HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ngọc chịu khó thế. Ngày trước 2A nhà mình bú mẹ hoàn toàn đến tháng thứ 5, đến tháng thứ 6 trở đi thì ăn bột và bú mẹ, ko cần ăn sữa ngoài, mình cũng tìm mọi cách để có nhiều sữa đủ cho 2A nhưng tối nào cũng ăn 1 bát cháo to như Ngọc thì tớ chịu thua, bái phục. Thảo nào nhìn em bé yêu thế.

    Cám ơn Ngọc về ý tưởng chữ ký. Mình nghĩ tại thời điểm mà Minh đau khổ nhất ntn, Minh biết rằng có rất nhiều bạn bè hướng về Minh và đau cùng Minh nỗi đau tột cùng này thì hẳn lòng Minh cũng ấm áp rất nhiều. Cầu mong em bé siêu thoát và cầu mong Minh sớm vượt qua được nỗi đau này.

    Ngọc à, có lẽ đầu tháng 2 âm này tớ lên huyện Than Uyên, Lai Châu, trong diễn đàn của chúng mình có bạn nào trên đó ko nhỉ? Ngọc nhớ ra ai thì mách cho tớ nhé. Tớ rất cần những người ở trên đó giúp đỡ.

    Ngọc có biết ai đã từng làm các chương trình hỗ trợ bà con nghèo miền núi chăn nuôi hay trồng trọt hoặc làm nghề thủ công ko? Biết mách cho mình với nhé.

    Cám ơn nhìu nhìu.(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
    Đang tải...


  2. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,400
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Minh và gia đình nhé! Minh ơi cố gắng lên, hãy nghĩ rằng ở một nơi nào đó ở thế giới bên kia con mình vừa được hồi sinh và đang được chào đón bởi những người thân đã khuất trong gia đình mình.
    Tớ xin được ngoài lề một chút: Mẹ tớ mất trước tết hơn một tháng, còn Ba tớ mất cách đây gần 8 năm rồi. Hồi Ba tớ mất tớ cảm thấy rất đau lòng, tưởng không thể gượng dậy được, thế nhưng với thời gian thì dần dần cũng nguôi ngoai và tớ luôn nghĩ, luôn tâm niệm trong đầu rằng: có lẽ ở nơi nào đó trong vũ trụ bao la này họ cần Ba tớ hơn và Ba tớ phải đi, chỉ cần tớ luôn nghĩ, luôn nhớ và luôn có hình ảnh của Ba tớ trong lòng thì Ba tớ không bao giờ "chết" cả vì người chết chỉ thực sự chết khi không còn sống trong tim người khác.
    Mấy ngày trước tớ ... Ba mẹ tớ ở số 1 Đông Tác. Tớ tin rằng con người ta mất đi ở thế giới này và sẽ lại hồi sinh ở thế giới bên kia. Minh hãy cứng rắn lên Minh nhé! Chúng mình luôn bên bạn.
     
  3. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đồng ý với Ngọc tiền trích từ quỹ HR và tiền ủng hộ của các thành viên thì nên gộp thành 1 nhưng theo mình thì chúng ta nên ghi là Quỹ TT HR77 - Lamchame.com.
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2010
    Me_beBincivil_huyen thích.
  4. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng xin được gửi tới bạn lời chia buồn chân thành nhất. Mẹ mình cũng mất cách đây hơn 5 năm rồi, ngày đó mình cũng đau đớn lắm, thế nên giờ đây chứng kiến sự mất mát này của bất cứ ai mình cũng thấy đau nhói trong lòng và lại thấy nhớ mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ mình ra đi bất ngờ lắm, mình ko kịp gặp mẹ những phút cuối cùng, thậm chí khi mình về đến nhà thì người ta đã làm xong lễ nhập quan, muốn ôm mẹ khóc cũng đâu có được ôm, muốn nhìn mẹ lần cuối cũng đâu có được nhìn. Đó là điều làm mình day dứt mãi ko thôi, cảm giác như mình là đứa con bất hiếu. Đêm qua đi off về mình đã thật sự mất ngủ và đêm nay cũng vậy. Mình cứ thấy buồn buồn và nhớ mẹ đến quay quắt lòng. Ko ai yêu con bằng mẹ và cũng ko ai yêu mẹ bằng con mà. Nhưng dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà, phải ko bạn? Mình cầu chúc cho bạn và cả Minh nữa được bình an cho đến mãi mãi về sau, bởi những mất mát và khổ đau mà các bạn đã trải qua đã là quá đủ rồi.
    Mong bình an đến với tất cả những người bạn mà tôi mới quen và quý mến, trong 1 năm bắt đầu và trong cả mai sau.
     
  5. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113

    tôi thấy đó là tình cảm, mà nó rất chân thực, tôi khóc vì những dòng bà viết chứ nếu chỉ có tấm ảnh không thôi tôi đã ko khóc được.

    Thực sự là ngồi đọc các lời chia sẻ của các bạn, tôi mới càng thấy hơn cái chữ tình của những người trên mạng, thực sự thật hơn cả những gì ở ngoài; tình hơn cả những người sống quanh tôi

    Tôi sẽ update lại bài nào của các bạn thiếu; tha lỗi cho tôi ngồi ôm con ngủ gõ máy vi tính nên đã quoter sót của các bạn
     
  6. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Một lần nữa tớ xin lỗi các bạn khi thiếu bài của các bạn. Thực sự lần đầu quoter nhiều bài như thế nên hì hục làm mấy lần, mà cứ loạn cả lên. Làm xong bên này mới nhớ ra bên topic bán hàng của mình cũng cần quoter các lời khách hàng mà mình chưa có.

    Sáng nay dạy sớm tớ vào sửa sai: các bạn xem giúp tớ ở đây nhá
    http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=2051195&postcount=4167
     
    Me_beBin thích bài này.
  7. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ đã nhận được tiền ck của Lan và Hằng nhé !
     
    bong_va_tit thích bài này.
  8. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Danh sách ủng hộ cho em Vân

    Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. Ai nộp tiền rồi thì tớ bôi đỏ rồi nhé


    1. Thủy X: 100k
    2. Phương: 100k
    3. Hương tintin: 100k
    4. thanhthương: 100k
    5. Minh Bon: 100K
    6. Thoa mitxanh: 100k
    7. metram: 100K ( Mình chuyển vào TK của Trà, nhờ Trà chuyển giúp nhé )
    8. Thương zinzon: 100K
    9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010)
    10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi)
    11. Ngọc Bin: 100K
    12 conyeucuame: 100k nha
    13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13)
    14. Minh Sếu: 100K
    15. Le Thuy: 100K
    16. civil_huyen: 100K
    17. Fremde: 100k
    18. Minhanh:100k
    19. Nhuhang: 100k
    20. Hồng Phan_huyen_nhi: 100k
    21. Thu Me&tom : 100k
    22. Dương mưa rào tháng 5: 100k
    23. Chị Hiền làm cùng ZinZon: 100k
    24. Hoa Bạn Ngọc Bin: 100K
    25. Trà Mẹ yêu Chíp: 100k
    26. Thúy Pit: 100K
    27. Giang MeMay: 100k (tớ sẽ nhờ em tớ ck cho Phương)
    28. Bình MecuMoc 100k (tớ đã chuyển khoản cách đây 30 giây Số lệnh giao dịch 2702100915611001)
    29. Bong_va_tit: 100k
    30. Minh Anh 2T mechip&tom: 100k
    Tổng cộng : 2.200k
    (Trà cầm 100k chưa chuyển)
     
    Me_beBin thích bài này.
  9. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Thế mà Thu ko nói, biết trước, hôm rồi, tớ đã có thể thay mặt HR mình vào thắp cho mẹ Thu nén hương:(. tớ cũng đã lên số 1 đông tác 1 lần để gọi ông nội tớ nhưng ông về chỉ khóc, ko nói được vì nhà tớ bố tớ ko đi( bố tớ ko tin )
     
    Fremde thích bài này.
  10. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chắc Minh sợ mọi người buồn theo nên cố gắng dấu tình cảm đi đấy nhỉ? Tớ vẫn cứ bị ám ảnh chuyện của Minh, mấy ngày nay gần như lúc nào cũng ở trong đầu tớ. Chúng mình là người ngoài cuộc còn như thế, ko hiểu Minh còn đau khổ thế nào !
    Nếu suy nghĩ một cách bi quan thì đây là một chuyện vô cùng đau khổ đối với một người mẹ. Nhưng nếu suy nghĩ một cách lạc quan, thì rất có thể em bé đã có sự phát triển không bình thường, và em bé đã quyết định ra đi để rồi lại có thể đầu thai làm một đứa trẻ bình thường, mạnh khỏe và cũng để ko mang lại gánh nặng cho bố mẹ thương yêu của mình. Bé không muốn mẹ Minh phải vất vả và buồn vì mình, chắc bé cũng day dứt lắm nên mới quyết định đi muộn như thế. Về phần Minh, tớ nghĩ Minh cũng đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đứa con của mình thế nên Minh cũng đừng day dứt, suy nghĩ nhiều! Tớ tin là con cảm nhận được hết những tình cảm Minh giành cho con.
    HR chúng mình luôn mong đợi sự quay lại của Minh ! Cố lên Minh nhé !
     
  11. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Chúc cả ngày ngày CN tươi hồng.

    Tớ test cái chữ ký tí.
     
    Me_beBin thích bài này.
  12. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Cảm ơn X những tin mới của Minh nhiều.

    Mấy ngày hôm nay trong đầu tớ lúc nào cũng nghĩ đến Minh, thương Minh nhiều lắm, tớ rất hiểu tâm trạng của Minh lúc này, nhớ ngày xưa khi tớ sinh thằng Tít: vừa chào đời thì con bị tím tái do bị sặc nước ối và đẻ non, phải chuyển viện cấp cứu, tớ thì chả biết gì cứ yên tâm là con vẫn nằm trong lồng kính bệnh viện, sự sống giành giật từng giây... nhớ lại những ngày tháng đó tớ sợ lắm và mỗi lần đi qua khoa sơ sinh BV Xanh pon mình cứ thót tim và nhớ lại vài năm trước...

    Hôm nay Minh về nhà hãy ôm em Bon thật chặt nhé, em Bon là niềm an ủi lớn nhất trong đời Minh mà, hãy tĩnh tâm trở lại nhé Minh, bọn tớ lúc nào cũng ở bên Minh.
     
    Me_beBin thích bài này.
  13. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Chào cả nhà...
    Tớ vừa đọc được thông tin về Minh Bon. Cầu mong ấy bình phục sức khoẻ. Bọn tớ luôn ở bên ấy, mặc dù tớ chưa được gặp ấy lần nào nhưng hàng ngày vẫn sốt ruột theo dõi thông tin về ấy. Chúc Minh sớm bình tâm trở lại, em bé siêu thoát và phù hộ cho gia đình Minh.
     
    Me_beBin thích bài này.
  14. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Đã nhận được tiền ck của Thương, Thủy S, An nhé !
    All tiền đóng góp của Minh Bon thì trích quỹ ra đóng cho Minh trước, khi nào Minh tham gia ọp được sẽ đóng bù, hoặc là tôi đóng luôn cho Minh. Theo mọi người thì thế nào?
    Sở dĩ tớ muốn để riêng làm 2 phong bì vì quỹ từ thiện HR thì chỉ cần ghi bên ngoài là đủ, còn số tiền quyên góp từ các thành viên, tớ sẽ in thêm 1 danh sách để kèm vào trong phong bì nữa. Tớ thì chẳng quan trọng chuyện để 1 hay 2 phong bì, để chung hay để riêng, chỉ có điều tớ nghĩ là làm thế thì nó hợp lí hơn thôi, vì là tiền quyên góp cá nhân. Còn nếu mọi người thống nhất để 1 phong bì ghi chung thì cũng có vấn đề gì đâu, mọi người cùng đồng ý thế là ok. :)
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2010
  15. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Danh sách ủng hộ cho em Vân

    Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. Ai nộp tiền rồi thì tớ bôi đỏ rồi nhé


    1. Thủy X: 100k
    2. Phương: 100k
    3. Hương tintin: 100k
    4. thanhthương: 100k
    5. Minh Bon: 100K
    6. Thoa mitxanh: 100k
    7. metram: 100K ( Mình chuyển vào TK của Trà, nhờ Trà chuyển giúp nhé )
    8. Thương zinzon: 100K
    9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010)
    10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi)
    11. Ngọc Bin: 100K
    12 conyeucuame: 100k nha
    13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13)
    14. Minh Sếu: 100K
    15. Le Thuy: 100K
    16. civil_huyen: 100K
    17. Fremde: 100k
    18. Minhanh:100k
    19. Nhuhang: 100k
    20. Hồng Phan_huyen_nhi: 100k
    21. Thu Me&tom : 100k
    22. Dương mưa rào tháng 5: 100k
    23. Chị Hiền làm cùng ZinZon: 100k
    24. Hoa Bạn Ngọc Bin: 100K
    25. Trà Mẹ yêu Chíp: 100k
    26. Thúy Pit: 100K
    27. Giang MeMay: 100k (tớ sẽ nhờ em tớ ck cho Phương)
    28. Bình MecuMoc 100k (tớ đã chuyển khoản cách đây 30 giây Số lệnh giao dịch 2702100915611001)
    29. Bong_va_tit: 100k
    30. Minh Anh 2T mechip&tom: 100k
    Tổng cộng : 2.600k
    (Trà cầm 100k chưa chuyển)
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2010
    Me_beBin thích bài này.
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ý tưởng chữ ký là của Thủy X. Tớ chỉ là người kêu gọi thôi.


    Trong Hội rắn mình thì chưa có thành viên nào ở Lai Châu cả. Còn về nghề thủ công thì có Hằng Kevin chuyên làm về xuất khẩu đồ thủ công mỹ nghệ, mây tre đan. Ấy thử hỏi Hằng xem Hằng có quen ai không nhé.


    Xin được gửi lời chia buồn đến ấy và gia đình. Cảm ơn ấy vì đã chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình với bọn tớ. Cầu mong cho ấy và gia đình được bình an.


    Tớ đã đưa link bài tổng hợp của Huyền lên trang 1, phần Các hoạt động khác để ấy dễ tìm lại khi cần bổ sung bài của các bạn.
     
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tớ đọc bài của mọi người mà không cầm được nước mắt. Mong Minh sẽ sớm quay lại với chúng mình. Tối thứ 6 tớ cũng đã thay mặt HR gửi SMS động viên Minh.

    Để vài ngày nữa nhờ Thủy X nhờ bạn hỏi gia đình Minh nếu được thì bọn mình sẽ qua thăm Minh nhé.



     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  18. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    @Phương

    Tớ thấy chỉ cần làm phòng bì quĩ từ thiện Hội Rắn là ok. ( ngoài ra nếu có nguồn ủng hộ riêng thì mình làm phong bì riêng - nếu người ủng hộ yêu cầu)
    Mà cũng không cần phải ghi danh sách cụ thể đâu Phương ah. Mình làm từ thiện là ở trong tâm, không phô trương, quảng cáo. Chỉ cần ghi chung chung vậy thui.

    Đấy là theo ý kiến của tớ
     
  19. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ấy cứ ứng trước cho Minh đi rồi khi nào khỏe Minh sẽ đóng bù sau.


    Thực ra tiền quỹ từ thiện cũng là tiền quyên góp cá nhân cho các bé K2 mà. Nhưng vì không dùng hết nên mới để lại và lập quỹ từ thiện của HR. Những người lần trước đóng góp cho các bé K2 thì lần này cũng đều tham gia ủng hộ bé Vân mà. Vì thế tớ nghĩ để 1 phong bì thôi là được, không cần chia làm hai phong bì rồi gửi thêm danh sách đâu. Mình làm từ thiện vì cái tâm mà.
     
  20. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Mình xin chân thành chia buồn cũng gia đình bạn. Đúng là khi mất đi một người thân yêu sẽ rất đau khổ nhưng rùi chúng ta cũng vấn phải tự động viên an ủi mình để vươn lên trong cuộc sống.
    Tớ có cô bạn cũng bị thai lưu và bà mẹ chồng cô ấy thì cũng rất chu đáo. bà làm lễ đưa cháu lên chùa rùi nói với con dâu ( không biết có phải an ủi không) nhưng nguyên văn là thế này " Con đừng có buồn, cháu báo mộng cho mẹ rằng cháu chỉ muốn đi chơi một chuyến rồi sẽ quay về với bố mẹ và bà thôi. Bà và bố mẹ đừng buồn nhé" Thế là mọi người cũng nguôi ngoai.
     

Chia sẻ trang này