uh, tớ cũng chưa gặp ấy dù hẹn hò mấy lần rồi. Ấy can đảm nhỉ, để chồng trong này 1 mình, cám dỗ nhiều lắm, ấy cẩn thận chăm nom, quan tâm chồng đấy. Ấy cố gắng thuyết phục chồng ra Hn để gd sum họp chứ vợ chồng mỗi người 1 nơi buồn lắm. Tớ không được can đảm như ấy nên là bám trụ theo chồng. Khi nào vào sg hẹn nhau ọp mini.
Chúc mừng bạn kỷ niệm ngày cưới của bạn Lan anh Minh và bạn Thoa anh Trường nhé. Dạo này tớ ít vào đây nên không theo dõi được nhà mình thường xuyên. Nhà mình có ọp ẹp gì thì nhắn tin hoặc email nhé! Mấy hôm nay trời nóng, đêm mặc dù bật quạt nhưng con nhà tớ ngủ ko yên, ọ ẹ quá! Chưa hiểu lý do! Ảnh hôm qua cho đi chơi với chị họ nó ở Bờ Hồ đây. Thích chị lắm. Cô chị 1 năm mới ở SG ra HN 1 lần, hôm qua cô em vui quá, chạy nhảy toát mồ hôi, mẹ chỉ sợ đi chơi về là ốm thôi.
Momo ơi, con gái yêu quá, đẻ thế này mới lãi chứ; trông con như thiếu nữ rồi ấy, nhất là cái quả ảnh e ấp nép vào chị sau lúc chạy mệt. Gửi ảnh của con đi dự thi Momo. Tớ thích mấy cái này quá:
Cảm ơn các bạn đã chúc mừng vợ chồng tớ nhé. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới chồng tớ cũng tặng cho tớ vòng tay & dây chuyền bằng bạc. Tớ rất thích. Hôm qua tớ cũng tập tọe làm bánh Gato lần đầu tiên, 1 phần làm kỉ niệm ngày cưới, còn quan trọng hơn là tập dựot ngày mai làm bánh SN cho Toon. >>Tớ khoe ảnh em bánh nhé. >> Khoe ảnh con gái vừa ăn xong bánh còn dính đầy răng (mặc áo Hạnh cho đấy)
Tớ thì cứ nghĩ AQ là mất thì mình ở cạnh cũng mất nên tớ về ! Cũng đang thuyết phục đây Bun ah, dỗi cũng có nịnh cũng có mà công việc chưa về được nên tớ cố thêm vài năm nữa vậy ! Vợ chồng ấy dịnh cư hẳn hay chỉ ở rồi sau này cũng về ?
@Momo: Bà này có cô con gái yêu thế. Mẹ cũng điệu cho con nữa, ton sur ton ghê! @Mít xanh: Bánh đầu tay mà xuất sắc thật ấy. He he, xưởng gateaux công ty tôi lúc nào cũng thiếu người, bà muốn xả stress đi làm nghệ nhân bánh thì báo tôi nhé, he he!
Hôm nay vào mạng mới biết tin của bạn Minh, khổ thân, em họ tớ năm ngoái cũng bị vậy. Minh ơi cố lên, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi, mọi người ở bên cậu, bạn bè ở bên cậu. Chúc cậu sớm bình phục và vượt qua.
Tính đầy đủ ngày tháng thì khoảng giữa tháng 4 là tớ nhảy ổ, nhưng nhiều khả năng là đến đầu tháng 4 thì tớ "mời" em ý ra thôi, lần này nặng nề quá he he