Mẹ em có bán chả bò, rất ngon, ko có thì là nhưng............hìhì............ko có ai đi giao..........tết vừa rồi làm lỡ mối cuả heo vang-chuot ngoc
hehehe........ngành kinh doanh chính bên em là vận tải mà chị.........ai chuyển nhà hay dời văn phòng gì đó thì cứ hú em
không có lúc nào đi chơi mà mình phải ôm đồm nhiều thứ như vậy..nhưng nhờ có chị Hà,chị tiểu cần và em tina nên cũng khá suôn sẻ nhưng lại làm phiền các chị e ghê á!vì con mình vốn cá tính bướng..một lần nữa cám ơn chị cả,chị hai ..hai chị đều là chị cả và e tina nha!mà cũng kg biết đã cám ơn chưa
Sure mới gọi cho em và người điều xe bên em cũng gọi cho Sure rồi...........bó tay.........vì hàng quá dễ vỡ, tủ toàn kiếng không.
hi hi ...lúc đó có k ngon cũng chén chị nhở. chị Hà thi bảo hơi ngọt. nhưng chả ngoài em nó đậm vị vậy đó,và hem bao giờ có thì là...hi h i...em đâu có ăn được thì là,hành ngò gì đâu. bà chủ này kinh quá,sân nào cũng đá.
Vụ gì đây...........cám ơn suông thôi đâu có được, phải chè cháo gì chứ phải không mấy chị?.................ừ đi cho em ăn ké với hahahah
ok chị.............chị sắp béo phì rồi đó Mai có xem bói ko chị, ko có xe làm em bị cùn chân quá...lấy xe @ của ox đi thì nhìn em giống như con khỉ mà đu con voi.
nhắc đến chả ..đi lấy chả ăn đây..nhưng chả bò ngon hơn chả lụa lá cái chắc.thì là kg biết ăn cũng tạm mà hành ngò phải tập ăn đi e ơi,sau này còn tập cho con ăn nữa..
hôm nay chị bị đau rát cả 2 bả vai..e nhìn mà kg sợ thôi. ngay vùng khuyết áo 3 lõ ấy đỏ như bị đánh bầm vậy..à! su,bo nhà chị đòi theo cô tina hoài trong khi cô tiểu cần thì mệt vì say xe..thế là ngồi chung với 2 cô mà lại phá quá..
Chả ở Đà Nẵng vị hơi ngọt nhưng ngon, thèm thèm nhưng chị thích chả ở đó lắm........chị có người bà con làm chả ở ĐN luôn đó........lần nào về cũng ghé ăn chả nóng ngon bà cố
Nếu gỡ ra được chắc cửa hàng đã gỡ ra rồi...........chị Thu đâu phải chạy đi kiếm xe như vậy. hahahah..................ăn gì thì ăn nhưng chị ráng giữ phọt size M nha
chả em đặt lúc lấy về cũng nóng hổi đó chị,k dám cho vô túi nilon liền,phải để nguội mới gói mang đi. còn nóng bọc lại mau hư lắm. hi hi hi...ở nhà em vẫn còn được nửa cây.tối về en cum.hi hi hi
trước khi rời vũng tàu ghé vào quán cà phê đẹp và thơ mộng,như chốn bồng lai cho thoải mái tâm hồn buồn quá..phải rời vũng tàu òi tin,su,bo chụp chung với ngũ hổ.. năm canh dần chụp chung với hổ là đúng style luôn nè! vui quá ...vui quá..