Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,843
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    đúng là chủ yếu là tinh thần! hãy lạc quan lên.
     
    Đang tải...


  2. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    mình đã trả lời ở trên nè bạn.................................................
     
  3. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Cám ơn chia sẻ của chị nhé, chia sẻ của chị làm em quyết tâm hơn khi cho bố điều trị theo phương pháp TOCE vì có quá nhiều người quen của em khuyên nên theo thuốc nam.
    Em search và đọc được câu này rất hay em đăng lên để các mẹ có cùng cảnh ngộ xem xét nhé. Nói chung là trừ những trường hợp ko thể điều trị theo Tây y còn ko nên cân nhắc theo Tây y trước:

     
  4. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,361
    Đã được thích:
    811
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia buồn cùng gia đình bạn nha, bạn phải vững tâm lên nha
     
    melin thích bài này.
  5. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,652
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Cám ơn chị đã chia sẻ, những kiến thức và kinh nghiệm thật quý báu. Giờ gia đình em cũng lấy lại đc tinh thần rồi, nhưng cứ nghĩ đến bố sắp phải ra đi thật là đau lòng quá.
    Bố em phát hiện ra muộn quá nên tây y ko còn phương pháp nào nữa :(. giờ chân bố phù hết lên rồi, đúng là ko còn gì đau đớn hơn khi nhìn thấy bố ngày một tiều tụy đi mà mình ko làm đc gì giúp bố :(
     
    memaivu thích bài này.
  6. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chiều mai bố mình sẽ làm TOCE - nút mạch, Mình thật sự đang rất lo lắng, lo sức khỏe của bố ko biết có đủ để vượt qua ko.

    Thực sự nhà xảy ra rất nhiều chuyện tâm trí mình rất rối bời nhưng vẫn tự động viên mình phải cố gắng vì lúc này bố, chị gái và cả mẹ đều đang cần anh trai và mình bình tĩnh.
    Trong đầu mình lúc này vừa lo lắng khi nghĩ đến giai đoạn giống chủ top bây giờ, vừa mơ mộng mong bố ít ra sẽ có 1 giai đoạn khỏe mạnh ngắn ngủi để mình có thể thực hiện một chuyến đi chơi nhỏ cả gia đình cho ông vui, cố gắng để những ngày còn lại của ông sẽ là những ngày hạnh phúc, đầy tình cảm gia đình.

    Cùng cố gắng chủ top nhé.
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2013
  7. hungacad77

    hungacad77 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    290
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Vững tâm lên chủ top nhé, tinh thần là rất quan trọng vào lúc này
     
  8. phongphung88

    phongphung88 Banned

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chẳng biết nói gì, chia sẻ cùng gia đình chị. Mong chị sớm tìm được phương cách tốt giúp bác khỏe mạnh hơn. :|
     
  9. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố mình làm TOCE từ chiều thứ 3, hai hôm vừa rồi ông rất mệt ăn vào là nôn, đến hnay ông có vẻ khá hơn một chút nhưng chưa khả quan mấy.

    Cùng làm với bố mình ngày hôm đó có 1 bác 75T, bác bị mấy khối u liền nhưng u nhỏ, giai đoạn đầu + bác cũng chịu khó tập YOGA từ trước + tư tưởng tinh thần thoải mái đã chấp nhận bệnh của mình (dù sao bác đã sống được 75T) thì bác có vẻ hồi phục nhanh hơn, chỉ sốt nhẹ, đã đi lại nhẹ nhàng và tự ăn uống, ko bị nôn.
     
  10. khanhthu

    khanhthu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    anh trai mình bị ung thư gan giai đoạn cuối và cũng đã vào khánh hòa,trực tiếp lấy thuốc của thầy lang (qua giới thiệu của tỉnh ủy)thậm chí thầy còn ko lấy tiền.nhưng cúng ko ăn thua,đúng 1,5 tháng sau a mình cũng ...... nói chung UT gan GĐ cuối chỉ tính bằng tuần thôi,
     
  11. khanhthu

    khanhthu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2010
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chân phù là triệu chứng sắp ra đi rồi,gđ chuẩn bị tinh thần là vừa,anh mình chỉ đc 3 ngày thôi.xin chia buồn.
     
    melinmemaivu thích.
  12. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    ko biết bố chủ top thế nào rồi. Bố mình hôm nay đã đỡ sốt nhưng vẫn ko ăn được mấy, tinh thần ông mấy hôm nay rất yếu, ông buồn phiền và lo nghĩ nhiều.
     
    melin thích bài này.
  13. blueriver124

    blueriver124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị ơi em có biết số điện thoại của một thầy, thấy mọi người bảo thầy ấy rất giỏi, nhưng lâu rồi em ko liên lạc chị thử gọi theo số 0974103336 xem ạ. Lâu rồi em không liên lạc, cũng có thể thầy ấy thay số. Em chỉ nhớ nhà thầy ấy ở Tam Dương, Vĩnh Phúc, thầy ấy tên Chung, có mấy cô trong khu tập thể nhà em chữa thì thấy bảo đều khỏi rồi, 1 cô bị ung thư vú, một cô bị ung thư vòm họng ạ, đều lấy thuốc của thầy ấy.
     
    MeNam&Linhmelin thích.
  14. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,652
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Thông tin về Thầy lang Chung ở Tam dương mọi người vao đây đọc nhé. và ở trang vtc.vn cũng có một số bài viết về ông này mình đọc rồi nhưng ko nhớ lắm
    http://phapluatxahoi.vn/20110927093...an-y-dung-kim-choc-khoi-u-de-chua-ung-thu.htm
     
    memaivublueriver124 thích.
  15. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,652
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mẹ nó cố gắng động viên tinh thần ông, mới trải qua nút mạch thì ông cũng yếu hơn bồi bổ cho ông và nói chuyện với ông nhiều cho ông quên đi bệnh tật của mình.
    Bố mình khi trước còn khỏe hơn chút mình hay ngồi nói chuyện với bố, đặc biệt bố rất thích kể về chuyện ngày xưa từ việc ở cơ quan cho đến thời ở chiến trường... thấy ông rất hào hứng nói chuyện và lúc đó thấy ông vui lắm. có cảm giác như ông ko có bệnh gì nữa vậy. nhắc đến mà thấy thương bố quá giờ thì bố ko thể nói chuyện đc nữa rồi huhu
     
    memaivu thích bài này.
  16. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,652
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố mình 4 ngày nay ko ăn đc gì cả :(( buồn lắm í
     
    memaivu thích bài này.
  17. blueriver124

    blueriver124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin. Đợt trước ông em bị ung thư phổi, mới mất năm ngoái. Nghe mấy 2 cô hàng xóm gần nhà em cũng bị ung thư giới thiệu thầy này, em và bố có lên một lần, đăng kí mãi mới được, công nhận đông lắm, nhưng rồi vì xa nên các bác không cho ông chữa ở đấy. Sau rồi ông em mất, mọi người cũng thấy có phần hối hận, cứ nghĩ biết đâu chữa ông này lại được. May mà đọc cái bài này của chị, nếu không lại thấy áy náy trong người.
     
    memaivumelin thích.
  18. lexuanbkhn

    lexuanbkhn Thành viên mới

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Thật sự mình đồng cảm với hoàn cảnh của bạn, UT gan là vấn đề thật sự khó có thể giải quyết một cách hoàn toàn đặc biệt như trường hợp của bố bạn nhưng nếu bạn thật sự muốn kéo giài thời gian cho bố bạn thì mình có thể mách bạn đến gặp một người được. Đó là một mối quan hệ của mình, chị làm trong Tổ Chức Y tế thế giới và đã giúp cho nhiều người gặp vấn đề như của bố bạn tuy không khỏi được những có thể kéo dài thêm nhiều năm trong trạng thái khỏe mạnh, sau khi ra đi thì cũng trong trạnh thái tốt chứ không đau đớn bạn à. Nếu bạn quan tâm thì alo mình, mình gửi số điện thoại và địa chỉ cho ( 0963171917 Mình tên Xuân ở Linh Đàm - HN)
     
    me LeAnh, memaivumelin thích.
  19. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,652
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bây giờ thì chắc đã quá muộn rồi mẹ nó ah :((
     
    memaivu thích bài này.
  20. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,278
    Đã được thích:
    1,862
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Thầy lang Chung ở Vĩnh Phúc mình từng đến nhà rồi, hồi đó mình bị cái u xơ ở ngực. Một cô cùng cơ quan mách đến nhà ông này có loại cao dán rất tốt. (chồng cô bị ung thư đại tràng và cũng có người mách đến đấy). Tuy nhiên khi mình đến chắc tâm trạng mình khác nên mình tỉnh táo hơn. Mình thấy toàn chỉ có 1 loại cành cây và lá phơi khô gì ý mà ai, bệnh gì, kể cả mình, ung thư máu,.... thầy cũng bảo uống thuốc và dán cao giống nhau. Mình thấy ko ổn lắm nên về mình cũng ko dám uống, cao dán thì rất nóng mình bị dị ứng ko dán được.
    Nói chung thấy họ thật ko tốt khi lợi dụng người bệnh như vậy
     
    blueriver124 thích bài này.

Chia sẻ trang này