Mina bằng tuổi sóc đấy.còn em bé thì chắc em sẽ vào D3 trc chị rùi.hjhj.em sắp sang tuần thứ 22.sag tuần e lên bác Vỹ khám xem.à giờ giấc bác ý khám thế nào các chị nhỉ.có bị chờ lâu k để e đến sớm.
Bên chỗ này k cho đăng ký qua điện thoại nên mẹ nó chạy qua đăng ký sớm xong té đi đâu mà chơi độ 40 đến 60p ( cũng tùy giờ ,mẹ nó hỏi các em nhân viên xem khoảng bao lâu đến lượt mình mà liệu ).Bác Vĩ khám sau giờ hành chính các ngày .Riêng t7,CN khám từ sáng đến 5h chiều .Tốt hơn hết mẹ nó trước khi đến thì call xem hôm nay bs có làm k nhé
Tớ thì vote cho BS Sơn - trưởng khoa dịch vụ D3. Phải nói là đợt vừa rồi 3 mẹ con tớ quá may mắn được anh Sơn đỡ đẻ. Chẳng thấy có BS nào nhiệt tình như anh í. Tớ đc 1 chị y tá giới thiệu cho anh Sơn. Mình sinh đôi lại sinh lần đầu nên cũng rất lo. Anh Sơn thì làm vc rất chu đáo, mà khám cũng cẩn thận (trước khi đẻ anh í siêu âm cho tớ ko mất xiền). Hôm đẻ thì lẽ ra mình sẽ đẻ theo gói dịch vụ nhưng mà may mắn lại đúng hôm anh Sơn trực ở đẻ bảo hiểm, thế là anh í chuyển hồ sơ cho mình xuống đẻ bảo hiểm. Vừa không mất xiền đẻ dịch vụ mà lai vẫn anh Sơn mổ. Vết mổ anh í khâu đẹp lắm, không bảo thì không ai biết là mổ cả, ai cũng khen luôn. Lần sau nếu có sinh chắc chắn mình vẫn sẽ chọn anh Sơn thôi
Oh. bây giờ tớ thấy ngày thường cũng có khám trong giờ HC nhá vì tớ làm tự do nên toàn đi vào giờ HC cho vắng. Đi thứ 7 và CN đợi lâu lắm, tránh nhá.
Tớ ko ném đá BS Đính đâu, nhưng thực sự hôm nay em tớ sinh được 1 tuần rồi mà vẫn chưa hết bức xúc vì thái độ của BS Đính. Tại tớ thì chưa sinh em bé bao giờ, em tớ là đứa đi đầu nên mọi thứ còn bỡ ngỡ rất mong muốn chọn được dịch vụ tốt, bs nhiệt tình để còn hỏi cái này cái khác..... nói chung là trước khi sinh tin BS Đ lắm. Đến lúc em tớ sinh thì ...như tớ đã kể đấy ạ. Có lẽ tại giờ BS được các mẹ ca ngợi nên đông người đăng ký, ko cần bệnh nhân nữa hay sao ý, mà ngay cả khi em tớ nằm trên bàn khâu thì chị y tá khâu cho em ý cũng lầm bầm kêu BS suốt 20p khâu cho em ý. Vì thế tớ muốn viết ra để các mẹ lưu tâm hơn, đỡ bị sốc như gia đình tớ ạ. Còn nữa, cháu tớ phải truyền cái huyết thanh gì đó (ko nhớ rõ tên), cái này chỉ có thể truyền trong 24h sau sinh mới có tác dụng mà BS cũng ko nhắc gia đình tớ (sau này tớ mới biết là phải truyền trong vòng 24h), chỉ bảo huyết thanh đó khó kiếm nên hnay BS ko kiếm được. Lúc đó tớ nghĩ cháu hơi nhỏ để tuần sau cháu cứng cáp truyền cũng được mặc dù tớ quen các bạn dược sỹ nhiều, và nhà cô bạn tớ còn là trùm nhập khẩu các loại thuốc tân dược nên việc kiếm huyết thanh đó với tớ ko thành vấn đề lớn. Thế mà chỉ vì bs ko tận tình nên cháu tớ ko được truyền. Sau đó tớ có gọi cho BS thì ông ý bảo tại BV lúc đó ko có với lại ko truyền cũng ko sao đâu, em bé có thể tự đề kháng được. Tớ thấy hơi chuối với câu trả lời và thái độ ko tư vấn nhiệt tình của ông ý.. Ôi, nói chung tớ rất bực mình với BS Đ này.
Riêng cái vụ mẹ em Chinsu nói là cứ đến đăng ký dịch vụ D3 và về chờ ngày đi đẻ là tớ thấy sai thủ tục rồi ạ. Các mẹ nên kiểm tra lại, các mẹ có thể vào khám và làm hồ sơ bình thường tại BV, mang hồ sơ về, khi nào vào đẻ thì mới đăng ký D3 chứ D3 ko nhận bệnh nhân đăng ký trước đâu vì có thể lúc các bác đi đẻ thì D3 đang hết phòng đẻ, hết phòng nằm..... Về Bảo hiểm ko cần xin giấy chuyển viện mà lúc khám làm hồ sơ thì thông báo cho bs khám là có bảo hiểm, lúc vào làm thủ tục đăng ký đẻ nhớ photo thẻ bảo hiểm và đưa kèm hồ sơ cho họ là xong. Tổng tiền phải nộp là 3tr tiền đẻ (fix) và 2tr tạm thu tiền giường, 2tr này khi ra viện sẽ được thanh toán lại nếu còn thừa. Giường thì có mấy loại từ 125k đến 250k tùy xem lúc đó còn giường nào mình sẽ được chọn giường đó. Về y tá và hộ lý khá tốt, nhiệt tình, tắm cho bé sạch và ko nhận tiền khi tắm bé và vệ sinh cho mẹ. Nhà tớ đưa thấy các chị ấy trả lại và các nhà cùng đẻ hôm đó cũng thấy thế. Cả mấy phòng quanh đấy tớ giao lưu đều nói các chị hộ lý, y tá ko nhận tiền đâu. Nói chung đẻ D3 tớ nghĩ là lựa chọn sáng suốt vì sạch và an tâm. Khi đẻ thì 1 mình 1 phòng đẻ, có 1 người vào cùng, còn người nhà ngồi chờ ngay ngoài cửa phòng, chỉ ới một tiếng là vào ngay được ko bị cách ly như đẻ ở C.
thế nào là SAI hả mẹ Bee? trước khi nhận xét nguời khác thì ấy nên thận trọng 1 chút, đừng nói sằng là ngừoi khác SAI, mình ĐÚNG. Chính xác là đk trc rồi khi nào đẻ mới NỘP TIỀN.AI bảo ấy là D3 ko nhận đk trước?Bản thân Tớ là người đk trước đây và ko ít mẹ cũng đk trước đấy. ẤY nói là khi nào đẻ mới đk D3 mới là SAI đấy.Nếu ko đk trước thì mới ko có giường vì h D3 quá đông rồi. Tớ làm đúng như những j tớ đã nói đấy mẹ Bee ạ Tớ đến D3 làm thủ tục và sau đó y tá dặn là khi nào đau đẻ thì mời chị dông thẳng từ nhà vào D3. Tớ chả hiểu ấy đk ntn nhưng tớ thì như thế và ấy có thể hỏi lại mẹ tomsu luôn cũng được. CHị ấy cũng đẻ cùng đợt với tớ. Tớ mới đẻ có gần 2m chứ chưa lâu để lú mà tư vấn linh tinh cho các mẹ đâu. Đúng là có 1 người nhà dc vào phòng đẻ với mình nhưng phải túc trực từ đầu đến cuối, y tá ko cho ra ngoài hoặc thay ngừoi để đảm bảo vô trùng nên ko có chuyện "người nhà ở ngoài ới 1 tiếng là dc vào phòng đẻ". Mẹ tớ hôm tớ đẻ mệt rã cả ngừoi vì tớ đau suốt 9 tiếng, tớ vật mẹ tớ đủ kiểu. Mẹ tớ xin thay người mà ko dc thay người. Và cũng nói luôn là tớ chẳng hiểu là tại sao anh Đính lại đối xử với em ấy như thế chứ bản thân tớ khám và nhờ anh Đính đỡ đẻ, anh ấy nhiệt tình và chu đáo lắm. Con tớ cũng phải truyền huyết thanh viêm gan B nhưng vì do bây h Hà Nội quá nhiều người bị bệnh này nên huyết thanh để tiêm cho con trong 24h đầu sau khi sinh rất khó kiếm. Khi anh Đính khám cho tớ cũng hỏi rất kỹ càng và biết con tớ phải dùng huyết thanh này thì đã nhắc tớ phải đi mua, tớ nhờ anh ý kiếm hộ n anh ý từ chối vì lý do trên. Tớ chủ quan là có nhiều người nhà làm trong ngành y tế nên nghĩ là lúc nào đẻ thì mua cũng được nhưng ko có, chạy hết viện này sang viện khác mà ko có vì hết sạch. Cuối cùng cũng chẳng có dc huyết thanh nên con tớ đành phải tiêm vaxin trong vòng 1 tháng sau sinh thôi. Còn về việc mổ và khâu thì anh Đ mổ và khâu cho tớ rất đẹp. Khi gđ tớ vào cảm ơn thì anh ý cũng nói luôn là h anh ý ko trực tiếp khâu mà chỉ khâu lớp trong cùng còn 2 lớp ngoài là để y tá. Nhưng vì có thể hôm tớ mổ anh ý rỗi và do có nhờ từ trước nên anh ý khâu cho tớ. Nói chung thì bao h đồng tiền đi trước cũng là đồng tiền khôn. Người mà mình nhờ sẽ có tráh nhiệm với mình hơn. Nói chung là tớ ko có j phàn nàn về thái độ của anh Đ.
Cám ơn mẹ nó. Hôm qua vừa vào khám + siêu âm như mẹ nó chỉ dẫn - rất nhanh. Chỉ có điều kq siêu âm bs lưu ý là bị dư ối ko biết có sao ko? Các mẹ chỉ giúp phải làm gì với tình trạng này với ạ? hic hic
Mẹ iem Chinsu ơi cho hỏi kí này là dư lào ? Bé nào cũng phải truyền hay như nào ? Tớ k rõ vụ này vì k để ý mà cũng mù thông tin ,mẹ nó cho tớ thông tin để tớ chuẩn bị trước tránh TH bé nhà tớ cũng phải truyền mà k kiếm đc nhé .Tks mẹ nó
truyền huyết thanh viêm gan B thì chắc bé phải bị làm sao mới truyền phải ko ạ?hay là bjo bé nào cũng phải truyền?tập 1 em ko phải truyền j nên ko rõ.mẹ chinsu nói kỹ đi ạ. Hn em đi sa 4D rùi.lên a Vĩ nhg thấy đông quá có phải cái phòng hơi lụp xụp(ax gọi như vậy)đúng ko ạ?đông quá nên e qua phòng khám của bsi Nguyên Minh Sơn ngay bên cạnh.cũng ổn ạ,thoáng mát,sạch sẽ,bsi nói là con trai.hjhj em đã yên tâm hơn rùi.thai phát triển bt.
Hị hị ...mẹ nó mất kiên nhẫn quá nhá .Phải thế nào thì mới đông chứ ,giống như đi ăn hàng ý ,hàng nào mà vắng vắng tớ ứ bao giờ thèm vào .A! tớ tập 2 là "Thị mẹt " rồi ,đang mừng điên đây
Uh, cái vụ truyền huyết thanh viêm gan B tớ cũng thấy có mẹ nhắc đến mà chả hiểu gì cả, hic. Thấy bảo khó mua lắm, bên Viện C có người phát giá 6tr đấy mà mua giá gốc có hơn 300k thôi. Hôm tớ sinh ở cùng phòng 1 bạn cũng phải mua cái này cho con nhưng mà do quen biết nên mua có 500k, nghe mẹ ấy nói chuyện mà mình k tin đấy, hôm sau thì bạn ấy ra viện thì có 1 mẹ khác vào cũng nói chuyện này và đúng là mẹ ấy định mua bên C là 6tr nhưng về sau k đẻ ở C nên k mua mà nhờ ai đó mua giúp. Hic.
Thôi mẹ Bee với mẹ CS dĩ hòa vy quý, đừng gay gắt quá. ĐÚng là vào D3 là có nhận đăng ký trước, nếu ĐK trước thì khi sinh sẽ vào thẳng D3 còn nếu k đăng ký trước thì dù có đau bụng mấy thì cũng phải vào phòng cấp cứu ở tầng 1 nhà A để khám rồi mới đi đâu thì đi nhá. Còn vụ có người nhà vào thì mẹ CS rành hơn mình vì mình sinh mổ nên người nhà không được vào.
à cái này thì nếu mẹ bị viêm gan B hoặc mang virus viên gan B thì mới phải dùng cho con chị ạ vì con sẽ nghiễm nhiên lây nhiễm từ mẹ qua đường máu mà. Chị đi xét nghiệm trước hoặc đợi 36w vào xét nghiệm máu sẽ có kết quả ngay thôi. Nếu chị bị thì nên liên hệ để mua huyết thanh cho con. Giá gốc chỉ có gần 300K mà nhiều khi hết hàng đội giá lên đến 5,6tr đấy. Em chủ quan có người nhà làm y tế nên ko mua trước. Đúng hôm đẻ thì cả nhà chạy long tóc gáy mà ko mua được. Hic, đành phải tiêm vaxin cho CS thôi. Nói đến lại nẫu hết cả lòng mề. Bệnh viêm gan B thì ko nguy hiểm j đâu, chỉ là nếu ko có chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt điều độ sẽ dễ chuyển thành xơ gan thôi, lúc đó mới nguy hiểm. Ở HN thì 33% dân số viêm gan B đấy. Hôm em ở viện thì cùng phòng em có 1 mẹ nữa cũng bị mà cũng ko mua được, 2 chị em ngậm ngùi là đành tiêm phòng cho con rồi chăm sóc con thật kỹ thôi.
hì hì, em cũng chả gay gắt j đâu. Chẳng qua thấy bị động chạm thì tức máu lên thôi, tính em thế mà. Em lúc đầu tính sinh thường nên mới có mẹ vào phòng, n nằm đau 9 tiếng mà CS vẫn chưa chịu ra (gan lỳ quá thể) nên em mới xin anh Đ là cho mổ. Anh ý cứ động viên đẻ thuonwgf n em đau quá ko chịu nổi, mẹ em cũng bảo kể cả có đẻ thường thì em cũng mất sức rồi, ko có sức rặn đâu nên thôi thì mổ đi. Hic. Đến khi mổ thì 1 mình mình thôi, em nhớ là em nằm phơi bụng cho anh Đ mổ mà vừa mổ các ông bà ý vừa buôn chuyện, mấy bà y tá còn tán tỉnh ông Đ nữa chứ. Em nằm vừa mệt vừa buồn cười. Mổ xong anh Đ hỏi em là mẹ tròn con vuông mà sao mặt buồn so thế? EM bảo vì em RÉT . Hóa ra là do tác dụng của thuốc tê nên thế, người cứ rét run cầm cập, vào phòng hậu phẫu thì mẹ nào cũng răng đánh càm cạp như nhau
Công nhận now nhiều người bị viêm gan B thật, nhưng mà hy vọng CS không bị nhiễm, vì nếu tiên vaxin trong vòng 24h đầu thì cũng tránh được mà. Có phải k cả nhà?, em chả biết vụ này mấy. Nói chung nếu CS có bị thì mẹ cố tránh cho con nhưng dù sao bé là gái nên cũng đỡ lo, chứ bé là trai thì mới khó tránh vì sau này khi trưởng thành thì chả tránh được rượu, bia và thuốc lá, những cái đó mới là tác nhân gây cho viêm gan B phát triển thành xơ gan mẹ nó ạ. Đừng lo quá mẹ CS nhé. Rút kinh nghiệm cho bé trai sau này nhé, hiii.
Uh, cái vụ rét thì ai cũng thế. Lúc chị ở trong phòng hẫu phẫu có mẹ cứ rên hừ hừ sợ lắm. Nghe đến vụ đó tự nhiên lại lạnh hết cả người, hiii
Sao lần trước em không bị rét nhỉ .Cũng gọi là hơi lạnh tí nhưng em nghĩ đấy là do mổ xong người mình mệt nên hơi lạnh tí thôi .Em ra phòng hậu phẫu lúc gần 4h sáng mà đến 8h sáng e đã nóng hầm hập òy
ôi giời ạ, em thì rét run cầm cập ý. Bs bảo là do t/d của thuốc tê nên thế. Hic, em mổ xong là 22h chuyển về hậu phẫu nằm, cứ ngủ tẹo lại dậy vì lạnh và hỏi y tá xem mấy h để dc về phòng mình nằm. Sao mà đêm đấy nó dài thế chả biết