e ơi mai đi ko, mai chị e mình đi tàu cánh ngầm ra đó chơi, chiều về cùng các bác ý, đi ko? chị đang ngại vì phải đi mình, mà ku con ob ngoại ra chỉ thị cấm đem đi chơi xa, hehe, thế mới chán chứ
hôm nay chị vừa đi chùa bà ở bình dương về e ạh, đông lắm, chị cứ co chân lên là tự thấy mìnhdi chuyển, hehe, pó tay, thế mà chị cũng chen vào tới tận bên trong thắp nhang xin xỏ bà rồi mới .......bơi ra đấy mai tính đi mà có 1 mình ngại quá, thôi để mai gọi cho mấy chị ở VT xem thế nào rồi tính sang tuần chị e mình đi xem bói nhé, chị cũng ko biết lắm đâu, thấy các mẹ giới thiệu trên diễn đàn thì đi tìm xem thử thôi, hehe
em cũng đang tính rủ mấy người kiếm chỗ xem , em có bà chị có mấy chỗ xem hay lắm mà chưa ra hỏi chị ấy dc , bữa nay rằm chắc chị ấy đi chùa mất rồi .
hehe, chào chị, e mới đi chùa HOẰNG PHÁP về, chen chân k lọt,...nên chì đến cổng chùa mà k có vào, ngắm tấm bảng CHÙA HOẰNG PHÁP ..rồi về...hehe..