à, vụ mua vàng, nhà em tạm thời mua nhẫn, biết là mua vàng miếng SJC ý thì ko bị mất giá, bán ở đâu cũng được nhưng khuân được 1 miếng ấy về thì nhà em ko có tiền, bao giờ mấy cái nhẫn đủ 1 miếng thì mang đi đổi vậy hiện giờ có mỗi 1 cái nhẫn thôi, bao giờ đủ 1 miếng kia chứ
Mẹ nó định mua đất ah. Định mua đất khoảng bao nhiêu 1 met , Mình cũng hay đi xem đất nên biết vài khu. Mẹ nó quan tâm đến khu nào? Mình bây giờ chắc chỉ dám ngó nghiêng mấy khu xa xa thôi. chứu gần thì chịu. Khu An thượng , Dương Nội .... mấy khu đó may da mình còn chịu nổi nhiệt
Đợt nước ngập HN năm ngoái vàng lên tầm 19. nghe đã thấy cao vút chỉ rồi. VC em vác ra bán. cùng hí hửng. ai dè nól ên 28. Nghĩ lại mình ngu thật. giữ tiền cứ véo tí vào việc nọ viẹc kia cuối cùng cũng chẳng giữ dc. Kinh nghiệm xương máu của me là nếu ko đầu tư vào đất thì chớ có bán vàng. giữ vàng hơn giữ tiền. hic hic
Ở VN ko có khoản gửi tiền tiết kiệm lấy lãi xuất à? Sao các mẹ ko mở 1 tài khoản đứng tên con, hàng tháng vứt tiền vô đấy. Đến năm nó 18t thì rút ra cũng có 1 khoản lời nho nhỏ roài, ko những thế con mình còn có 1 chút vốn cho tương lai. Vợ chồng em cũng làm thế cho con Hân nhà em. Mỗi tháng vứt vào 60€ (khoảng 1tr7) mỗi người vào tài khoản của nó. Không những thế, tết, giáng sinh, sinh nhật mọi người đều cho nó tiền nên để hết vào tài khoản của nó là tiện nhất. Vợ chồng em ngồi tính sơ sơ thôi là nó có khoảng 20000€ chưa kể lãi xuất cho đến năm nó 18t rồi. Lúc đấy là nó tự mua được cái oto roài. hèhè...
Hì hì, nghe các mẹ nói đến vàng mà em nhớ hồi em mới sang Pháp du học, các bà dì em mua cho 3 chỉ đeo tay, bảo là "phòng thân"... ak ak bên này ko ai mua vàng ta cả, với cả có mua vàng đi chăng nữa thì cũng chả đủ để "phòng thân". Vàng mà mua rồi thì bán ra rẻ hơn cho. Em để hết lại cho mẹ em. Xem tin tức vàng VN mà thấy giá cả giao động như biểu đồ hình sin ý.
có dưng mà mọi người sợ là làm nhự thế thì tiền nó mất giá, giữ vàng thì đỡ bị mất giá hơn mà chả bít như thế có đúng ko nữa nhể
Ở Việt Nam ngoài vàng ra chẳng gì có giá trị lâu bền cả, mình ở VN thì tiết kiệm cho con theo kiểu Việt Nam vậy!
cái cách của mẹ Hân mình cũng có nghĩ đến, vẫn ngẫm nghĩ hay là mua vàng hoặc gửi tiết kiệm, nhưng lãi lồ chả đc bao nhiêu, mua ít vàng sau này nó lên gái còn lãi hơn ấy chứ, tích tiểu thành đại cũng đc
có chứ, muốn bao nhiêu cũng có tất. COn nhà bác tớ, hồi cưới bác í cũng chỉ có $ cho con nửa chỉ thui mà
Hơ hơ, hỏi thật mà lại chết cười. huuuuuuuuu. Tại now vàng cao quá nên bước đầu chỉ tích nửa chỉ một thì còn được chứ cả chỉ e lại k giữ được đến lúc đủ. Mẹ nó cười thôi chứ đừng chít nhé, mất 1 thành viên là tổn thất lớn lắm. Heeeeee
Thế hả mẹ nó, tại ngày trước thì tớ vẫn mua nửa chỉ nhưng từ khi lấy chồng chả dám quan tâm đến vàng nên chả biết ng ta có bán ít k?
Ko biết bên đông anh dạo này giá thế nào chị nhỉ? Nghe nói cầu nhật tân xong , và mấy cầu nữa thì bên ấy tấp nập lắm.
Nhà mình chuẩn bị thành hội "Vì tương lai con em chúng ta" hay hội "Giá cả thị trường", hoặc "Tỷ giá hối đoái", hoặc "Thị trường nhà đất"... :Cuoi :Cuoi :Cuoi