Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc Ốc mẹ ốc con chuẩn bị gặp nhau mẹ tròn con vuông - vượt cạn dễ dàng nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giống chị rồi, to xác nhưng vừa huyết áp thấp vừa thiếu máu, bình thường còn đỡ đến ck la liêu văn siêu (do ck hơi dài tập), bổ xung sắt và măm nhìu bữa, và vận động nhẹ nhàng cho máu lưu thông là đỡ liền đó. chúc em sớm khỏe nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Từ ngày có bầu em bị giống chị 2 lần rồi. Tối tăm mặt mũi mệt lả cả người ý ạ. Những lúc bị như thế chị nên uống 1 cốc nước đường ấm và nghỉ ngơi chị nhé. Hôm trc em chỉ thiếu nước bị ngất nữa thôi. Sợ lắm chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tình hình thía nào rồi em? Giờ đã khá khẩm hơn chưa đấy. Lần sau đi khám nhớ hỏi bác sỹ về vụ này em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nằm nghỉ một lúc thì oki rồi chị ạ.Vẫn làm việc bình thường. hix từ hồi có bầu thì đây là lần đầu tiên e bị thế đấy ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thì hơi choáng choáng thôi chưa đến mức tối tăm mặt mũi e ạ. Vẫn đi lại được, e bị thế thì phải để í chứ đnag đi ngoài đường thì sợ lắm đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đến bao giờ em đi khám mốc tiếp theo? Nếu cần gấp quá em nên gọi điện thoại trực tiếp để hỏi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Như mẹ nó mô tả là bị huyết áp thấp or tụt đường huyết rùi đấy tớ 1 lần cụng y như thế...sợ quá kêu xe chở vào phòng cấp cứu luôn Chỉ cần ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi sẽ ko sao cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uh, cũng may là ở cty e ạ. E cũng ko rõ nữa, bt đi khám thì e ko bị HA thấp ạ, chắc đợt này đi khám e hỏi bs xem thế nào? Chị thế nào òi? Có măm đc ko? Teng kiu chị. hihi, e cũng xếp vào hàng to xác đấy dưng ko bị HA thấp, thiếu máu thì lần trước e xét nghiệm ko bị còn bi giờ thì ko rõ ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2w nữa e khám mốc 26w chị ạ. Trộm vía đến giờ e bình thường rồi nên để e theo dõi thêm, có rì e gọi điện trực tiếp hỏi chú í xem thế nào ạ. Mà e hỏi hơi ngâu tý: hạ đường huyết là đói mới bị hạ hay như nào mà hạ hả chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cũng hi vọng là ko sao mẹ nó ạ. Mà mẹ nó bị như thế lúc có bầu hay lúc chưa bầu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi chị cẩn thận nhé. Hôm nọ em cũng tối tăm mặt mày rồi xỉu luôn, nhưng mà bữa giờ hết rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi. em cũng mong vượt cạn dễ dàng mà hem bít có được ko, bà ngoại mới ra đã sốt ruột rùi, thấy em ngồi máy tí lại bảo đứng lên đi lại đi con cho dễ đẻ chị nhím bi giờ đỡ chưa? em hồi bầu cũng bị 1 lần như thế, em còn bị nôn hết ra cơ, chắc hạ đường huyết rùi chị ạ,. em uống cốc nước ấm đường ngồi nghỉ 1 tí là đỡ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, có bà ngoại chăm là sướng nhất rồi còn gì. Chúc mẹ Ốc vượt cạn dễ dàng, mẹ khỏe con ngoan nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô Doanh ơi xem hộ cháu xem đứa thứ 2 nhà cháu là trai hay gái với. ck cuối của cháu là 27.4. Cháu tuổi Ất sửu, chồng cháu tuổi tân dậu. Mà ck của cháu mấy tháng gần đây khá dài, hơn 40d. Cô xem giúp cháu với, cháu cảm ơn cô
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bầu lúc 12w mẹ nó àh, h tớ mí dc 14w thui H chả giám chểnh màng ăn uống nữa...lúc nào cũng túc trực đồ ăn bên cạnh Tớ thì là ban đầu mệt mệt, sau thì người gai gai, trong thì lạnh mà người thì mồ hôi túa ra ...mặt xanh lét rùi cứ lả đi Gọi xe cty chở vào viện luôn, bs lấy máu rùi phán hạ đường huyết do sáng đó tớ ăn dc ít... bs bảo có bầu thì cố mà ăn vào...thế rùi cho hộp sữa nằm nghỉ ngơi chút rùi cho về Hú hồn... a di đà phật...xin cho tớ cũng như các mẹ bầu khác mẹ cũng như con dc khỏe mạnh, bình an 9m10d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bầu bí là nhiều vấn đề lắm các mẹ ạ, phải chú ý cẩn thận và giữ gìn sức khỏe để mẹ và con cán đích thành công. Chỉ cầu chúc cho các chị em bầu bí nhà mình ai cũng mẹ tròn con vuông hết thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic, sáng nay chị cũng bị một trận như vậy, may mà WC gần gần phòng làm việc nên mò vào đó ói hết ra được, vào thấy đỡ hơn, mà sáng chị có ăn uống no nê rồi đấy nhé, hic. Mà mỗi lần bị chóng mặt, khó thở, người mệt lử muốn xỉu chỉ cần lết được vào WC ói ra hết thì lại đỡ mệt, chả biết là thế nào nữa. Tuần trước chị đi siêu âm mốc 18w bé nhà chị được 258gr, nước ối đã bình thường không còn bị bs la ít nữa, vui quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chào các chị, các mẹ trong nhà RR ạ! Các chị, các mẹ cho e tham gia với ạ, e chưa đọc đc hết từng trang, nhưng đọc tin vui của mấy mẹ ngay page1 mà e thấy rưng rưng nước mắt rồi. E cũng đg mong con lắm lắm, chắc k cần tả thì các mẹ, các chị cũng hiểu đc tâm trạng của ng đg mong ngóng con như thế nào rồi ạ E đã nt cho mẹ mamadoanh để nhờ chị ấy tư vấn, nay e vào đây xin góp mặt với các chị, các mẹ! Mong mọi ng chào đón e và cho e cùng nắm tay để đón con yêu về nhà! E là Mai các mẹ ạ!!!! Cảm ơn các chị, các mẹ đã mở ra 1 topic vô cùng nhân văn như thế này!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c vào nhà m cho vui,hì hì nhà m may mắn lắm ce nhà m đều nhiệt tình nên có j c cứ loa lên mọi ng sẽ tư vấn giúp nhé c nhé chúc c âmi soém đón đc bé yêu nhá