời, mình tính ko bằng trời tính, nhà mình thích tháng 8 âm năm nay, đầu tiên đi siêu âm rụng trứng đi vài lần trứng vẫn hơi nhỉnh, rồi chán dùng que thử rụng trứng của công ty, mỗi ngày thử một que hàng tuần thì cũng đến ngày trứng chín (que thử rụng trứng vạch 2 sẽ đậm hơn vạch 1), chứ 2 vạch màu giống nhau trứng cũng chưa rụng đâu nhé, rồi gọi ông xã đi công tác từ bắc Ninh về để tiến hành có em bé. Cũng được, nhưng rồi đến tuần thai thứ 12 đi siêu âm thì con mình có vấn đề về hình thái cằm, rồi vào viện sản C để theo dõi thai, cuối cùng đến tuần thứ 19 thì ko giữ được nữa, vì con mình khả năng cao bị hội chứng Pierie Robbin, một hội chứng hiếm gặp. Các nguyên nhân có thể gây ra, mình ko uống thuốc bổ trước khi có thai tức sắt và acid folic, chất lượng tinh trùng kém vì gọi chồng ở xa về, thứ ba là mình mới tiêm phòng chó dại cách đó 3 tháng (mặc dù được tư vấn là mang thai ko vấn đề). Mình chia sẻ để các mẹ biết mà phòng tránh, luôn coi trọng sức khỏe của trứng và tinh trùng trước khi quyết định mang thai. Bây giờ mình vẫn đang trong thời kỳ nghỉ chế độ sau sảy được 40 ngày, nhưng được 15 ngày ở nhà chán quá lại đi làm, và bắt đầu mở top về thuốc các loại, chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ. Top ở dưới chữ ký ấy nhé!
Ðề: Canh trứng. Cảm ơn bạn nha, mình cũng đang định tháng này đến cô Yến để canh, nếu ck ko về đc thì mình phi lên đó vậy, bjo việc của mình là thoải mái đầu óc chờ con iu nhỉ, chúc mẹ nó sớm có tin vui nha
Ðề: Canh trứng. Oạch, nhà chị giống iem thế, ox e giờ cũng đang ở Hà Nam, mai thì đi Hà Tây. Chán mấy ông xây dựng này lắm rồi. Suốt ngày đi. Đến khi mà trứng sắp rụng e cấm cửa, phải ở nhà. Con cái là trên hết, hì hì.
Ðề: Canh trứng. Thế là chị em mình còn có 1 điểm chung nữa đây. Chồng c cũng là kỷ sư XD đây đi công trình suốt . Dạo này chuẩn bị đi tham gia hội thảo ở Singapore 2 tuần đấy.
Ðề: Canh trứng. vậy ah, em chán mấy cái ông này lắm, bát ngát suốt, 1 tuần đi khoảng 2, 3 ngày. chị tình hình thế nào rồi. trứng rụng chưa? hihi
Ðề: Canh trứng. OX em thì ở nhà suốt ngày nên ngày nào cũng xxx...Mỗi người lại có 01 cái khổ riêng. Đã mẹ nào có gì mới chưa ah?....
Ðề: Canh trứng. sao mấy chị em mình nhiều điểm chung thế nhỉ? có nên lập riêng 1 hội những người phụ nữ canh trứng có chồng làm xây dựng không nhỉ ^^!!!
Ðề: Canh trứng. ôi trời ơi, hihi.......................... đọc kĩ trước khi sử dụng em nhé! ăn gì bổ nấy đấy ^^
Ðề: Canh trứng. hjc, chắc là nhà mẹ nó chồng ở gần nên làm việc quá sức ấy mà, ka ka. Tình hình từ ngày hành sự xong của nhà nàng giờ có biểu hiện gì chưa? mong các mẹ cùng 2v quá.