Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Ừ, t đang bd bước sang tuần 38, ngày nào cũng uống nước vừng đen với cả ăn dứa , cơm muối vừng đen =)) ăn đến fat sợ luôn nàng ạ. Xong htrc đi khám bs bảo dư ối nên lại tích cực uống nước râu ngô. Ây xầy Nàng k dùng hết thì để cho t 1 ít nhá, may qá :"> giờ mà làm cũng chẳng kịp nữa
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 uhm, để về chắt cho mẹ Bun 1 chai tầm 1lit nhé. Rồi em mang đến cty em ở Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám gần cái cầu mới xây xong ý, hôm nào nàng đi qua thì lấy nhé.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 thanks mẹ nó nhé..............mai đi làm ko bit het nhiu xien ko nữa
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tớ làm ở bưu điện, ko bảo hiểm hết tròn 1 triệu đấy. Có khi ở 103 rẻ hơn.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 teng kiu mn nhé, mn cho tớ sđt nhớ. Mai tớ đi khám tiện rùi tạt qa luôn
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 htrc tớ đi làm HSS ở pshn hết tổng cộng 400k @@ đi muộn thành ra bị dồn xuống b chiều. May mà nhà mẹ đẻ gần đấy không thì vật vờ cũng chít
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em cũng ko có bảo hiểm, chắc cũng mất 7 - 8 trăm đấy ạ, hihihi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mai em vs ox yêu phải đi thật sớm, nhà em cũng gân 103 thui nhưng đi sơm làm xong sớm còn về ko lạ mệtc ả mẹ lẫn con.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tớ inbox cho nàng rùi nhé. lúc nào qua cứ gọi tớ.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 tớ nhận rùi nhá. Mn vào 2pic này đăng ký nhận bỉm dùng thứ nhé! http://www.lamchame.com/forum/showt...u-mỏng-siêu-thấm-siêu-thoáng-Không-làm-hăm-bé
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Đấy là làm có bảo hiểm hay không bảo hiểm hả mẹ nó? Thủ tục có loằng ngoằng lắm không ạ? Sáng mai hai vc em phỉa xin nghỉ để đi làm HSS. Chồng sợ vợ chửa vượt mặt chẳng chạy được nên xin nghỉ đi làm HHS cùng vợ. Hic
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Mai 2 vc em cũng đi, chồng cũng fai nghỉ làm đưa em đi.....
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Nghĩ đến đoạn chạy lên chạy xuống các tầng là em thấy sợ lắm rùi! Những ngày này nặng nề rùi nên sợ phải lên xuống cầu thang lắm! Chân em bị phù rồi các mẹ ạ. Đôi giầy vấn đi giờ không vừa nữa! Hic
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó ăn nhạt đi, vs lại cũng ăn ít đường đi nữa, ngủ kê cao chân lên là oki ý mà
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 thứ 5 này mình cũng đi làm hss tại pshn. hic, hôm nọ đi làm giấy chuyển viện mà ko được, vì bv mình đăng ký bảo hiểm lại có khoa sản nên họ ko chuyển cho
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Khám dịch vụ thì chả cần làm giấy chuyển viện đâu mẹ nó ạ. Lúc sinh thì đi theo đường cấp cứu.
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tuần trước t vừa đi mẹ nó ạ (Hết gần 500k nhé). Nhịn ăn sáng nhé để xét nghiệm máu, nước tiểu. thủ tục có mỗi nộp tiền (phòng 15 tầng 1 nhà B nhé), sau khi nộp tiền thì vào khám thai ở phòng bên cạnh (Hình như P8 hay P10 t ko rõ lắm.Họ khám nhanh lắm, chỉ sờ sờ bụng rồi đo tim thai thôi, hichic, ko siêu âm), sau đấy là đi xét nghiệm máu và nước tiểu (Nếu xét nghiệm thường thì là P25 tầng 1, Nhưng chờ lâu lắm, hđấy t chạy vào P9 tầng 1 chỗ xét nghiệm máu cấp cứu ấy, có mỗi mình mình thôi lấy máu luôn, đưa người lấy máu 100k bảo e lấy kết quả nhanh, 30p là có kết quả ah, hđấy mất điện nên e chờ gần 1 tiếng lận, chứ nếu ra P25 thì phải xếp số thứ tự để lấy máu). thế là xong rồi đi về thôi, không phải làm thêm thủ tục gì nữa nhé. P/S: hđấy 8h t ra bệnh viện, đến 9h30 đã xong xuôi thủ tục và có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu rồi nhé. đấy là còn bị chậm do bị mất điện đấy, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm thì chạy ra ngoài ăn sáng, hihi
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 mẹ nó sắm gì sao hết nhiều thế nhỉ, mình cũng xin 1 ít còn đâu sắm mới mà có hết nhiều vậy đậu, có cái tủ nhựa 5 tầng 1,2 triệu thì mình chưa mua thôi. mình sắm lâu rồi, giặt hết rồi, đúng là đồ con bé tí yêu thật, 2 vợ chồng giặt, thích lắm, hôm qua vừa đi xem cũi với phụ kiện cho con, mua đủ bộ này nữa gần 3 triệu hii, mà mẹ nó với các mẹ có cho con nằm cũi riêng ko ạ
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 em thì sau khi sinh xong 1 tháng mới tính đến chuyện có mua cũi cho con nằm riêng k vì nhiều bé k chịu nằm cũi đâu, mua phí tiền mà lại chật nhà
Ðề: Chia sẽ kinh nghiệm trong thai kỳ của các mẹ dự sinh tháng 7/2013 Tại mình sắm cả vài bộ body cho bé size:6 - 9 tháng, rồi giầy, địu nữa nên cũng bị nhiều xiền lên chút. chứ còn nếu nguyên đồ sơ sinh thì hết ít lắm. Đầu tiên mình cũng định mua cũi cho con nằm riêng từ bé, nhưng mà mấy bà chị có con rồi đều khuyên đừng mua sớm vì ko tiện, thế nên thôi chưa mua vội, vs lại nhà cũng chật nữa.