30 tết chồng mua tặng vợ hộp mercy trong thời tiết mưa phùn gió bấc.thấy lòng hạnh phúc.ôi thương chồng và yêu chồng quá. 24h cả nhà xem bắn pháo hoa ở hồ gươm.năm đầu tiên mình đón giao thừa ở ngoài.thấy thật vui khi bên cạnh có 2 chàng hoàng tử.hehe.một hoàng tử lớn và một hoàng tử bé. 00h 15 phút:ôm hôn chồng chúc mừng valentine 1h sáng mừng tuổi chồng và con giai yêu.chồng mừng tuổi 500k.hehee.năm nay mình lại được lên giá,chẳng bù năm đầu tiên lấy chồng được 2000 xu.hehee
Vừa gặp 1 chuyện........ hi vọng đầu năm sẽ có nhiều hi vọng . Mà ko biết liệu có làm gì được ko nhỉ?
Cãi nhau với chồng đc 2 hôm rồi, chán quá. Ngày đi làm thì đỡ, tối về có 2 VC mà cứ như 2 cái bóng, ai cũng gan lì, thỉnh thoảng qua lại 1, 2 câu nhưng trống ko ấy, rơi nước mắt vì ức chế, vậy mà hôm nào cũng làm việc nhà, tắm rửa, giặt giũ 12h-1h đêm mới xong, mệt lên giường ngủ tít
Thương con quá, 20 tết phải gửi con về với ông bà nội rồi (chưa đầy 16 tháng), giá như đkiện của mình khá hơn. đếm từng ngày để được về với con vào những ngày cuối tuần, yêu lắm con trai của mẹ.
Bà cứ lơ đi, đừng nghĩ nữa sẽ thấy đầu óc nhẹ nhàng. Tôi lúc trước cũng hay thế, giờ tôi hay tìm việc để làm để quên những lúc ấy đi thành quen đấy. Lão nhà tôi còn chả bao giờ xin lỗi cơ, toàn giả vờ làm lành bằng cách hỏi chuyện nhưng đừng hòng nói xin lỗi nhá.
thì tui vẫn làm vậy đây nhưng mà khó chịu lắm bà ạ. đi làm thì chả nói làm gì nhưng về nhà cứ lừ lừ với nhau, thỉnh thoảng nói 1 câu với nhau mà cứ lấp lửng ấp úng, ngường ngượng ấy, nghĩ lại thì thấy bùn cười, tui chỉ cần lời xin lỗi thui mà lão lì, đeck thèm mở miệng vì cứ nghĩ mình đúng mà, hihi
Mình cũng đang nẫu cả ruột vì nhớ con đây, 22 tết gửi về bà ngoại--->29 đón con về ăn tết--->6/1 (AL) lại gửi con về bà. Nhà h chi còn 2 vc, những lúc chồng ko có nhà mà nhớ con phát khùng lên. Cũng may con 19,5m rùi nên nhớ quá gọi điện là con cũng đã biết nc với mẹ. Hôm nay xếp đi công tác có 1 mình online thoải mái. Hét một cái thật to cho đỡ nhớ con gái và đỡ buồn nào!!!!!!!!!!!
may có mẹ nó cùng cảnh ngộ làm tui cũng như đc chia sẻ, cảm ơn mẹ nó nhé. May mà chồng tôi cũng hiểu nên cố gắng về sớm để tránh viêc tôi fải ở 1 mình rồi lại nghĩ linh tinh, thỉnh thoảng k chịu nổi là tôi cứ thút thít suốt ấy, hihi. (mỗi khi 2 VC chiến tranh lạnh_như 2 ngày nay ấy_là ko có ai chia sẻ, cứ thui thủi lại càng nhớ con hơn, buồn ghê gớm ấy)
Tối qua 2 VC lại cãi nhau, cãi kịch liệt chỉ vì mỗi vấn đề "giải hạn". Chồng mình quá áp đặt, mình ko chịu được, sống vậy thà ko có chồng còn hơn. Mình đã quyết định tách ra, mình ko muốn sống chung với 1 ng chồng vừa áp đặt, gia trưởng và có 1 fần rất nhỏ bạo lực như vậy...buồn, cô độc, căm giận cứ đan xen làm mình khó chịu quá
Úi, gì mà tách ra chứ. Chắc bà đang nóng giận đấy thôi. Tôi hqua cũng cự nhau với lão chồng, cũng đang điên tiết đây, chồng với chả chành. Mệt hết cả đầu.
Chỉ vì mỗi một việc nhỏ mà cũng to tiếng với mình. Ức chế thật. Ai chả biết anh đang sì trét, nhưng anh đừng có đổ lên đầu vợ chứ. Anh ko biết là vợ anh sì trét gấp mấy lần anh ấy chứ, có mỗi việc làm ăn của con cái mà bố mẹ anh cứ gọi lên dặn dò là vợ phải thế này, là vợ phải thế kia, phải tham gia như thế nào, quản lý ra sao. Ôi, chưa làm được gì mà đã thế. Mệt hết cả đầu.
bà cũng đang giống tôi hả. Nhưng chắc chồng bà chỉ to tiếng với bà chút thôi, còn chồng tôi sau khi to tiếng còn dám dùng bạo lực với tôi nữa, mà tôi thì thấy vậy thì hèn lắm, ko đáng làm chồng. Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho việc làm ấy, đó là 1 việc làm vô cùng đớn hèn, ko đáng để tôi phải qtâm và lo lắng cho hắn bà ạ. Ko biết tôn trọng vợ thì ko đáng làm chồng, tôi chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy nên rất hận..
Uh, bị to tiếng mà tôi đã cảm thấy chán lắm rồi. Chả biết tôi phải chịu cho cái kiểu đỏng đảnh của ông ý bao lâu nữa. Trước đây, có 1 lần (tôi cũng chả nhớ là đã lấy nhau chưa) chồng tôi có hỏi tôi 1 câu: Nếu sau này trong lúc nóng giận chồng lỡ đánh vợ 1 cái thì vợ sẽ tn? Lúc đó tôi cũng bảo sẽ ko bao giờ tha thứ cho chồng. Mà sự thật là tôi cũng dị ứng với bọn đàn ông đánh vợ lắm. Khổ thân bà quá!
Cả nhà ơi, chiều nay tôi định về quê, xin nghỉ đến hết tuần để về đi chơi bời cho thoải mái,hihi. Đầu tuần sau mới vào 888 chuyện cùng cả nhà được. Cả nhà có chuyện gì tsự nhìu nhìu nhé, công nhận được giải toả ở đây cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn cả nhà mình nhé, nhất là bác chủ tóp ấy,hihi