Các bà ơi... thứ 4 tuần sau off nhé, hôm đó là 25 al, là mùng 10/3 đấy.. các bà cho ý kiến để tôi còn liên hệ đặt chỗ nhé. Vì ở quán này không được rộng rãi lắm, không order trước là không có chỗ mà mum đâu, có khi lại về tay không đấy...
Chăm vào chuồng để xây chuồng một tý!! Cứ lười xây chuồng ham off như bà, chuồng mình cả năm ko lên nổi 10 trang!! Chẳng lo đâu mà!! Khóc vài hôm là ngoan ngay!! Tôi vừa đọc rồi, nhà mình có ai ủng hộ nữa thì thêm tên vào DS nhé!! 1. Me_bau05: 100K. 2. Me Dat: 100K. 3...........
Chúc các Bà một tuần thành công nhé....oh oh tôi tưởng thứ 3 tuần này off? thứ 4 tuần sau hả các bà....các bà thống nhất thời gian đi nhé
lâu ko vào, vào phát tóm đc bà luôn, báo cáo tài chính thía nào rồi nhà kế, tầm này vẫn off được cơ à to cả nhà: chào cả nhà, chúc tuần mới vui vẻ
vẫn off đc! Nhưng chỉ buổi trưa thôi, nhưng mà đi nhiều nên mệt lắm. Cái vụ gần tết tôi đi ngoài đường nhiều mà gầy đi, ai cũng hỏi thăm. Đúng là kế toán, chỉ nhiều tiền trên sổ, chẳng thấy tiền cầm trên tay.
Chắc chắn là phải vào giờ trưa rùi... 11h30 nhé. Hẹn nhau ở cây xăng trường chinh, đi qua ngã tư sở 1 chút, ngõ đó là ngõ bao nhiêu tôi không nhớ lắm, đối diện cây xăng Trường Chinh, Quán bún ốc Bà Khương... bà nào lên danh sách đi
Chuyện! Ăn mà ai chẳng nhanh chân xí chỗ! Bà ăn vừa thôi, bụng to như đang bầu đứa thứ 2 mà còn máu thế!
Ăn bún ốc hả bà! Buổi trưa mà ăn bún nhanh đói lắm! Đến chỗ làm chưa nghĩ xong thì lại phải nghĩ đến ăn lót dạ đấy! hi hi