Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm mới thấy RONG CUN TÔM SU có khỏe không ?nhìn anh ấy chụp ảnh yêu thế .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sung sướng mà khóc ướt hết gối rùi chị lemon ơi he he he chúc chị toại nguyện nha e cũng gái đầu đứa sau hy vọng là zai cho có nếp có tẻ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo yêu cầu ,RONG CÚN CHO XIN CÁI ẢNH ĐÊ ? ĐỂ CHỊ IEM CÒN NHẬN NHAU,LÂY NHAU CÓ CON TRAI,VÌ KEO COI PHẢI ĐẾN THÁNG 11 ÂM LỊCH MỚI CÓ CON TRAI CƠ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị định tháng 4 âm mí chửa để cho nó sinh vào sang năm, nhưng hở phát chửa lun, mừng rơi nước mắt, đúng là zời cho Chúc em cũng toại nguyện nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn ko hết còn trách giề mà trách ... hâm xế ! Nghe kể 2 chị em Cua và Ốc thích nhờ ! Iu Ốc quá thể lun í ! Hồi chị nghén HA cũng lâu quá rùi nên ko nhớ rõ, 8 năm rùi còn giề, nhưng hình như ko rét lạnh như này, và nghén hơn lần này nhiều ... hồi đó chỉ làm bạn với bún miến, mà ăn xong là lại vào toilet cho ra sạch, phải hết tháng thứ 4 mới hết nghén. Lần này chị cũng sẽ kiêng cữ cho kỹ, trẻ khỏe như em và Anna Duong còn kêu nữa là chị già này...keke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng ,chào mợ ,mợ , ra .................................tận cánh đồng bát ngát để chụp hình ?đẹp thì đương nhiên rùi,nhưng phải để ý đến sức khỏe đấy.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xõa từ hôm đấy,đã ăn lại đâu,có gì cho bác ăn với,chỉ thèm mận hậu thôi,hôm nay đi chợ muộn chả còn quả nào.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô bác ơi, chả có nhẽ......... Sao lại chỉ thèm mận hậu thôi thế, hí hí.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy thì ,cầu mong cho em được toại nguyện nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có phải ý chị mún nói là bác giống chúng mềnh ? Em cũng thích ăn mận hậu ngọt ngọt, Sáng em cũng mon men giết sâu bọ, mới xơi có 1 quả, MC lên thấy thế kêu toáng lên ko đc ăn, rồi vơ hết đi ráo ...hức hức ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sinh năm 1986..........................chớ giề ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy thì.................. Tiến hành đê ? Em sinh năm 1986 năm nay 28 tuổi âm có tháng 7,8,9 âm lịch là con trai đó ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chửa có đứa lào, vừa rồi e mới bị sảy bé đầu tiên đấy bác. Giờ là tháng 5 âm rồi, để tháng 7 âm cũng đc (cơ mà sợ k có chịu lổi) Với lại bác cho e hỏi làm lễ cầu siêu cho con ở đâu bác nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mặc dù tuổi ............................lày,dưng mà máy .....................xịn của NHẬT,nên đề phát ...............vưỡn ăn ngay đó. Khổ nỗi sắp đến ngày QKD cũng bị nghén cơ,thèm ăn chua chua cay cay,một ngày bác có hể ăn 1kg mận mí lại 1kg dưa lê,như ........bỡn,chả cần ăn cơm cũng được ,bác có thể ăn hoa quả thay cơm ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trong nhà mình có 5 mẹ đã làm rồi đó và có bầu hết rồi,ở 312 chùa CỔ MIỄU,đường láng em ạ,làm luôn đi em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, e sx thời gian rồi đi làm luôn ạ. E cảm ơn bác :heart:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ. Iu bác nhắm ế. E chỉ dám đú vào hum mát mẻ thoai ợ. Hí hí....hum nào bác làm bộ ảnh xòe tin tin ở hồ sen đi bác!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi vâng, nhóc nhà em dạo này quậy tưng bừng rồi chị ạ, bé nhà chị bao nhiêu tuần rồi chị nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xõa nốt hôm nay vậy, heheeee, câu này nghe quen quen...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chả dám đâu ợ ,xênh như chị cúc tím,thì mới dám ra hồ sen.......................nằm tênh hênh chụp ảnh ,chớ xấu như bác ,mà ra đấy, đến thợ chụp ảnh ló còn chạy mất dép ấy..................... Chứ nị.