Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chưa đầu tư cái kg à? mua đi để đỡ phải đi lại, rẻ lắm mà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! t thì trc khi đi ngủ k tính, từ lúc đi ngủ đến sáng cũng đi 3 lần, mà tối có uống nc mấy đâu, tầm này bé lớn nhanh nên đi vs nhiều đấy nàng ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hihi, hình như có vé là còn được bốc thăm trúng thưởng nữa đúng ko em, mai chị alo phần chị 1 cái nhá, hehe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ Dailammoc nói đúng đó, bầu bí đã tốn kém rùi nhg khi có bé lại lo nhiều thứ hơn. Em chỉ mong có sữa cho con bú, vừa tốt con, lại tốt cho mẹ. E Em tính nếu nhiều sữa, sắm hẳn cái máy vắt sữa xịn để duy trì được sữa lâu dài và nhiều cho con. Haiz, lo về tiền nong thì chuyện dài kỳ lắm, thôi kệ, "có con có lộc", mà chuyện sinh nở mình lo, còn chồng sẽ phải lo kiếm nhiều xiền nuôi con, hê hê
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em cũng thế đó, khổ vụ đó nhỉ, nhg h thành phản xạ rồi, mò dậy ko cần bật đèn vẫn hành xử đc, hix (thế cho dễ ngủ lại ạ) Mà 2 lần đi khám liên tiếp em thứ nước tiểu đều có đường, em tính tuần sang phải đi xét nghiệp tiểu đường ạ. Em lo bị tiểu đường lắm, ảnh hưởng đến cả mẹ, cả con, huhu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hehe, về mặt này thì em thấy đó là bản chất con người!!!!!!!! Hình như ai cũng thích những người có ngoại hình giống mình hơn ấy! Các mẹ có thấy là vợ chồng hay 2 người yêu nhau rất hay giống nhau không?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! haizz nói thì dễ c ạ, đc thế đã tốt, chồng mà kiếm xiền giỏi thì chả phải lo gì, nhà e thì chung tay vào mà làm, mà kiếm thôi...nhưng thôi có con là có lộc, cứ phải AQ như thế
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hix thế thì mệt đấy nàng, m thì mấy lần xn nc tiểu lượng đường đều tốt lắm, vì cũng k hiểu sao từ hồi bầu ghét ăn đồ ngọt hẳn, đợt đầu nghén cũng thế, nên nghĩ cũng may. Nhưng hwa xn nc tiểu thì bsy bảo phải ăn nhạt đi vì có chỉ số gì ý cao do ăn mặn, tại chồng nấu ăn hay bị mặn lắm
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Quên đấy, thực ra vẫn thix cái cân cơ hơn là cái cân điện tử ... ngại chưa đi mua nữa kekeke
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! cái đấy thì chuẩn rồi, thường vc giống nhau lắm, m thì m chả thấy vc m giống nhau nhưng ra ngoài mọi ng cứ bảo giống.hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Okie chị ạ, Vé mời này mặc định là có quà cho em bé nhà mình rùi.... (nếu còn quà ) Và bốc thăm trúng thưởng... Có j gọi e !
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Thực ra xét thấy ko giống nhìu cug giống ít, hợp nhau ít nhìu thì mới dám lấy... Ko thì còn lâu mới lấy các nàng nhỉ !!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm đúng ruì, so với đợt trước là tớ cug hạn chế uống buổi tối... nhưng vẫn xì xoẹt.... Làm ngủ chả ngon tẹo nào........... Mà khéo sắp tới còn mất ngủ lun í... Cứ chbi tinh thần trước nhỉ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em đợt 22t ko xét nghiệm nc tiểu, lần này thì chắc xét nghiệm thui hihi Thường thì để chính xác, HUm dự định sáng đi siêu âm, thì khi ngủ dậy chị vs lun vào cái lọ rùi mag đến đấy chỉ việc đổ vào. TỐi hum trước ko nên ăn đồ ngọt, sữa j cả nhé ! Là chính xác có bị hay ko? Vì nhìu khi mình ăn sáng trước khi SA , kết quả cũng khác rùi chị ạ ! Đấy là kinh nghiệm lần trước của em đấy !!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mí chiện tiền nong , mình gom dc nhiu gom còn ko chồng tự xử hihi Sau này nằm ổ rùi thì cug fai lo hết , chứ bít sao dc các mẹ nhỉ : )
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! nàng nói đúng đấy, bên chỗ bs vỹ hẹn t 4 tuần nữa đến khám thì k ăn sáng để xn nc tiểu mới bit chính xác mà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ôi nghĩ nằm không mấy tháng cũng sốt ruột thía nàng ạ, k làm ra xiền mà, may bọn m đi làm còn có BH nhỉ? t thì t tính chắc nghỉ sinh 3 tháng rồi đi làm nhưng chồng đang bảo tháng 9 sinh thì 4 tháng nữa là tết rồi, gần tết đi làm làm gì, nghĩ cũng phải, chắc phải nghỉ đến qua tết mới đi làm roài
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hix! Thx các mẹ! Ngày xưa chắc do mình ăn ngọt nhiều quá, có thời ngày 2 thỏi kẹo albellebe cơ mà. 3 tháng đầu mình có thèm ngọt đâu, chỉ tại Vải là món sở trường yêu thích, mình ko ăn ko chịu được ấy. Chỉ cầu trời cho xét nhiệm máu là chưa phải tiểu đường, nhưng mình cũng xác định là phải hạn chế ăn ngọt, cai vải thôi (thèm lắm thì xin 1,2 quả vậy, hức)
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Huhu, mình từ hồi bầu bí ko ăn đc phở mấy, ăn đc có tẹo là chán thui hehe cơ mà ăn bún lại vào chứ lị
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! khà khà, ăn vải cũng béo đấy mẹ nó ạ, tối qua e cũng ngồi với chồng chén vù cái hết 1kg vải...mấy hnay mát nên dám ăn.hihi