2 chị em mình chụp chung 1 tấm đi trân ơi!hehe tình củm quá đi.. chụp chup với người mẫu vơ đét tiểu cần..phải công nhận người mẫu này body quá đẹp . chụp chung với người mẫu nhí tina..
nhắc đến vụ nôn muh 4 chị em ( mẹtin&tit, mesusu,metieucan,tina ) ai cũng ko không ngủ được chắc nôn trời sáng...ra đến vũng tàu cũng thức phia đến 4h mấy sáng mới giải tán...akkakakakaka
heheheh...có chuyện busy muh em ko bắt đền kẹo chị đâu muh cái vụ ko đi được ko đi vũng tàu được phải bắt đền chầu coffee bocha àh nha.....
ui...nhà mình phải tổ chức tiệc mừng cho tina vì sự cố gắng hết mình giúp vẻ vang cho cả nhà mình chứ....kakakakakak
hehe, e thì con ko đi mẹ vẫn đi mà, nhưng phải tội hôm đó sáng ra chuẩn bị đâu đấy để lên đường, may mà nghĩ ra phải alo cho các chị để hẹn trước, thế là sờ tới máy máy hết pin, đem đi xạc thì nhà mất điện, xong phim, chả biết làm cách nào liên lạc với các chị mà chạy ra, thế là ở nhà đi ra đi vào chưa hết 1 ngày xui xẻo, chụp mấy cái áo sơ mi để post hình lên, tới tối, kết nối máy tính thì nó báo ko có đuôi, file gì hết, hổng hiểu gì hết trơn, treo máy treo hình từ hôm wa, giờ ko biết làm sao để trả lời bà kon hỏi hình, hix, có bác nào biết nguyên nhân giúp e với
ui...chị siêng quá.. muh chị đi thế phước ở nhà với ai vậy chị?? muh chị đi 1 mình ah hay đi với ai...đi nửa phia như thế nguy hiểm lắm í.....
công nhận chị pa pa máu đi chùa nhỉ, e đi tối hôm 14, mà đã co chân lên mặc dòng người xô đẩy roài, lại đi cả nhà, nên chỉ 1 người len vào được trong, còn lại là truyền hương vào rồi ngó mặt bà để xin phép rút lui thoai chắc chắn là phước ko bon chen vào chỗ này được roài chị ạh
trùi sao ko chạy ra intetnet ở ngoài lấy số phone cái gọi cho tina ...có ý chí là cỡ nào cũng vui chơi tơi bời hoa lá cành luôn ý