Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em cũng 24 rùi nè,, mình mới ra trường, mới đi làm vẫn vô tư nhí nhảnh lắm, k phải sốt vậy đâu. cứ ăn chơi và kiềm tiền đi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Cứ lo ổn định công việc , cày đủ vốn dắt lưng + phụ giúp Ba Mẹ, xong đâu đấy tung tẩy tranh thủ chơi nốt k sau này chồng con vào lại ngồi tiếc ấy ạ, giơpf 30 chứ phải là ế mà vô tư cho đời nó vui vẻ bạn ạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! =)))) Ai cũng thét lên chị ế rồi, được cái họ hàng nhà chị "phản động" không kém, mỗi lần Thầy U kêu Chị ế cô dì chú bác là hùa vào:" Ui giời, họ nhà này thế cả, bọn tao đây cũng toàn sau 27", được thể chị cứ nhơn nhơn ra =))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Cảm ơn chị, vào đây mới biết hóa ra mình trẻ thật =)))))))))))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! thế sao . mà em thấy bây giờ toàn thế thôi. lo gì ế nhưng đâu phải bỏ đi đâu/ mà chị không định không lấy chồng đấy chứ ?
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hihi lây chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn, mới 24 tuổi thì cứ vô sờ tư đi chị ah, em ít hơn chị 1 t lấy chồng rùi đang có baby sắp chào đời mà cũng đang chán dần đều đây hehe
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! cái duyên cái số sao nói trước điều gì hả em ơi , ắt sẽ tới thôi , gắng lên nha
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! 24 tuổi thì gì mà đã phải xoắn lên thế em. Nhưng chị 24 đã có em bé bế rùi , hehe. Xấu xí nên có người hỏi phát là đồng ý luôn.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ớ ớ mình 25 vẫn độc thân vui nhộn, thấy các mẹ có con bồng con bé mà cũng mong có lắm (
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Sao lại không lấy chồng, chỉ là duyên số chưa đến, Chị không sốt ruột, sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại thôi.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em cũng phải học cách của mới được . nhưng em là con trai vẫn đi tán gái nhưng chỉ yêu không cưới được không nhỉ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! không phải là xấu xí đâu , mà là không chịu đựng được nữa rồi ấy mà hhahahahahahhaha
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Vớ vẩn quá chú này, yêu không cưới gặp phải chị đánh cho hết đường về quê Mẹ. Yêu đương nghiêm túc đê, có nghiêm túc trân thành mới có hạnh phúc.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Không những thật mà con vui tính ấy chứ, haizzzzzzzz, quái sao chẳng ai hỏi để em đồng ý nhỉ =)))))))))))))))))