Chào cả nhà, tớ vào điểm danh đầu tuần. Hai ngày nghỉ không vào mạng được vì bận làm rằm, rồi tranh thủ đi lễ đầu năm. Tớ chưa kịp đọc lại những gì mọi người đã viết trong 2 ngày vừa rồi, không biết là đã mọi người đã có kế hoạch đến thăm Minh chưa nhỉ? Thời gian trước mắt sẽ là một thời gian vô cùng khó khăn với Minh nhỉ. HR luôn ở bên Minh, chia sẻ với bạn những mất mát này để Minh sớm vượt qua và mau vợi bớt nỗi đau. Tớ rất khâm phục sự vững vàng của Minh đấy. Minh có biết là hôm đó HR đều ở rất gần bạn và trong lòng mỗi người đều cầu chúc cho Minh sớm bình phục. @Fremde: Rất buồn khi nghe chuyện của bà. Chuyện như vậy mà bà không nói ra sớm để HR cùng chia sẻ. Chia buồn cùng gia đình bà một lần nữa. Một tuần mới, một tháng mới đã đến, chúc cả nhà mình mọi sự tốt lành. Cả nhà ơi cố lên nào! Tớ cũng phải cố đây, đầu năm nay bận rộn quá, nhưng cũng báo hiệu một năm tốt đẹp.
Chào cả nhà, chúc một tuần mới làm việc vui vẻ! Chính xác hơn là một tháng mới làm việc vui vẻ. Kể cũng nhanh nhỉ, giờ đã là tháng 3 chỉ còn 9 tháng nữa thôi là chúng ta lại đến tết dương lịch rùi tết âm lịch hihihihi. Cả nhà mình cố lên, gạt nỗi buồn sang một bên để sống, chiến đấu, học tập, nuôi con khỏe, dậy con ngoan... và cả làm giàu nữa hihihihi Tháng vừa qua còn thiếu thiệp chúc mừng đám cưới của hai bạn THOA và LAN. Tớ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vì có việc của Minh nên tớ xin phép được post vào hôm nay nhé!
Chúc mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới của bạn Nguyễn Phương Lan(Mẹ Tí Còi) và anh Lê Văn Minh. Chúc anh chị mãi hạnh phúc như thủa ban đầu
Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới của bạn Ngô Anh Thoa (mitxanh236) và anh Bùi xuân Trường . Chúc anh chị luôn hạnh phúc và thành đạt
@ALL&Minh: Đã mấy ngày trôi qua rồi, mà có những lúc tớ vẫn không tin rằng đó là sự thật. Đêm ngủ, mỗi lần em bé trong bụng cựa quậy là tớ lại nghĩ đến Minh. Quả thật, đó là một nỗi đau quá lớn, không hiểu sao lại thế, Minh nhỉ! Thực trong đáy lòng, tớ rất muốn đến để chia sẻ với Minh, nhưng tớ biết là nếu tớ đến, Minh sẽ lại thấy buồn nhiều hơn. Giờ chỉ mong Minh chóng bình phục, mong cho em bé được siêu thoát. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với Minh và gia đình!
Chúc mừng ngày cưới của bạn Lan và anh Minh, bạn Thoa và anh Trường. Chúc HR một tuần làm việc hiệu quả, một tháng kiếm nhiều mật (hi hi, tớ nhại câu: tháng 3 mùa con ong đi kiếm mật mà).
Nhiệt liệt chúc mừng ngày cưới của 2 đôi vợ chồng trẻ Lan và Thoa, chúc 2 gia đình các bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
>>Thoa: Chúc mừng ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Chúc hai vợ chồng xem phim vui vẻ. >>Lan Tí còi: Chúc hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc nhé. P/S: Em bé nhà ấy dạo này thế nào, có ngoan không?
Chúc mừng ngày cưới của bạn Lan +anh MInh và bạn Thoa + Anh Trường nhé ! Chúc 2 gia đình hạnh phúc , lúc nào cũng ấm áp bên nhau !
hôm nay mới vào topic hội rắn vì lu bu với 2 đứa con. Giờ mới biết thông tin bạn Minh bon. Cố gắng vượt qua thời gian này Minh nhé. HR luôn bên bạn cả khi vui lẫn khi buồn.
chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Lan nhé (không biết bà còn nhớ đến tôi không nhỉ) chúc mừng ngày cưới của Thoa (tên chồng bà giống tên chồng tôi cũng là Trường)
Tớ đọc lại bài của mọi người mà ko cầm được nước mắt. Biết là nỗi đau này quá lớn nhưng hãy cố gắng vượt qua Minh nhé. Mong Minh chóng khỏe.
Em bé nhà tớ bây giờ được 4,5 tháng. Lúc 4 tháng thì được 7kg. Em bé nhà ấy ngoan không? Ấy đi làm thì bé ở nhà với ai?
Chúc mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới của bạn Lan Bông Tít - anh Lê Văn Minh và 5 năm ngày cưới của bạn Thoa mít xanh - anh Bùi Xuân Trường. Chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Thằng cu nhà tớ hơn 5 tháng rồi, đang bắt đầu cho ăn dặm học theo kiểu Nhật (hihi). Hồi 4 tháng cũng tầm như bé nhà ấy nhưng tháng vừa rồi lười ăn quá nên tớ chán chẳng cho cân nữa. có vẻ cu cậu sắp mọc răng, dãi đầy mồm, toàn nhai núm vú khi ăn bình sữa. Tớ không được may mắn đi làm mà ở nhà trông con. Trời ơi, chán ốm người. Đang mong thằng cu lớn nhanh rồi đi học đi làm lại chẳng biết có được không đây? Trước tớ đang làm ở Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhưng vì theo chồng vào sg nên nghỉ việc ở nhà trông con. chồng tớ thì nhiều việc đi ctac suốt nên không yên tâm về con, khuyên tớ nghỉ ở nhà để ông ấy yên tâm chiến đấu. Trong này lại không có họ hàng thân thích mà.
Me ZINZON ơi nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, 8 năm ngày cưới là của Lan Tí còi chứ ko phải Lan Bong Tit đâu.
Bun ơi tớ chưa gặp ấy nhưng mà tớ cũng hơi giống ấy ! Hồi trước cũng vào chỗ anh Xã để ở nhà trông con . NHưng mà tớ chán quá lại lượn ra gửi con xin đi làm . Giờ chồng tớ vẫn trong SG cứ rủ vào nhưng tớ cũng thuyết phục ra chứ không vào ! Cứ nghĩ vào đó một mình tớ lại ngại ! Hôm nào tớ vào thăm chồng tớ thăm Bun nhé ! CHúng mình off mini . Con gái ấy yêu quá !
Ở nhà trông con cũng là làm việc mà VA, công việc có đặc thù hơi khác 1 chút, vì đồng nghiệp cuả mình luôn cần phải chăm sóc Co điều là đồng nghiệp cuả mình thì luôn mang đến cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác he he Lắm lúc tớ cũng mong được ở nhà chăm con cho toàn tâm toàn ý, chứ, vưà đi làm, vừa chăm con bé, stress lắm, lúc nào cũng ở trong trạng thái nhấp nhổm và không yên tâm.