Chẳng biết nói gì hơn, xin được chia sẻ với Minh và gia đình ! When God closes a door, somewhere he opens a window ! Tớ không theo đạo nhưng tớ luôn tin vào câu nói này. Chúc Minh sớm bình phục ! HR luôn ở bên bạn !
Offline tháng 2 - 2010 * Thời gian: 11h30 ngày thứ 6 (26/2) * Địa điểm: Văn phòng Thủy X * Thực đơn: Món chính: Cơm nắm, thịt rim tiêu + Cháo đậu Tráng miệng bưởi và mía (My khao) + Ổi (của ai ý nhỉ) + Bánh gatô chuối, dừa, long nhãn (Thủy X làm) + Bánh phu thê (Huyền civil mời) * Mục đích: - Offline đầu xuân mới Canh Dần - Buôn dưa, bán than các loại - Thanh lý nếu có - Đóng góp từ thiện cho bé Vân luôn nữa chứ (đóng tiền trực tiếp cho Phương , đỡ phải Ck Thành phần tham gia 1. Ngọc Bin 2. Hoa bạn Ngọc Bin 3. Phương Hân Hân 4. Hạnh Cò Vịt 5. Thủy X 6. Thương Zinzon 7. Trà Chíp 8. Huyền civil 9. Thoa mitxanh 10 : Hằng Kevin 11. Thu - me&tom 12. My Ken 13. Phan huyen nhi 14. Dương Mưa rảo 15. Hương Tin tin 16. Hương nhím thỏ 17. Thúy Pit * Ảnh ọp ẹp Hôm nay có hai thành viên mới ra mắt là Hồng nick Phan huyen nhi và Hoa bạn thân của tớ. Hồng là bạn ngồi ngay phía dưới Dương mưa rào, còn Hoa là bạn mặc áo hồng cánh sen bế em Tom. * Em Tom theo mẹ đi chơi. Tối qua mẹ cháu để muỗi vào màn nên mặt cháu mới bị nốt như thế đấy. * Cô Hương Nhím bế em Tom. Hương tóc ngắn xinh thế. * Lâu lắm My mới ọp ẹp nên ưu tiên chụp My riêng một kiểu. Tóc xoăn xinh thế.
Minh ơi, Minh cố gắng lên nhé. Bọn tớ luôn ở bên ấy và chúc ấy mau bình phục về với bọn tớ. Love, Minhanh
Ảnh này nếu nhanh trí, mọi người cùng viết chữ thật to vào 4 tờ giấy A4 (Minh ơi cố lên) và chụp hình thì chắc Minh sẽ đỡ buồn hơn nhỉ. Em Toom yêu quá Ngọc ạ. @Minh: Tớ thực sự chia buồn với Minh. Mọi điều quả là không ai lường trước được. Giờ mọi sự đã rồi, chắc hẳn em bé cũng không muốn mẹ quá suy sụp tinh thần đâu vì bé còn có anh Bon cơ mà. Cố lên Minh nhé. Tớ mong rằng Minh sẽ sớm bình phục và sớm lấy lại được tinh thần. Minh buồn thì chắc ông bà cũng não lòng lắm. Cố vượt lên mà sống Minh nhé.
Tiếc quá, lúc đấy chả ai nghĩ ra >>Minh Anh: Ừ, thương em thế, từ giờ mắc màn xong là phải kiểm tra cẩn thận mỗi khi chui ra chui vào. >>ALL: Hôm qua tớ nhắn tin cho Thanh - ranhoaco về kế hoạch ọp hôm nay thì mới biết là bé Tép bị bỏng nước sôi chủ nhật tuần trước. Bé bị bỏng vào mắt cá chân, diện tích nhỏ nhưng chỗ đó hay phải cử động nên lâu lành hơn. Vừa nãy tớ gọi thì gặp chồng Thanh còn Thanh đang bế con nên chỉ hỏi thăm được như vậy thôi. Chồng Thanh có nói là hôm nay vừa cho bé đi bóc cái màng cũ để thay cái màng mới. Hic. Đầu năm mà nhà mình đã nhiều chuyện quá.
@ Minh Bon: Tớ rất buồn khi nghe chuyện của Minh, tớ vừa sinh em Léa nên rất hiểu tâm trạng của Minh lúc này, mong Minh và gia đình sớm vượt qua cú sốc này. Ở bên cạnh ấy luôn luôn có HR, cố lên Minh nhé !
Xem ảnh ọp ẹp của các bà mà thèm quá, chắc tháng sau mình bon chen được roài (có vụ gì Ngọc nhớ SMS cho tớ nhé vì tớ ko thường xuyên online được ) @ Ngọc Bin: mẹ Ngọc trông em TOM kiểu gì mà muỗi đốt chi chít thế kia, làm giảm mất mấy chân kính nhưng mà vẫn ngon nhỉ , quả nụ cười độc quyền của nhà Híp yêu thế ko biết
Minh ơi, chả biết an ủi ấy thế nào. Cho tớ xin nắm tay ấy để chia sẻ . Cố gắng bình tâm lại, giữ sức khỏe.
Thương Minh lắm Minh ơi, tớ k ngờ rằng mọi chuyện có thể xảy ra nhanh đến thế. Dù sao thì cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều nhé, Minh còn em Bon, còn chồng yêu quý,bố mẹ và bạn bè bên cạnh. Minh là yếu lắm, cố gắng lên nhé, bọn tớ luôn ở bên Minh.
Bắt đền mẹ Ngọc nhé để mặt em Tom toàn mỗi đốt, đẹp giai hơn anh Bin rồi trộm vía trộm vía , em nào quăng gạch thì quăng nhanh kẻo k kịp
Trà ơi mình chuyển khoản cho bạn nhờ bạn nộp ủng hộ em Vân 100k và quỹ 50K rồi đấy . Mình chuyển từ 8h hôm 25/2/2010 số TK của mình 0011003245974 bạn check dùm mình nhé
Tớ vừa chợt nghĩ ra cách này để sửa cái ảnh ọp hôm nay. Bà Thoa với bà Hoa giỏi photoshop, rảnh làm lại cái ảnh này cái, tớ ko chuyên nên trông hơi thô. Các bà làm xong thì PM cho Ngọc để Ngọc post lại ảnh, bào nào quote lại ảnh của Ngọc thì nhớ vào sửa bài, có ảnh thì tớ sẽ xóa bài này của tớ đi. Không biết giờ Minh thế nào
>> Minh à, hãy tĩnh tâm Minh nhé, Minh lưu luyến con nhiều con linh hồn con sẽ không thoát khỏi cõi trần ai; Minh hãy gắng lên giữ gìn sức khỏe cho bản thân Minh; rồi để còn lo cho Bon nữa. Minh gắng vượt qua ; Gắng lên Minh ơi
Tớ vừa về quê lên tới đây ! Nắm tay Minh thật chặt , ai cũng mong Minh có sức mạnh để vượt qua tất cả ! Cố lên Minh nhé !
Minh à, mình là thành viên mới của Hội, hôm nay off lần đầu tiên nên có biết chuyện của bạn. Mình rất buồn Minh ạ. Mong rằng bạn can đảm vượt qua tất cả. Hãy tin rằng HR luôn ở bên bạn, Minh nhé.