Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nhà tớ Anh ý hay ốm nêN nưỚC gạo rang không xi nhê gì, hic, đợt trc uống kháng sinh xong bị hơn chục ngày giời uống nước cà rốt, gạo rang, cháo muối...ko ăn thua gì hết, tớ phải cho uống smecta mới khỏi (kèm uống orezon bù nước), hic, tớ nuôi anh này vất vả lắm. Men vi sinh viện BM tốt lắm, trc tớ bị đại tràng xuất tiết uống vào là ổn, từ hồi ống thủy tinh 2k cơ, năM 2007. Năm nào tớ cũng mua khoảng 2 đợt cho cả nhà khỏe cái đường ruột. Năm ngoái vẫn mua dễ lắm, vào cái có ngay (canh đi đầu hoặc cuối buổi ý) , mua bao nhiêu hộp cũng đc, năm nay lại khó rùi, vào phải đăng kí tên xếp hàng cả tiếng đồng hồ, tối đa mỗi người đc mua có 2 hộp thôi, vừa tăng giá 100k/hộp rùi. Hôm nọ tớ xếp hàng lâu quá bỏ về, xong mua của 1 bạn trên diễn đàn mình bán rùi, đắt hơn 15k/ hộp. Tớ lấy 4 hộp bạn ý free ship cho đấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh khổ thân nhóc, chắc tại thời tiết đấy. Thằng lớn nhà tớ cũng còn bỏ ăn, cũng trớ ra, còn thằng Híp thì ngủ bắt bế dựng, hic. À 888 chuyện nói của các con đi. Bạn Híp còi biết gọi bà.à.à, m e ẹ , mẹ ơiiiii, nhưng ko dỗ bạn ý nói đc lúc mình thik nghe mà bạn ý chỉ nói khi bạn muốn gọi bà với mẹ, nhất là lúc khóc, theo ý. Trộm vía chắc sẽ nhanh nói tốt hơn thằng lớn. Thằng lớn 16 tháng thì bắn như súng liên thanh, câu cú như đứa 3,4 tuổi luôn. Miệng hắn hoạt bát thế + cái mặt già dặn và người dài rộng nên khi ấy tớ bảo nó 3 tuổi vẫn còn đc khen nói giỏi đấy, hihi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hic hic, mình cũng bị nghén đến tận hôm đẻ luôn. cả quá trình mang thai tăng được có 6kg, hôm sau đẻ thì hôm trước vẫn còn ậm oẹ. hic hic. nghĩ đến mà sợ. nhưng trộm vía con nghìn lần, đẻ nó ra ko phải vất vả mấy, bé chịu ăn, chịu chơi, và may mắn cho mẹ cháu nhất là từ hồi ra đến giừo chưa ốm đau gì.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bạn này sinh cùng ngày với con nhà tớ. lúc sinh ra có 2,8kg thôi, giờ đc 7,5kg rồi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con nhà tớ sinh 28/12 lúc sinh cũng chỉ 2kg9, giờ được 7.4kg dài 65cm. Chả hiểu thế nào dạo này lười ăn lắm. Tớ cho ăn bột ngọt ngày 2 bữa, còn lại sữa Physiolac. Định sang tháng thứ 6 sẽ đổi sữa cho chàng nhưng sữa gì bây giờ lên kg nhỉ các mẹ?!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 tớ thấy chiều cao và cân nặng của con nhà mẹ nó như thế là đạt chuẩn rồi, cần gì phải lên cân thêm nữa, miễn sao bé khỏe mạnh là được rồi mà.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Em hôm nay vừa nhờ bà cô trong viện mua hộ men vi sinh bệnh viện bạch mai . mà cô ý mua nhiều quá mua những 2 hộp hix mà có 1 mình cu nhà em dùng . em dư 1 hộp mẹ nào cần em để cho nhé . vừa sản xuất hôm qua 10/6 xong ạ . 1 hộp 20 lọ . mẹ nào cần pm em nhé . 0942633288 . ai cần thì nt luôn zum em ko em để cho mẹ khác vì hạn sử dụng có 3 tháng thui ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Haizz, bé nhà mẹ nó trộm vía là phát triển tốt đấy chứ. Ku nhà mình sinh ngày 2/1, kém có mấy ngày thôi, bgiowf được 8,5kg nhưng cân nặng lúc sinh hơn con bạn tới gần 1kg… thế là kém xa bé nhà mẹ nó rồi. Ku nhà tớ mới tập ăn được hôm nay là ngày thứ 4, vẫn 1 bữa buổi trưa thôi. Anh ấy ăn dặm kiểu Nhật nên vẫn ăn chay. Hôm chủ nhật và thứ 2 thì cháo trắng, cà rốt nghiền, hôm qua với hôm nay thì cháo trắng bí xanh nghiền. Nhưng nghe chừng ko thích bí xanh thì phải Nhân nói vụ đổi sữa, mình cứ ân hận mãi. Lúc trước bạn ấy uống Picot (giống cô chị, cô chị thì hoành tráng lắm nên tin tưởng mà cho đứa bé uống theo), thấy ok, ko vấn đề j. Rồi bạn ấy bị rối loạn tiêu hóa mất 1 tuần, tgian ấy mình ko cho uống sữa nữa mà ti mẹ hoàn toàn. Đến khi khỏi rối loạn tiêu hóa, uống lại sữa thì cứ bị sống phân. Các loại men tiêu hóa đều cho uống, tập dần từ 30ml/bữa nhưng vẫn tiếp tục sống phân. Mình vẫn tưởng con rối loạn tiêu hóa, vẫn cứ kiên trì uống men và tập uống sữa lại. Đến 10 ngày mới đặt vấn đề là “hay thằng bé dị ứng với sữa???”. Thế là mình đổi sang S26. Đổi 1 cái là hết sống phân ngay, đổi 3 hôm nay thì 3 hôm nay lại ok rồi… Híc, tại cứ chủ quan là lúc trước nó uống ko sao, ai ngờ là sau khi rối loạn tiêu hóa, chắc đường ruột của con thay đổi rồi, ko hợp sữa ấy nữa mà mình vẫn cứ tiếp tục… Khổ thân con bị rối loạn tiêu hóa oan 10 ngày vì mẹ quá ngu
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh, con ốm đau là khổ nhất trên đời. Mình nuôi 2 đứa khác hẳn nhau nên hiểu sâu sắc vụ này. Cô lớn ko ốm đau bao giờ, tiền bố mẹ kiếm ra chỉ để cho cô ấy ăn và mặc quần áo đẹp. Đến cậu thứ 2 này thì oải quá, chưa ăn được mấy, toàn ti mẹ thôi, nhưng tiền nộp cho BV thì nhiều quá rồi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 haiz cái thời tiết này thấy con nào cũng ốm Bin nhà tớ ho quá mãi chẳng khỏi zi cả
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Em cần hỏi các chị chút.Bé nhà em sinh ngày 1/12. Bé được khoảng 67cm có ngắn lắm ko ạ? nói các chị đừng cười chứ e lo nhất điều này,chỉ sợ giống bố cháu thôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con trai chị ạ. Bụ bẫm lắm, chắc là do gen. Em đang tích cực bổ sung phô mai cho con.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 các bé bây zowf uống nhiều sữa nên chẳng lo đâu mẹ nó ạ . đầy nhà bố mẹ thấp mà con cao lêu nghêu ^^ . bé tầm 2 3 tuổi mới phát triển chiều cao nên zo chưa lo lắm ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mẹ Hip ơi cái men tiêu hóa cho trẻ mấy tháng dùng đc nhỉ . Cháu tớ gần 2 tháng ko biết cho uống đc ko nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Èo, gần 2 tháng không nên dùng men đâu mẹ nó nhé, chữa bằng kinh nghiệm dân gian thôi. Như là bé trai (lấy 7 lá nhót) hoặc bé gái (lấy 9 lá nhót), trần qua nước nóng cho sạch, sau đó giã ra, lọc lấy nước cho uống, 3 lần/1 ngày, trung bình đến ngày thứ 3 thì bé sẽ bình thường trở lại.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Giai nhà tớ cũng thuộc diện nhùn, sinh ngày 26/12 mà giờ có cao được 65cm thôi, đã thế còn đen và có 1 cái bớt nhỏ gần tai nữa chứ,tình hình con gái hiếm mà giai nhà tớ thế này nguy cơ ế to. Bố mẹ đang cấp cập làm việc, hy vọng 20nawm sau có nhà to để làm mỗi nhử cho con khỏi tủi thân,hix