Bình Mộc Nhĩ hôm nay đi làm à mà up bài nhiều thế. Đáng nhẽ hôm nay các cô giáo phải đi dạy & các cháu đi học bù nhỉ. Trường Toon nhà tớ vẫn cho các cháu ở nhà.
Bà cũng hâm mộ món này và quán này hả? Mình cũng là khách thường xuyên của quán. Mình thích món ăn ở đây (sạch, ngon, tươi, đa dạng, ướp tẩm vừa vặn...) và cung cách phục vụ chu đáo của nhân viên. Ở đây có món rượu gì đó (hix, quên béng mất tên, hình như suche hay sao ấy) phụ nữ chúng mình rất dễ uống. Đặc biệt khi ra về quần áo ko bị ám khói như 1 số nơi khác. Nếu như các quán ăn ở VN đều như thế thì dù mình có phải trả tiền mắc 1 chút cũng vẫn có cảm giác hài lòng. Có những chỗ đi ăn về mà ấm ức cả buổi vì thái độ phục vụ cẩu thả của nhân viên, lần sau cạch luôn, ko thèm đến nữa.
Danh sách ủng hộ cho em Vân Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. Ai nộp tiền rồi thì tớ bôi đỏ rồi nhé 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K ( Mình chuyển vào TK của Trà, nhờ Trà chuyển giúp nhé ) 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 14. Minh Sếu: 100K 15. Le Thuy: 100K 16. civil_huyen: 100K 17. Fremde: 100k 18. Minhanh:100k 19. Nhuhang: 100k 20. Hồng Phan_huyen_nhi: 100k 21. Thu Me&tom : 100k 22. Dương mưa rào tháng 5: 100k 23. Chị Hiền làm cùng ZinZon: 100k 24. Hoa Bạn Ngọc Bin: 100K 25. Trà Mẹ yêu Chíp: 100k 26. Thúy Pit: 100K 27. Giang MeMay: 100k (tớ sẽ nhờ em tớ ck cho Phương) 28. Bình MecuMoc 100k (tớ đã chuyển khoản cách đây 30 giây Số lệnh giao dịch 2702100915611001) 29. Bong_va_tit: 100k Tổng cộng : 2.000k (Trà cầm 100k chưa chuyển)
Hôm nay con được nghỉ ở nhà,tớ nằm ôm con mà lại nghĩ tới Minh. Không biết giờ này Minh đã về nhà chưa? Nếu là gánh nặng thì tớ tin rằng HR chúng mình sẽ giơ vai ra gánh vác cùng Minh; nỗi đau này chỉ có thể là sự chia sẻ từ tận đáy lòng mỗi người dành cho Minh với lời cầu chúc Minh sớm vượt qua. Tớ nghĩ ngày Minh quay lại nhà mình, để đọc được hết số trang với tốc độ bọn mình trao đổi hiện nay sẽ thật khó; tớ xin tổng hợp lại vào bài này tất cả những lời động viên của từng bạn; từng tấm lòng và từng bàn tay giang ra xiết chặt tay Minh. 02-26-2010, 04:15 PM 02-26-2010, 04:32 PM 02-26-2010, 04:38 PM 02-26-2010, 04:40 PM 02-26-2010, 04:53 PM 02-26-2010, 04:57 PM 02-26-2010, 05:21 PM 02-26-2010, 05:24 PM 02-26-2010, 06:52 PM 02-26-2010, 07:00 PM 02-26-2010, 07:05 PM 02-26-2010, 09:16 PM 02-26-2010, 09:23 PM 02-26-2010, 10:21 PM 02-26-2010, 10:37 PM 02-26-2010, 10:39 PM 02-26-2010, 10:46 PM Hôm qua, 12:22 AM Hôm qua, 12:42 AM Hôm qua, 05:41 AM Hôm qua, 06:34 AM Hôm qua, 07:21 AM Hôm qua, 08:39 AM Hôm qua, 08:48 AM Hôm qua, 09:07 AM Hôm qua, 09:23 AM Hôm qua, 09:41 AM Hôm qua, 02:36 PM Hôm qua, 02:58 PM Hôm qua, 05:21 PM Hôm qua, 06:55 PM Hôm qua, 10:01 PM Hôm qua, 10:11 PM Hôm qua, 10:53 PM Hôm qua, 11:24 PM Hôm qua, 11:34 PM hôm nay, 01:14 AM hôm nay, 01:36 AM hôm nay, 08:49 AM hôm nay, 09:08 AM hôm nay, 11:10 AM hôm nay, 04:10 PM hôm nay, 07:37 PM hôm nay, 09:46 PM Hôm qua, 11:00 PM Hôm qua, 11:36 PM hôm nay, 12:01 AM hôm nay, 08:53 AM hôm nay, 08:57 AM hôm nay, 09:16 AM hôm nay, 09:39 AM hôm nay, 10:26 AM hôm nay, 10:37 AM hôm nay, 12:11 PM
Thiếu bài của tôi rồi người đẹp ơi. Tôi cũng định làm bài tổng hợp nhưng chờ cho các bà viết thêm đã. Thanks H nhé
tớ lội lại rồi, sori bạn Bình nhá, tớ vote cả bạn Bình và bạn Phương; ý tưởng của hai bạn làm tớ rất xúc động
@ Phương ơi ! Sáng mai tớ chuyển khoản cho P cả tớ và Thủy S và An nhé ! Hôm nay chưa đi được . Thông cảm nhé !
Chào cả nhà, từ chiều qua ở nhà không vào net nên tôi không biết được chuyện của Minh. Chiều nay vừa mò vào đọc thấy bài của mọi người động viên Minh tôi mới giật mình gọi điện cho Ngọc Bin hỏi lại, buồn quá. @Minh: Minh ơi cố lên nhé, tớ rất hiểu tâm trạng của Minh lúc này vì tớ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, nhưng may cho tớ là vào viện cấp cứu kịp thời. Cho tớ nắm tay Minh 1 cái nhé (dù chưa gặp mặt bao giờ, chỉ thấy Minh qua ảnh của HR thôi). HR luôn ở bên bạn Minh ơi.
Ôi ngày hôm nay sao mình nhận toàn tin shock thế nTrưa nay thì nhận được tin cô bạn học cùng cấp 3 ra đi hôm 29 tết để lại 2 cô con gái nhỏ. Một lời nguyện cầu cho linh hồn bạn. Đến chiều nay thì nhận được tin của Minh từ Huyền mình choáng quá không biết nói gì hơn chỉ mong bạn cố gắng vượt qua nỗi đau này vì bé Bon Minh nhé. Mình nhớ lại hồi mình sắp đẻ bé chíp( mình nuôi con vất vả từ khi con chưa sinh hic) cả đêm hôm trước bé đạp liên tục sáng hôm sau mình bị ra ối đặc nhg vì chủ quan lại chưa có KN gì nên sáng hôm đó vẫn đi làm đến chiều đi SÂ thì bs bảo vào viện ngay vì cạn hết ối rồi mà trước đó 10 ngày thì ối vẫn bt, vào viện là bs mổ cấp cứu ngay suýt tý nữa thì con bị ngạt. Nghe Huyền nói về Minh mà mình thấy thương bạn quá.CỐ GẮNG LÊN MINH NHÉ. Hôm qua bé tôm nhà m ho quá sợ ko dám đèo con đi qua cầu nên lỡ mất buổi op với cả nhà và lỡ cả với An. Cả nhà thông cảm nhà tớ vì ko có người giúp việc từ Tết con cái ốm suốt nên chẳng đi đâu được,hic.Một lần nữa cảm ơn Huyền đã ko quên tớ gọi cho tớ để thông báo tin về Minh, cho tớ gửi 1 lời chia sẻ động viên tới Minh.
Bà Civil Huyền thiếu bài của tôi rồi, mà bà quote kiểu giề lộn xộn thế Chồng bà Huyền này trẻ nhỉ, trong tâm tưởng chuyện của bà kể cho tôi thì tôi nghĩ ax bà phải già lắm, thế mà trẻ quá trời, nếu gặp ngoài đời có khi tôi xưng chị hi hi.
Phương ơi bà nhắn cho tôi địa chỉ nhà bà nhé sang tuần tôi sẽ cố gắng qua đưa bà vì tôi ko có TK để chuyển số của tôi đây 0923629168. Mọi người chắc cũng quên tôi rồi vì hôm đi op chả ai nhắn cho tôi cả mặc dù tôi có nhờ, hy vọng bà ko quên tôi. Vì dạo này con cái lu bu nên tôi ít ol được lắm. Cảm ơn bà nhiều nhé.
Tranh thủ đọc lại những dòng chia sẻ các bạn đến bài của Minh mình kại ứa nứoc mắt, thương con quá. Con tớ ko phải co thắt phế quản giống TH Hạnh kể đâu, thực ra bây giờ các bs vẫn chưa kết luận được nhg đường thở chip nhà tớ có vấn đề vì thể trạng con là cứ béo lên là hô hấp khó khăn rất dễ bị lấp đường thở nhất là khi sốt cao, con tớ bị mấy lần rồi nên trong nhà phải có bình ỗy và bóp bóng đấy. Mùng 2 Tết vừa rồi con vẫn chơi với em bt chỉ kêu lạnh và đau đầu bố mẹ ko thấy sốt nên cũng chủ quan đến trưa gọi xuống ăn cơm nhg ko thấy xuống chạy lên thì thấy con nằm nhg mắt cứ nhìn lên trần nhà, gọi ko thưa gần như mất tri giác ý sờ trán thì thấy rất nóng nhg chân thì lạnh toát, tớ hoảng quá chạy xuống tủ lạnh lấy viên hạ sốt đút đít ( lúc nào cũng có trên giàn đá 2 loại của chị và em), lên nhết luôn vào bố thì lấy bóp bóng và bình ôxy nhg vì lớn rồi nên ko bóp được bóng nữa, lúc đó con ko biết j nữa đâu nhé, tớ thì mất bình tĩnh hoàn rồi huhu. Bố thấy bóp ko ổn liền làm hô hấp nhân tạo ngay mấy lần thì con bật lên nôn và ho mắt đảo quanh nhìn bố mẹ, khỏi phải nói lúc đó vc tớ mừng thế nào, sau đó cũng nôn ra nữa và tự thở được ko cho cắm bình và ngủ thiếp đi, đến tối vẫn sốt 40 độ nhg may quá ko sao. Tớ nuôi con vô cùng vô cùng vất vả. Vì ở riêng lại ko có ôsin nên lại càng mết hơn cứ mỗi khi con sốt là lại mất ăn mất ngủ.
@ Huyền: xã nhà bà trẻ giật mình đấy nhé.:yawinkle: Bà ơi xã tôi hơn tôi 8y mà còn khác nhau khủng khiếp chả biết thế nào là chiều vợ đâu khô khan lắm huống chi xã bà hơn có 1y nên vẫn trẻ con là phải rồi cứ zui đi nhé vì hầu nhứ đàn ông là thế đấy vô tâm vô tính lắm, bây giờ tất cả là vì con thôi.