Không bỏ đâu em ơi, bỏ thì là anh chống quá chán, mà nữa thì có TYPN sẵn sàng đón tiếp ngay thôi em ạ, đi nhé
Đùa chút thôi mà nàng ơi . Tại cái dự định mở cửa hàng ở HN làm tớ đi nhiều quá , mà đi là tớ say xe , say xe về lại bị hao cân nên ông xã ko muốn cho đi . Thứ 7 có phải 7/3 ko các bác ?
Thế là em chưa biết anh rồi, em cứ hỏi em Lion Queen, Nghé thì biết, anh toàn đi off với mọi người 1 mình thôi, rủ vợ đi, vợ ngại, mừng ra mặt, chỉ có tối về mới mệt thôi
Đúng thế! Chị Queen lớn ít tham gia lắm, tâm lý cực, chủ yếu để anh King cùng mọi người đc thoải mái. Còn tối anh King về thì đó là nội bộ nhà anh King thoai! (chít thật, sếp vào bất ngờ)
Ko được, nghiêm túc phê bình bác gái. Đi chơi cùng chồng là nghĩa vụ và quyền lợi của vợ, ai lại khinh xuất thả hổ về rừng như thế bao giờ
Ko biết mọi người thế nào chứ, em ấy à, tên kia có bảo đi nhậu mà hem cho em đi em cũng kệ, tin tưởng đủ để tôn trọng nhau. Rủ thì đi, ko rủ thì thôi, liệu mà uống đủ để về nhà an toàn. Đi em út em ít gì ko cần biết, chứ để em biết thì tan trường nhá! Mà đã ngồi với bạn bè thì em ko gọi, ko í ới gì cả, để cho mà ngồi thoải mái. Hay em như thế nên các giai tưởng em thờ ơ mà kiếm mối khác nhỉ?
Số anh là số khổ mà, toàn gặp người xinh thế này thì còn gì là người nữa, thôi số đã thế rồi, đành chấp nhận khổ thêm 1 tí vậy
thôi,mọi người đừng có bắt nạt anh King yêu của tớ nữa,tội nghiệp.anh ý ko có vợ đi theo,càng tốt cho chúng mình chứ sao?há há há...anh King nhể?anh đứng lại đây,đứng gần em đây này,em sẽ bênh anh...kakakakaka