[B]Em cảm ơn mọi người đã đọc topic và chia sẻ với em, Hôm nay em báo cho các mẹ mừng là, chồng em rất tiết kiệm, và dạo này chủ động đưa tiền cho em, khiến em lại thương lắm a. Em 3 tháng nay đã lên dc 12 cân do vui vẻ khỏe mạnh, còn 3 tuần nữa em sinh, hiện tại là vui vẻ thoải mái a! em muốn có được kinh nghiệm từ các chị đã có chồng, chứ em ko muốn nghe những bình luận kiểu "Eo được mấy bữa",...Vì vợ chồng em sóng gió lắm mới cưới được nhau, em rất tâm huyết cố gắng xây đắp cho hạnh phúc này.Cho nên nghe những bình luận kiểu đó em thấy rất xúi quẩy. Em nghĩ chồng em không phải xấu tính, chẳng qua có nhiều nỗi khổ và em chưa biết cách thôi. [/B] Bọn em mới cưới dc nửa tháng thôi. Trước khi cưới em cũng vay 16tr để lo nhẫn, phòng cưới ở quê, ảnh cưới. Sau rồi cưới xong hỏi anh, đầu tiên anh có bảo để anh bớt ít tiền mừng đưa cho em trả bớt. Sau ròi thì anh bảo là tiền mừng k đươc 20tr, nhưng đưa cho mẹ trả nợ ngân hàng bớt ( nha anh có khoản nợ em ko rõ). Em buồn nhưng vẫn phải chạy vạy để trả ngay vì đã lỡ hứa sau khi cưới sẽ trả. Về phòng mới, toàn bộ đồ đạc cũng là em sắm, đến lúc hết sạch tiền. Em hỏi bao giờ anh nhận lương, anh bảo nhận xong hết rồi, vì trả nợ cho bạn. Hôm qua em bảo tháng này em nghỉ cưới nên lương ko có mấy, đóng tiền phòng thì gần hết, bjo còn chút xíu nữa. Rồi bảo tháng sau anh phải đưa lương cho em. Anh bảo lương phải tích trả nợ. Em bảo anh đưa cho em rồi trả vs ai thì bảo vs em, vợ chồng phải thế, chứ cái tình hình vợ ko biết tình hình tài chính như thế nào, thì ko phải vợ chồng. Anh bảo nợ chị gái 65tr tiền mua mảnh đất ơ quê và mượn thêm bạn bè tầm 20tr nữa. Lương em thì rất thấp, em lại đang có bầu, gần như em ko chi dc cái gì cho em, toàn để đi chợ vs mua sắm những đồ cần thiết trong phòng thôi, thực sự có đi cướp nữa mới đủ sinh hoạt dc. Em buồn vì sao chồng em lại bàng quang đến vậy. Hôm qua chồng bảo mai ck đưa cho 1 tr tiêu tạm, bảo em mở ví chồng lấy. Em ko quen lục ví chồng, nhưng sáng sớm ck đi vệ sinh lâu quá, em thì sợ muộn làm nên mở ví lấy. Mở ví ra thấy 6tr, em thực sự thất vọng, cách đây tuần hỏi lương chồng có bảo là chồng lấy lương nhưng đã trả nợ hết, hôm qua hỏi thì bảo mới trả bạn có 2tr, sáng nay mở ví thấy 6tr. Mặc dù ck bảo lý do tích để tả nợ, và cũng ko giấu ví, bảo vợ tự mở, nhưng em cảm giác chồng ko tin tưởng và vun vén cho gđ nhỏ. Chồng biết lương vợ thấp, bjo đi khám cũng ngại vì sợ tốn tiền, bây giờ muốn mua cái giá bát v cũng ko mua được, mặc dù vợ lúc nào cũng muốn vun vén cơm ngon canh ngọt, sao lại để mặc kệ em như vậy được. Mặc dù cs tình cảm rất ngọt ngào, nhưng vấn đề tài chính khiến em rất băn khoăn.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ nghe na ná chuyện vợ chồng chị 4 năm trước, cũng vậy, và đến giờ cũng vẫn vậy... Đến thời điểm này, chồng có tiền cũng để trong ví riêng, vợ có hỏi thì chồng bảo tiền hàng, tiền trả khách, tiền trả nợ... túm lại là tiền vợ ko lấy được trong khi cứ rình rình ngày vợ lĩnh lương là hỏi vay đểu Em phải rắn ngay từ đầu, đàn ông mà được chiều là lấn tới đấy. Cũng tại ngày trước chị chiều chồng quá nên giờ mới thấy hối hận
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ thế thì cho nó nhịn ăn 1 bữa ! hỏi thì trả lời em hết tiền rồi là xong mà !
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Tài chính là cứ nên rõ ràng với nhau ngay từ đầu để sau này ko ảnh hưởng đến những vđ khác bạn ah.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Vợ chồng phải quyết tâm mãi mới dc gia đình cho cưới. Lấy về cũng ngọt ngào, nhưng lại dính đến tài chính. Thật sự em hoang mang quá, là vợ chồng cơ mà, sao cứ như người dưng nước lã vậy. Xưa em gái hết tiền cũng vay bạn để gửi cho em. Giờ thì cứ như là kệ vợ vậy. Đến cả việc hỏi là bjo em gái có cần anh cấp tiền nữa ko. Trong khi với vợ thì ko nghĩ dc việc là phải chi phí thuê trọ, ăn uống, vợ chồng mới dọn ở chung, đến cái đĩa còn chưa sắm, thì hỏi tích với cóp gì ở đây hả trời
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Thế này thì thua rồi. Chủ top đừng có e ngai rành mạch từ đầu. Mình phải thương mình đầu tiên. Tiếp sau là con mình. Kiểu này cứ ngại ngại không nói thì sẽ là nai lưng ra nuôi chồng và nuôi con, chưa kể sẽ còn phải bóp mồm trả nợ cho nhà chồng.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Vợ chồng như vậy là không ổn rồi. Thế nào là " góp gạo thổi cơm chung". Đã góp là phải mỗi người 1 ít, xây dựng gia đình là phải chung tay. Nếu cứ 1 người đứng ra gồng gánh thì đến bao giờ mới xây được 1 gia đình đày đủ, no ấm. Bạn nên nói chuyện triệt để với ông xã, bây giờ còn chưa có con, sau này có con rồi thì sao?. Mình đã là vợ mình có quyền được biết tài sản mà anh ấy có và những món mà anh ấy nợ. Chúc bạn hạnh phúc.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ bạn thủ hỏi lại ck bạn xem anh ta cưới vợ đẻ làm gì? còn nếu ko chia sẻ tài chính thì bạn khỏi phải đi chợ nấu nướng cho anh ta làm gì cả? Bạn để tiền của bạn mà lo cho 2 mẹ con.. Đã tới mức đường cùng thì cũng phải làm như vậy thôi. còn anh ta có nói thì bảo gì thì " anh có đưa tiền cho em tiêu đâu" mà có tiền đi chợ với sinh hoạt được. chẳng nhẽ ông ấy uống nước để cầm hơi sao. sao lại có nhưng người đàn ông như thế nhĩ?
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ ôi khổ thân em, em phải cửng rắn và nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu đi, bảo anh cũng phải có trách nhiệm để trang trải cho chi phí sinh hoạt hàng ngày rùi tiền thuê nhà cửa chứ, anh để hết tiền trả nợ thì một mình em không thể cáng đáng được. Cứ phải rõ ràng ngay từ đầu đi em không sau này em sẽ phải khổ nhiều đấy. Đàn ông đa phần là bạc bẽo lắm em a
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ cảnh này thì buồn quá! nhưng mà đã là vợ chồng rồi thì chị cứ nói chuyện với anh thôi. Vạn sự khởi đầu đều phải tốt đẹp mới hứa hẹn nhiều thứ tốt được
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ ko làm cho tớ à ...........................................
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ 2 VC mình mới cưới nhau được 6 tháng bây giờ thì đã thống nhất góp tiền chung cho vợ giữ nè, nhưng vẫn chừa lại một ít cho chồng, ngoài ra những khoản khác anh ấy kiếm được thì ảnh xài
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ 2 mẹ này nói đúng đó, ko đưa tiền thì bạn cũng chẳng việc gì phải đi chợ nấu nướng chi cho mệt. Mỗi người có trách nhiệm riêng của mình, anh ko làm tròn trách nhiệm thì cũng đừng bắt tôi phải nhận trách nhiệm gì. Ngày xưa mình cũng bị như bạn đấy, nhưng lúc đó hối tiếc vì lấy nhầm người thì đã muộn, chỉ cố gắng cải thiện được thôi. NÓi chung họ sống theo cách nào thì mình cũng có cách tương tự để đáp lại
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ mình cũng ko ưa cái kiểu nhà chồng nghĩ con ở trên thành phố lắm tiền rồi đòi cái nọ đòi cái chai
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Em sẽ cố gắng a. Hi vọng em cải thiện được tình hình, lấy chồng về chồng ôm 1 khoản nợ của anh ấy và của cả mẹ anh ấy. Nhưng xuất phát từ tình yêu vô điều kiện của em (Em yêu anh ấy, xót anh ấy, lo cho anh ấy hơn bản thân em ạ), em cũng sẽ đồng lòng cùng anh ấy để trả hết nợ nần. Tuy nhiên cái em cần ở đây là sự minh bạch tài chính, em giữ tiền và anh ấy cho ai, chi tiêu gì, trả nợ gì thì bảo với em. Em yêu chồng vô điều kiện như đã nói, và cũng rộng rãi ko phải nhỏ nhen gì. Em chỉ sợ anh ấy coi vợ con như người dưng nước lã. Em đã có bầu gần 6 tháng rồi các mẹ a.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Theo phương án của Me_PhuongAnh này này................
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Cứ phải thẳng thắn, rành mạch ngay từ đầu bạn ạ. Sau này có con rồi mà cứ thế này bạn kham sao nổi. Nói chuyện với chồng, và đưa ra yêu cầu về số tiền anh phải đưa mỗi tháng (phần còn lại anh dành mà trả nợ), bạn nên dùng từ "phải" bạn nhé!
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Tức là khoảng 3 tháng nữa là bạn sinh, vậy nếu sau khi em bé ra đời mà chuyện này ko được cải thiện thì sao đây? ôi mong sao mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nếu c bạn đã nói a ý nợ tất cả 85tr thì bạn nên ok với con số đó và cũng nên nói rõ những khoản nợ của bạn (cả nợ chung lo cho đám cưới hay riêng cá nhân bạn); bạn đừng ngại gì cả hãy cùng a ý lên kế hoạch thu chi rõ ràng hàng tháng (thu: từ lương 2 vc và các khảon thu khác, chi: tiền nhà, sinh hoạt....và mỗi tháng các bạn dành bn cho việc trả nợ) và tất nhiên c nên để vợ giữ tiền cũng là lẽ thường. Theo như lời bạn kể thì tc 2 bạn rất tốt, a ý hoàn toàn ko dấu diếm điều gì nên mình nghĩ có thể là a ấy còn chút lo lắng về khả năng quản lý tc của bạn thôi (bạn hãy chứng tỏ cho a ấy về khả năng của bạn nhé) Nếu cùng lên kế hoạch và bàn bạc cụ thể mình nghĩ c bạn sẽ tin tưởng giao tài chính cho bạn thôi. Chúc bạn thành công và hanh phúc!!