Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Uh chị đi làm lâu rồi, bé nhà chị được trên 6m rồi. Chúc mừng em có niềm vui lớn nhé.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** c ơi mới đổi tên tôpic ah làm e suýt k nhận ra. hiii.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** em phấn đấu cho bằng chị bằng em đấy ạ bao giờ theo kịp các chị
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Mình thấy thật ngưỡng mộ ông xã của moi người, hi vọng sau này nếu trời thương thì sẽ mở đường cho mình 1 ông xã như vậy! nói chung là quá hạnh phúc
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Lâu lắm mới vao thăm nhà.hihihi các mẹ xây nhà nhanh quá.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Chồng thì vẫn "dễ xương" nhưng cơm áo gạo tiền năm nay nó vật nên ít có time để 8888 mẹ nó à.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Ngồi nghĩ mãi từ nãy tới giờ mà chả nhớ ra xã có gì mới mà đáng iu ko? Chỉ được cái: ko đi làm là cho con ăn, ngủ, vs....còn vợ chỉ lượn lờ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Vẫn ghét nụ cười của KU này...........................
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** jhheheh, có chị bạn bảo, vợ chồng mình như đôi chim cu ấy, đi đâu cũng kè kè với nhau, hic. mà ko thấy chán mới lạ à
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** điểm danh ngày mới ..................................chúc các mẹ ngày mới vui vẻ nhé
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** chuẩn ko cần chỉnh tí nào niềm vui cũng chúng ta là od nhiều nhiều a.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** hihi, bữa nay mới biết có hội này, mình tham gia ngay, vì chồng mình cực dễ thương mà. đang chờ ox về ăn cơm trưa, mấy bữa nay xã bận rộn quá
Ðề: Hội của những người vợ có chồng dễ thương** Thế là hơn chị rồi, mới cưới đã có nhà riêng, rồi đón luôn 1 thành viên mới. Chúc mừng em nhiều lắm đấy.