Vietcombank chứ bà!! Bà Bun ơi!! Từ từ hãy chuyển nhé!! Tôi thấy CM của bà bên topic bên kia!! Để chuyển cùng cả hội cho vui!!
Bà ơi lâu lắm mới gặp bà mong bà vào chuồng mãi hihi.Có việc nhờ bà đây tôi rất thích làm bánh gato thấy bà đã từng làm rồi nên định hỏi bà còn giữ các dụng cụ làm bánh ko bà? tôi định mượn làm đã khi làm thành công rồi thì mới sắm sau
Thế hả tôi cứ nhớ là VIDP cùng ngân hàng của tôi chuyển cho dễ.Vậy có bà nào đi gửi cho tôi gửi ké để khỏi phải lê đến ngân hàng cái nhỉ
10-3 là T4 tuần sau á?hay T4 tuần này ọp?chả hiểu gì cả???nếu T4 tuần này thì tui lại hok đi được rồi,vì mẹ tôi đi chùa Hương,tôi phải ở nhà trông cu Bean...huhuhuhu
các bà thống nhất ngày đi.. đó là ý kiến của tui còn tùy các bà nhé...Thống nhất sớm để tôi còn order trước
Chán quá . Tôi ko thực hiện được phi vụ mở cửa hàng rồi . Hàng phải ký gửi vậy . off 10/3 ko biết tôi có đi được ko , lúc ấy sẽ thông báo với các bà nhé
Hì . Cám ơn sự quan tâm của tất cả các bà nhé . Tôi dự định thuê 1 cái nhà trong ngõ ( ngõ nào dễ tìm và đi lại thuận tiện ) Nhưng nói thật mấy hôm nay lo vụ này tôi thấy quá sức . Hàng tôi đặt bên kia thì về ồ ạt , chuyện thuê nhà thì ông xã ko biết nên 1 mình tôi phải chiến đấu . Tôi thấy quá mệt mỏi nên tạm thời tôi cứ ký gửi hàng đã , đợi lấy lại sức tôi chiến đấu tiếp . Các bà đi nhiều để ý vụ nhà hộ tôi nhé ( giá hạt dẻ thôi nhá ) . Dạo này tôi nghèo lắm
bà cần tìm trong ngõ ý hả?có yêu cầu gì ko?bà bán hàng online nên chỉ cần chỗ để hàng thoai hả?bà có ở luôn đấy ko?
Khiếp mẹ này nhiệt tình thiệt, tui đang thất nghiệp đây, mẹ nó có giúp gì cho tui đc không? Mà ds off ở đâu nhẩy? Tìm k thấy, tớ dk 1 chân nhé!
hiện tại có mỗi việc là làm osin là tôi giúp bà được,vì nhà tôi đang cần...kakakakaka...bà đang tìm hộp Hipp đổi quà ah?nhà tôi có mấy hộp đấy...hị hị
Bà để dành tui nhé! Hộp có điểm và phải để nguyên đấy, xé ra nó k chấp nhận đâu, bà được nhiều không? Tôi sắp đổi dc xe ong rùi, cố thêm tí nữa.
Bà ơi cứ bình tĩnh tìm giúp tôi với nhé vì tôi nghĩ lại là ko cần gấp bà ạ . Nhưng tìm chỗ ổn định 1 chút , để tôi dần dần nịnh ông xã mua nhà HN