Mình vừa bị lừa 1 quả vì thẻ ĐT, muồn đưa lên đây cho các mẹ biết mà tránh, đưng ngu muội như em. Tình huống thế này: - Có 1 anh thanh niên khoảng 35 tuổi( goi là A), ăn mặc lịch sự- áo sơ mi đóng thùng đàng hoàng, đi xe Ga vào cửa hàng em mua thẻ Điện Thoại. Bảo mua 5 thẻ VT 500k, nhưng chủ CH ko có thẻ 500k,mà chỉ có thẻ 100k,50k,20k,sau đó gọi điện cho 1 người khác ( coi như cấp trên - gọi là B) đang dục đưa thẻ về, để biếu người kiểm định công trình và anh A nói ở đây hết thẻ 500k rồi bao anh B là lấy các loại thẻ từ 100k ->20k miễn là đủ 2tr nha, Anh B đồng ý.( Anh A cho loa to để người bán hàng nghe thấy như thế). Sau đó anh A bỏ ví ra trả tiền thì trong ví ko đủ tiền, lại lấy ĐT gọi cho người khác ( gọi là Anh C)bảo:" em hôm qua đi xe của anh à, tiền công trình anh để trong cốp xe đâu, em cất cho anh sao ko bảo anh, em đưa ngay tiền đến chỗ này( chỗ Cửa hàng anh A đang đứng),nhưng người C nói với A : " Em đang bận chờ em nửa tiếng nữa em mới đưa đc",nhưng anh A ra vẻ rất vội và cần gấp ko thì đoàn thanh tra Công trình về mất và lấy 1 cái máy chụp ảnh ở trong cốp xe ra nói với người bán hàng rằng" A để máy chụp ảnh độc dữ liệu công trình của anh ở đây( nhưng thật ra máy ảnh đểu),rồi rút 1 cái nhẫn vàng giả to ở tay ra và đặt cho người bán hàng và bảo tí anh quay lại lấy. Nhưng đến trưa chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Thế là bị lừa rùi Mình viết lên đây chủ yếu là cho các mẹ biết mà đề phòng, đừng ai bị lừa thế này nữa. Và mong rằng công an sẽ sớm bắt đc những kẻ lừa đảo này,( vì đây là cả 1 đường dây, chẳng thua kém j đường dây ma túy)để cho Nc VN ngày càng Văn Minh, ko còn những kẻ ăn ko ngồi rồi chỉ nghĩ cách đi lừa người khác nữa. note: mong Mod đưa bài này của em lên đầu trang cho tất cả những ai vào Web Lamchame đều biết để đề phòng và khi gặp tình huống như trên sẽ sử lý tốt nhất, và có thể gọi luôn cho chính quyền để đến tóm bắt luôn bọn lừa đảo.
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Chả ai ngu mà lại bị lừa dễ thế, 1c máy ảnh + 1c nhẫn vàng để thay cho 2tr tiền thẻ? Trẻ con nó tin! Nghe tức cười quá!
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ tình huống này.
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. có 2 triêuj mà cả nhẫn cả máy ảnh cơ à . cũng hơi hoành tráng í
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Nhà mình trước bán thẻ mẹ chồng mình cũng bị lừa kiểu này cụ cũng cả tin định đua thẻ cho bọn nó nhưng lúc ấy chồng mình về nhất quyết không cho.Mấy hôm sau trên báo đăng là bắt được bọn lưu manh.kiểu này xưa rồi mẹ nó vẫn bị lùa thì chi buồn nhé.Cẩn thận lần sau vậy
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Hic, chia buồn với mẹ nó, giờ lắm kiểu lừa đảo quá cơ, nhưng có lẽ vụ nạp điện thoại cho đoàn thanh tra thì em chưa thấy bao giờ mẹ nó ạ, bình thường họ chỉ lấy tiền thôi mà chỉ làm việc trực tiếp với GD hoặc chỉ huy trưởng công trình chứ áo gấm đi đêm làm gì mà nhiều ng biết thế hả mẹ nó. Rút kinh nghiệm nha.
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Mình đã gặp đúng trường hợp như bạn,cũng tháo nhẫn ra đặt hàng mua về biếu sếp ở công trình ko ng ta đi mất.mình nhất định ko chịu,bảo em sẽ theo anh đến công trình.thế là nó bảo thôi để về lấy tiền rồi mất hút.chiêu này bọn nó dùng nhiều rồi,các mẹ bán hàng để ý nhé
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Bọn đểu >"<. Trời chỉ lối cho công an tống hết cái bọn này vào tù đi
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy lừa đảo. Hic.
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. lần trước e cũng bị lừa kiểu kiểu thế này, đang đỗ xe thì có 1 ông đi đến bảo e ơi e rảnh không a nhờ e chút việc, anh có mối hàng muốn giao vào siêu thị mà a đã liên lạc được với ng bên trong đó rồi, giờ a cần nhờ e chuyển cho anh vào trong, vì bọn bảo vệ nó quen mặt a r, a vào nó biết ngay đưa hàng lấy cắp, em giúp anh a e mình chia đôi, mấy món hàng này của a trị giá 30triệu, e vào đưa cho ngta rồi cầm tiền ra giúp anh, a đợi e ở ngoài, e thì ngu ngu thấy có tiền là đi theo ) đến nơi, hắn gọi cho 1 ng bảo la` hồng ơi anh có cô e gái tên Thu , sẽ vào đưa hàng cho em, e đã chuẩn bị đủ tiền chưa, 30trieu đúng không e? cố tình nói to, rồi còn bảo e gặp e gái a nhé ( tức là e ) e nghe máy thì bà kia bảo e ơi mang gấp cho chị vào nhanh, chị đag cần hàng gấp lắm, sẽ có tiền cho e ngay 30trieu e cam ra, nhanh giúp chị Mình thì bảo vâng dc rồi e sẽ giúp, tưởng ông kia đưa hàng để mình giao, ai dè ông ý bắt đầu nghĩ ngợi, rồi như chợt nhận ra, thì nói với em là, em ơi, nhưng giờ anh đưa món hàng 30trieu nay cho em, roi e cầm tiền của a đi mất thì sao, mình lúc ý cũng chưa nghi ngờ j, chỉ bảo la` e khóa xe của e để đấy a trông cho e là ok chứ j, xe e LX, anh còn lo j k? e chắc chắn phải lấy xe rồi, còn đâu thì lúc lấy xe e sẽ trả lại anh tiền, ông ý nghĩ 1 hồi rồi bảo không dc đâu e ơi, cả đời a thỉnh thoảng mới dc 1 lô hàng 30tr tnay, giờ anh tin em, e lấy mất của a thì a chỉ có nước chết, hay giờ e đặt cái điện thoại của e ở đây ( e dùng galaxy s3 hồi ý khoảng 13tr5 ) , lúc đầu e mắt sáng vì tiền, suýt đưa, sau rồi nghĩ lại bảo thôi không dc anh ạ, a thích thì e gọi bạne đến đấy, nó sẽ giao giúp anh, vì bạn em giao cũng chẳng khác j e giao, e sẽ đứng đây với anh, còn đâu thì thôi pai pai ah. nó cứ nói đi nói lại nhì nhèo la` e đặt cọc j cho anh đi rồi anh đưa hàng cho ( lúc đưa hàng em thấy hóa ra la` mấy cái bóng đèn vỏ hộp trung quốc vớ vẩn nhẹ sọp mà dám kêu máy móc j j 30tr ) e biết ngay lừa, e bảo thôi a nhờ ng khác đi, pai pai anh Về ngẫm lại thấy hú hồn, may không đưa cho nó cái j không thì toi, lúc đầu còn ngu ngu đi theo nó đến tận siêu thị chứ, may ma` nó k cho đồng bọn quây mình r cướp, sợ quá Trộm cắp giờ manh động lắm ạ, các mẹ đừng vì tham đồng tiền trước mắt ma` mắc mưu nhé !
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. ủn cho các mẹ biết mà tránh nha, bjo lừa đảo kinh quá
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. tóm lại thời buổi khó khăn này cứ " tiền trao thì cháo mới múc" các mẹ ạ!
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Các mẹ bán hàng thì cẩn thận hơn với mấy trò này
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Tớ mà nghe thế này thì tớ đã chào ảnh ngay từ đầu rồi chứ đừng mơ là tớ bị lừa kiểu này hi hi , làm gì có cái nhẫn vàng nào to oạch 2 tr lại còn thêm cái máy ảnh xịn nữa chứ nghe cứ như phim ấy .
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Phải tỉnh táo với những chiêu lừa đảo kiểu này. Sợ quá!
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. chia buồn với mẹ nó ,nhưng nói thật mẹ nó dại thật , trò lừa này cũ lắm rồi mà mẹ nó còn tin được ,
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. Giờ trộm cắp lừa lọc nhiều, các mẹ cứ phải cẩn thận ạ
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. các mẹ cứ nói ko tin nhưng rơi vào trường hợp đấy mới biết,đừng cười ng khác bị lừa vì chắc chắn m sẽ ko bjo bị như thế,hic.đôi khi bị lừa mà còn ko biết tại sao cơ mà.up lên để mọi ng rút kn,thời buổi này đến lòng tin mà còn mang ra lừa nhau nhỉ,hic hic
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. chia buồn với bác . em lại có thêm kn . giờ làm ăn khó khăn nên bọn ham chơi lười làm lại càng tích cực nghĩ ra chiêu trò . giá mà cũng nó để " trí thông minh " đó vào những công việc tử tế thì có phải tốt hơn ko . haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Vừa bị lừa , muốn cho các mẹ Kn mà ko biết vào đâu,mod cho em nhờ nha. cách đây 5 năm e còn là sinh viên, vừa học vừa làm, bán hàng ở cửa hàng cho chủ, rất nhiều tên vào lừa đưa máy ảnh, nhẫn, nhưng cũng may e ko chịu, nhưng cũng chả được buông tha, chúng nó còn vào giả vờ xem đt để mua rồi cướp luôn ý. Nghĩ lại cảnh còm cõi làm cả năm trời ko có lương để trả nợ cho chủ mấy cái điện thoại bị cướp, sợ vãi linh hồn. Cuộc sống thật bất công. Cùng là con người mà sao lắm kẻ mất nhân tính thế chứ.