Mình ko biết trang điểm nhưng mình có em dậy trang điểm đấy em bạn muốn học theo hướng trang điểm như thế náo mình giới thiệu cho - Trang điểm cá nhân - Trang điểm cô dâu
Loa loa, tớ xin ít đất up ảnh hai nhóc nhé. Đây là em Kem chuẩn bị đi học. Kem được 17 tháng, nặng 13,5kg, cao 81cm, hihi, trộm vía con. Cái này cũng chuẩn bị đi học. Hai chị em chuẩn bị đi học Đây là tác phẩm của May, May vẽ bố mẹ nắm tay nhau, hehe.
Hôm nay tớ mới biết tin của bạn Minh Bon, nói thật là HR mình giờ đông quá tớ không nhớ hết được các bạn, nhưng dù chưa gặp bạn tớ vẫn muốn chia buồn cùng bạn, chúc bạn chóng bình phục và vượt qua được nỗi đau này bạn nhé. Ngọc Bin: Em Tôm giống hệt anh Bin nhỉ, trông chỉ muốn hít vào má thôi, tiếc qua hôm qua tớ bị lỡ vụ off đông vui thế. Tại vì sáng T6 tớ mới nhận được tin nhắn của Ngọc ghi là "ngày mai..." thì tớ lại đinh ninh là T7, chắc là tin nhắn đên máy tớ bị chậm ( . Lần sau off nhớ nhắn sớm cho tớ với nhé, hihi, cảm ơn hội trưởng nhiều.
Vừa post bài xong thì thấy bài của mẹ Mây, trộm vía 2 con chững chạc quá nhỉ, vẽ bố mẹ tình cảm thế .
Cả ngày hôm qua đầu óc tớ lúc nào cũng ong ong đầu chuyện của Minh, ngồi làm mà cứ nhìn hoài đồng hồ vi tính. Minh ở rất gần chỗ tớ & X mà không đựoc ra . Cố gắng vượt qua Minh nhé. Thương bạn lắm...
Tớ cũng giống nhiều bạn, từ hôm qua mãi quanh quẩn với chuyện của Minhbon. Lúc nhận được tin nhắn của Ngọc, tớ thấy mình vô duyên quá, cái thói lanh chanh vẫn thế, chuyện gì cũng muốn biết thật nhanh và ngọn ngành mà. Một lần nữa chia sẻ với Minh bon, cố lên ấy nhé, tất cả những người yêu thương ấy đều bên ấy lúc này. Thêm yêu, quý trọng tình bạn của HR.
Hi hi, hôm qua ọp ẹp nghe bà này khen mấy bà HR mà mình cứ sướng âm ỉ. Mẹ Ngọc xin nhận lỗi mà. Hôm qua mẹ Ngọc đã bị các cô phê bình rồi. Các cô bảo chắc bố mẹ nóng nên mới để em bị muỗi đốt P/S: Em May vẽ bố mẹ trông tình cảm quá. Anh Bin thì vẽ tranh vụng lắm. Dạo gần đây mới thích tô màu. Tớ xin rút kinh nghiệm, lần sau tớ sẽ nhắn ngày cụ thể chứ không ngày mai ngày kia nữa. Mà tớ đẻ xong lẩm cẩm hay sao ý, nhắn tin còn nhắn nhầm số phòng của bà Thủy X làm hôm qua bạn My cứ đứng ở phòng khác gọi cửa mà cửa khóa
hi hi, tại tớ chủ quan, cứ nghĩ là ấy không biết số TK của tớ he he Giờ thì okie rồi nhé, tớ sẽ chuyển lại cho Phương để ủng hộ em Vân.
Chào cả nhà, Hôm nay tớ phải đi làm bù thứ 6 tuần trước, chả vui chả buồn vì vẫn có 1 đống việc, ko đi đến cty thì vẫn phải làm
hi hi, tớ quên béng vụ đó nên hôm qua cứ thắc mắc mãi P/S: Hôm nay đi làm nên phải cố đánh vó cho đủ 3000 bài he he
@Minh Bon: Đêm qua tớ không ngủ được, một phần vì thương Minh và em bé, một phần cũng lo cho mình. Nói thật là tớ chỉ là người nghe tin mà còn thấy shock, và mất ngủ, nên tớ hiểu Minh và gia đình đang phải vượt qua một nỗi đau quá lớn. Giờ chả biết phải dùng lời nào để chia sẻ với Minh và gia đình, chỉ mong Minh gắng vượt qua, chóng bình phục sức khỏe, em Bon vẫn rất cần có sự chăm sóc và yêu thương của mẹ. Hãy vì con để cố gắng Minh nhé!
Bà này trả tiền bản quyền câu "đi dép cả đôi" cho tớ chưa? Cố lên nào. Trà dạo này bận nhỉ, thứ 7 cũng phải đi làm. P/S: Mà sao bác Kiên bác ý lại để lẻ loi 3200 post mới lên sao nhỉ, đáng lẽ là 3000 hoặc 3500 thì còn hiểu được. Hừ hừ, lên 3K rồi thì vẫn còn 200 post nữa mới thấy sao cơ.
Tớ biết mà. 200 mới bõ công cất vó chứ mấy chục thì phủi tay phát là xong nhỉ Hômnay tớ quyết ko câu kéo, chỉ tạo thêm "điều kiện" cho Trà thôi. hi hi
Phương ơi trưa nay Thương CK của tớ và Thương nhé. Chưa dc đánh dấu đỏ xấu hổ quá, căn bản tại TK của tớ cho bạn mượn rồi nên nhờ vả vào mụ Thương vậy.
Bên tớ cũng phải đi làm bù 3 tuần liên tiếp MA à. Người cùng cảnh ngộ đây. Hôm nay rằm tháng giêng nhà các bà có làm gì không ? MC bảo để mẹ mua con gà cúng rằm nhưng tớ bảo ăn gà nhiều chán rồi, mua hoa quả thắp hương đơn giản thôi.