Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ừa nhỉ, m cũng hồi hộp thay...hehe, đợi mẹ ý về post kqua lên còn so sánh. ôi nói đến vụ siêu âm lại thấy buồn cười emily ạ, hwa có bà chị đến nhà chơi, đưa bà ý xem ảnh siêu âm, bà ý thốt lên ôi thằng này giống bố nó thế... hơ hơ, chiều tối lão chồng về lão đòi xem luôn, lão sướng cười hi hí, sao các lão cứ thích con giống mình nhỉ? t thì nghĩ nhà ai đẹp hơn thì con giống ng đó là tốt nhất...hê hê
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! haha ... Kệ chứ ! Cả 2 mẹ con ăn có 1 triệu chứ bao nhiu đâu mà.... hê hê Khi nào Ku nó chào đời thì còn tốn gấp bội... May là đợt đầu còn được tiết kiện tiền mua sữa cho con đấy nhé !!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! đã bảo rồi, k đi mà yên với t á... giờ đi đâu xa 1minh thấy đau người rồi nàng ạ, đau xương chậu ý, ngồi lên xe lâu thế mà, hwa đi về thế đêm ngủ đau người kinh lên đc
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm Tớ cug mong giống mỗi người 1 ít, ko giống y chang bản sao, mà mình công lớn nhất chả được hưởng mấy .... thì cug tức lém thay kakkaa ) Như đi đẻ mướn í..... Tớ chắc cuối tuần sau cug đi SA lun cho rùi, thấy các mẹ đi xong xuôi rùi nên cug nôn lém đó chứ !!!! Chả bít giống mẹt nào nữa .....................................
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ôi đấy là tính riêng ăn sáng nàng nhá, chưa kể những thứ khác, tiền sữa bầu chả tốn à,sữa tươi, sữa chua, hoa quả, thức ăn... chưa đẻ ra đã thấy tiền cứ trôi sạch rồi. Chỉ hy vọng sau này sinh ra nó chỉ thích bú sữa mẹ, mà mong là m đủ sữa cho nó uống thôi, chứ tiền sữa cho nó nữa thì chít, bà chị bạn m đẻ xong con toàn ăn sữa ngoài, 10 ngày hết 2 hộp 400gr, mỗi hộp 500k ý, xót lém
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm Đúng rùi, nếu thấy khó chịu quá thì bảo chồng đưa đi làm đi nàng... Vì bụng to lái xe cug nguy hiểm lém........... Tớ bjo hay thấy bụng nó cứng, gò lên thấy khó chịu, ngồi ăn cơm mà cug xoay xoành xoạch........... Dc cái tối cả nhà ăn cơm là lúc nó hóng hớt nên cứ đạp bùm bụp.... Làm mình cũng tê tê lun !!!!!!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! c e m là chuyên đẻ thuê mà,duy trì nòi giống cho mấy lão thôi Thôi cứ chuẩn mốc mà đi nàng ơi... vì đợt này siêu âm 4D xong cũng phải đợi thêm 6 tuần nữa để siêu âm mốc 32w mà, cứ đi đúng hẹn để còn bit tiêu chuẩn của con, ai bảo bầu sau, nôn nao làm giề...hê hê
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm Mẹ nào cug mong tốt sữa mà cho con.... Ko bít mình có đủ sữa ko nữa ....haiza, cũng nhìu chiện fai lo nàng nhỉ ! Bao nhiu thứ tiền là tiền........ Sắp fai đi sắm đồ cho con rùi còn j ......................
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ôi đúng rôì đấy, 2 hnay tự dưng sờ bụng hay thấy cứng lên, vớ vẩn bắt đầu có cơn gò rồi ý, sợ lém Còn vụ đi làm, t đi làm gần nhà lắm nên tự đi cho chủ động, trưa còn về nhà nghỉ ngơi nữa, lão đi làm xa hơn nhìu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! uhm hihi .... Tớ so với mọi người là muộn nhất đấy, dự sinh cug thế ......... haiza ! Mà có khi lùn nhất hội ... kakkaa
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm Vậy thì dc rùi, tưởng đi làm hơi xa như tớ.... Trưa về còn dc nằm ngủ giường Tớ toàn nằm ghế đau hết cả lưng Uhm hèn chi mà bụng dạo này bí bách quá, ngồi ko yên nàng ah..............
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hà hà... t mới lùn nhất và tròn nhất hội đây, cao có 1.50m thôi nhá(chân dài chưa?), kg nặng thì giờ 64kg roài nhá...há há... yên tâm nàng k phải đối thủ của t đâu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi, t đc cái có đứa e dì đợt vừa rồi gửi cho quần áo sơ sinh bao nhiu ý, sắp tới chị gái cũng sắp ra cho ít nữa, chỉ phải mua những thứ cơ bản như khăn tắm, bình sữa, khăn xô... thôi, nhưng tính ra cũng nhìu xiền phết đấy, nàng xem tăng xin giảm mua đc bao nhiêu tốt bấy nhiêu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm nhỉ, quên so về cân nặng,.... Vậy cậu to hơn tớ rùi, chân tớ cug dài miên man.... (như của cậu ) Tí tớ lại về bme đẻ cân xem ntn, chắc dc 8kg rùi đó !!!!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! giờ k nhiều thì ít trưa phải tranh thủ nằm tý nàng ạ k mệt lém, hnao ngồi nhiều là bit ngay, tối về đau ng lắm, nang đầu tư mua cái giường gấp ý chứ nằm ghế k tốt đâu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! trùi ui nhìn nàng nhỏ nhắn lắm, k bằng 1 nửa của t đâu, t đc cái mông to, đùi to, chân to...hahaaaa
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm kẹt nỗi là đợt này họ hàng ko ai sinh đẻ mấy nên chỉ xin dc 1 ít thui........ Chủ yếu là mua thui cậu ạ !!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm Tại ko có chỗ nằm í chứ, phòng có mình con gái, mà cug chả ai ngủ trưa cả........ Nên toàn vào phòng cô tạp vụ, thì cug bé như lỗ mũi............ Thui fai chịu khó cậu ah
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hê hê ... Tớ dc 2/3 của cậu, sao mà 1/2 dc Bầu xong, cái j cũng to phát sợ, mà mới phát hiện ra thịt tay nhẽo nhèo í... Kinh quá Đợt này lâu lâu thấy bụng dưới cứ cứng cứng, bjo bùn đi wc mà ko đi thì ko thể nào chịu nổi............ Tối qua tớ fai dậy 5 lần từ lúc bắt đầu chuẩn bị ngủ đấy nàng ah................
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! haha, mai chồng em cũng ko đi vì có việc bận rùi. Chắc chị gái em đèo rùi 2 mẹ con lại tự thưởng thức hội thảo vậy.