Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chủ đề nóng của nhà mìnhh hôm nay là khen chồng và chê chồng....chả trách tăng trang cứ vù vù. Nhà mình thì chắc nằm giữa 2 chủ đề đó luôn vì từ ngày lắy chồng cũng đc chồng làm hết mọi việc cơm nước,giặt giũ,lúc ở cữ chồng còn phải đi chợ luôn,đi làm có bn lương thì đưa hết cho vợ,ko cờ bạc,trai gái(hí hí vì mình ở cạnh 24/24 rồi còn đâu)-----> vì thế mình khen chồng. Nhưng có điểm chê chồng vì chồng mình lại rất khô khan,vô tấm lắm ko biết biểu lộ tình cảm như nhiều ông chồng khác.Vì thế có lúc tủi thân ghê gớm,khóc lóc,giận hờn chán rồi ông ấy cũng kệ.Ai đời vợ đang có bầu khóc lóc ông ấy vãn cứ ngáy o o như sấm,hỏi vợ ăn gì,vợ bảo không ăn thế là ông ấy cũng kệ luôn.Hức...
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he thế mới biết là các ông chồng đều vô tâm c ah,hì hì
hn tụe dueng e bị đâu đầu quá các c ah,chả bít làm sao cho đỡ,tụe dưng đau đầu rùi đau cả người nữa í hic hic ko bít làm sao cho đỡ nữa
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nằm nghỉ, nghe nhạc thư giãn xem có đỡ ko? Không thì nhờ chồng matxa cho í ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! - Mấy hôm ko vào nhà mình đc em phải leo giờ mới đến đây. - Chúc mừng mẹ Hải An nhé, đọc chuyện của chị ly kì và hấp dẫn quá, chị viết hay thật đấy - em lại bị động thai tụ dịch màng nuôi mọi người ạ, mấy hôm nay ăn uống toàn tại giường thôi. Chắc tại do người mình yếu, đợt trước e cũng bị như vậy 1 tuần sau thì bị lưu, lần này em giữ gìn cẩn thận lắm mà vẫn giống như thế. Lo lắng quá các mẹ ạ. Chỉ cầu mong đc bình an thôi. - À 2 hôm nay người mình cứ phừng phừng, nằm quạt thì nổi gai ốc, có khi tối ngủ chỉ đắp chăn nửa người trên còn chân thì vẫn nóng, hình như nhiều mẹ cũng thế nên đỡ lo hơn. Người cảm giác như sốt nhưng đo nhiệt độ thì chỉ 36,6 độ thôi. Hic hic chẳng biết làm sao nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà mình............................................chiều nay mẹ chồng em xuống chơi đây, có nên áp dụng cách của các bậc tiền bối chỉ bảo không ta?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe, áp dụng từ từ và dần dần...nhá! Cửn thựn bộp cái bà choáng lun....và chấp nhận sự thật! hí hí
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ làm đi đừng nhạ ngần hì hì,nhưng nói vậy cũng tùy bà mà m áo dụng triệt để hay ko b nhé!tuyệt đối ko sai chồng mà là nhờ chồng nhé hí hí hoặc là rủ c 2 vc cùng làm nhé,ko thì cứ kêu mệt nhờ cho dễ hé hé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híc híc, các mẹ đang bầu bí thì đừng khóc, đừng buồn nha, ảnh hưởng đến con yêu đấy. Giờ các mẹ đang có con yêu là nhất rồi. Các ông ấy khó thay đổi, miễn là vẫn yêu vợ con là ổn rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Áp dụng từ từ thôi nhé ko là bà bị choáng đấy! Nhà chị hôm trước về quê chồng có giỗ chị cũng đc ưu tiên hơn khi chỉ ở ngoài nhặt rau, rửa bát chứ ko phải đứng bếp nhưng mà mẹ chồng cũng bảo:''Cố mà tận hưởng đi chỉ đc ưu tiên 9 tháng thôi đẻ xong sẽ ko còn chuyện đó nữa đâu" C thầm nhủ đây mà điên lên là đây hành cho con zai bà 9 tháng dài như 9 thế kỷ luôn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! OX em cũng chăm V nhưng mà chỉ khi nào ko có mẹ chồng ở đó thôi. Chứ về quê hay mẹ chồng lên chơi thì ông ko làm việc gì cả. Ông bảo em thôi những lúc đấy em cố gắng vất vả chụi khó tí anh ko thể làm những công việc của Phụ nữ giúp em trước mặt mẹ đc hichic , đúng là gia trưởng và cổ hủ mà. Nhưng may em lấy chồng thì đc hôm trước hôm sau là em đi HN làm rồi chứ ko ở cùng với mẹ chồng chứ ko cũng mệt lắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi, mình muốn thanh lý chiếc xe đẩy cho con. Mình mới mua đc khoảng hơn 1 tháng, nhưng bé con nhà mình hầu như k dùng đến. Từ lúc mua đến giờ chắc đi dạo quanh nhà đc khoảng chục lần. Con ko dùng mà để thì phí nên mình muốn thanh lý lại cho mẹ nào có nhu cầu cần dùng. Mình mua mới là 750k, giờ thanh lý 500k các mẹ nhé. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình theo số này nhé 01235820836
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nghỉ ngơi hoàn toàn đi, đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến sk và con. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Chúc 2 mẹ con chị bình an !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ nó ơi.. xe nhà mẹ nó là xe loại gì thế... mà nhà mẹ nó ở đâu vậy ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HIc, mình cũng ứ nhớ nó là loại gì. Để trưa mình về xem lại và úp hình lên cho mẹ nó xem nhé. Nhà mình ở gần cầu Lủ, kim giang (dọc bờ sông Tô Lịch hiền hòa, xinh đẹp í. Khè khè)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nhô vào trà nước phục vụ các mẹ tám nào!!! Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé rùi sau này già bà bít tay tui nghen...hi hi bt về nhà chồng e cũng ít phải làm lắm nhà chồng đông cô chú thì các cô cũng làm hết,e vs mẹ chồng cũng phụ linh tinh vs rửa bát thôi,rửa bát thì có cả mấy bé e họ rửa cùng nên cũng ko vất vả từ hồi bầu thì ko phải động móng tay làm j cả,đi ăn sáng về mẹ chồng còn pha nước cam để sẵn giục uống,có khách đén chơi thấy mọi ng nấu còn e bị đuổi ra ngoài chơi bị trêu là bắt e làm đi chứ để tn sinh hư,thì bà bảo bàu bì làm làm j,sau này làm cg chưa muộn mà( nói xong nháy mắt vs e) hờ hờ nhà chồng e cũng thoải mái nên cũng chả lo,do bt bố chòng e cngx sẵn sàng làm hết các việc cho mẹ chồng e rồi nên thấy chồng e làm cũng ko có ý kiến j cả,nhueng m cũng giữ ý tí thôi,chả mấy khi về,lên Hn thì đâu lại vào đấy,e lại ươn luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phát hiện ra là mèo "mập" và thỏ "mụp" đều được chồng và mẹ chồng chiều. Có khi phải lập cái nick có chữ mập
he he e cùng tên vs mẹ chồng,vs cả bt từ thời yeu nhau chồng e đã gọi e là mèo mập ơi,mèo mập ah,mập ơi mập ah mặc dù hồi đấy 39 kg như con cá mắm nghe yêu yêu nên e cũng chịu,giờ về cứ mèo mập ơi...hno bà ngoại chồng ko nhớ nen gọi e là mèo ú,mà ú thật giờ 54 kg rùi hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em hôm nay mới lội vào nhà mình nên biết tin chính thức của chị Mẹ Hải An. Em chúc mừng chị nhé, chúc chị bình an 9t10.