Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ah mà các mẹ trên này có cho con ADKN không, tình hình ăn cháo nhạt con có vẻ không thích thú lằm nhẩy, không biết liệu tớ có đủ cam đảm cho con ăn nhạt hết 1 năm không, ăn chay thì ăn nhạt còn được chứ ăn mặn mà cũng nhạt thì lúc mẹ nếm cho con cũng chỉ muốn...o.e. mẹ nào cho con ăn mặn mà nhạt rồi (tức là bột thịt rau) thì có ý kiến phát nhé!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cái này hay này các mẹ http://daothimykhanh.wordpress.com/category/an-dặm-kiểu-nhật/
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Khẳng định luôn là chả có vấn đề j sất… mẹ nó cứ an tâm mà chiến đấu. Tớ đã nuôi bé đầu ko ăn muối đến tận 18 tháng kìa. Tớ đảm bảo là … vẫn chén ngon như thường… hẹ hẹ hẹ. Bé lớn nhà tớ 1 tuổi đã được 13kg rồi, mà cung ADKN, mẹ nó yên tâm chưa?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hợ hợ.... Mợ này hỏi đều thế. Thấp hay cao phải do chiều cao lúc sinh chứ. #3 tháng đầu, mỗi tháng lên 3cm, 3 tháng tiếp theo mỗi tháng lên 2cm. Mẹ nó cứ tính thế để mà xem con mình cao hay thấp. Chuẩn là theo đa số thôi, chứ chiều cao lúc sinh khác nhau đến 2-3cm thì làm sao mà sau 1 số tháng lại có chỉ số giống nhau được? Anh ku nhà mình 5 tháng đã được 68cm rồi, nhưng lúc sinh anh ấy đã 52cm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nhà tớ có 1 gai 1 gái, kế hoạch sau này là nhà nào cũng có 1 giai 1 gái thì tớ gả cả đôi, thế là hòa, khỏi phải lo làm đến kiệt sức để lấy vợ cho con… hơ hơ … Chỉ tội nghiệp nhà Hip thôi, 2 ông con giai thì bố mẹ phải làm cả ngày mới đủ tiền cưới cho mỗi con 1 vợ…. hẹ hẹ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bin nhà em cũng thử ADKN rồi mà bé ko chịu bé chỉ thích ăn cháo xay thui ạ tất nhiên là ko muối ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hihi, nhà tớ lên chiến thuật rùi nhá: nếu sau này boọn tớ èo quá, không đủ xèng cho con cưới vợ, ko sắm nôỉ cho mỗi anh 1 cái nhà, thì chọn nhà nào con một hoặc toàn gái để cho ở rể (chiếm luôn, hè hè) hoặc tuyển dâu ngoại quốc, châu Phi chẳng hạn, hì hì.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cô bán men ở khoa vi sinh bảo uống được từ sơ sinh, tớ thấy có trường hợp 2 tháng cũng được bác sĩ kê đơn, cá nhân tớ cho rằng nếu không có vấn đề gì trầm trọng (nếu nặng đã phải đi bacsĩ -> theo đơn bsi) thì đợi bé 4 tháng trở lên mẹ hãy tự cho con bổ sung gì đó nếu thấy cần thì an toàn hơn cho bé mẹ nó ạ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Có mình, con gái r*** nhà mình sinh ngày 2/12/2012. Em tên ở nhà là Sunny, tên đi học bố em đặt cho là Trần Ngọc Phương Giang. Chào cả nhà, gia đình e đến từ Đà Nẵng.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Có em đây, nhà em cũng là con gái, mà là con một nhé. cháu sinh ngày 27/12/2012 như đã báo cáo các mẹ ở những trang trước. các mẹ có con giai, mà sau này không có nhà cao cửa rộng, xe 4 bánh cho con giai lấy vợ là khó kiếm cho mỗi con 1 vợ lắm đấy. :-k
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cu rồng nhà em sinh 22/12. Mà còi quá các mẹ ơi, giờ mới được 6,5kg thôi. Hix, các mẹ có kinh nghiệm gì cho bé tăng cân không
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hẹ hẹ... nhà nào có 2 cô con gái nhớ đề phòng nhà Hip nhé... Hôm qua xã mình bảo: có con zai vẫn sướng, chờ thằng Chin lớn lớn tí thì đẻ thêm ku nữa em ạ... Thế là mình phán ngay: bao giờ chìa đây cái sổ đỏ nữa thì đẻ tiếp. 1 sổ thì 1 đứa là nhiều rồi... hắn tịt ngóm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Dạo này bận quá nên em cũng không có thời gian 8 cùng các mẹ được. Em cũng mới có 1 câuh sinh 22/12 ạ, bố mẹ còn chưa mua đựoc đất, đựoc nhà đây. Kiểu này thì bố mẹ cố còng lưng kiếm tiền mau đất không con trai ế vợ mất. hì hì
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bố mẹ chưa có đất có nhà thì sau này sắm hẳn cái biệt thự to đùng cho con trai là được. thế thì sẽ ko lo ế vợ đâu. he he
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ) các mẹ tính toán lấy vợ cho con sớm thế ạ . CU BIN nhà em con 1 ( em ko có ý định đẻ nữa ^^ vì số em chỉ sinh con 1 bề thui ^^ ) nhà mặt đường đây ạ có mẹ nào tính gả con gái ko hihi . Quên mất mỗi tội bà mẹ chồng này hơi khó tính hehe