Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, cả nhà có ai đi CẦN THƠ không đi trong tháng 9/2013 khứ hồi có 900k cả 2 lượt nhé
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hì, đã bao gồm thuế và phụ phí chưa bác? nghe đã hứng rồi. Giờ chỉ mún đi đâu đó thật xa, thật xa. Mệt ghê cơ. mới sáng sớm mà đã ước có cái anh nào đó cho ôm 1 cái khóc sướt mướt rồi. Khổ vậy
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! mi tu. hic, đi làm thấy mệt ghê. Hồi sinh viên còn đi nhiều, đến lúc đi làm thì tịt ngóm, chẳng đi đâu được
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! uh, mấy ngày nay thấy mệt mỏi, thấy oải về công việc quá, lại nhớ thời sv, chỉ có ăn rồi đeo cặp đến trường hồi đó m nhát cũng chả đi đc đâu xa, chỉ có lang thang hn là nhiều thôi, giờ sắp già rồi mún tranh thủ đi nhiều thì vẫn nghèo tiền và nghèo lun cả thời gian. haizzza
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! uhm, qua tuổi 20 một chút. Ngoảnh đi ngoảnh lại mình đã 24 rồi. Ở quê, người ta bảo là bà cô ấy. Hồi còn sv, mình đi làm đi học, rồi luẩn quẩn với mấy người họ hàng. Đến năm cuối mới tung tẩy đi xa. Không biết vé kia đã có thuế, phí chưa nàng nhỉ?
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Mình học kế toán ra đây ạ, nhưng giờ làm phân tích tài chính. có tí liên quan đến hội này nhở
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hehe, xin thay mặt dân kế toán welcom nàng. Làm phân tích tài chính thì có làm về chứng khoán không nàng.
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! he, mình làm 1 phần về chứng khoán thui...chủ yếu là phân tích dữ liệu mua bán của các báo cáo
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! haha hôm rồi mình về quê có gặp đứa bạn cùng lớp cấp 3 ngày xưa, thấy nó cắp nách 1 đứa 2 tuổi mình đã suýt xoa " con cậu lớn thề này rồi cơ á?" Con bạn độp lại luôn : Đâu đứa bé đấy, đứa lớn nahf tớ 4t rồi đang chạy đâu ý... Tối đó về tự kỷ nửa tiếng =))
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hi, đúng là giờ cứ ao ước quay lại tuổi 20 nhé! hihi, dạo này lớn nên cũng bạo gan hơn, mún đi xa. nếu cái kia mà bao gồm thuế và phí rồi thì ok nhỉ? vì nếu chưa có thuế và phí thì cũng là cả 1 vấn đề đấy
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! me too! cố bạn học cùng cấp 2 nhưng kém m 1 tuổi, lấy chồng là hàng xóm nhà m lun chứ? giờ con đi học cấp 1 rồi, mỗi lần về thấy bạn là cảm giác ngại ghê cơ. hihi
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Đấy là nàng còn 90 nhé! Năm trước, năm sau là ở làng còn mình t với hai đứa nữa. Hic, hèn gì có bà còn định giới thiệu cho 1 ông thợ hàn bỏ vợ ở quê nữa chứ. Làm mình vừa rầu vừa buồn cười, tự hỏi "mình quá đát thế á?" Ngạc nhiên lắm
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Uhm, nếu ok thì t cũng tính làm một chuyến vào đó. Ao ước lắm, vì thích sông nước và vườn tược trong đó. (u)
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! hehe, đúng rồi, vừa nghe đến vé đi cần thơ là mơ mộng ngay đến cảnh miệt vườn sông nước, hoa quả rồi
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Làm được cái thẻ thanh toán quốc tế thì cũng học đòi canh vé rẻ ấy. Có đợt vào SG mà có 199k. Hic, nhìn mà thèm
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Ui, có vé gì vậy cả nhà? Lâu lâu ko vào mà thấy mọi người nói gì không hiểu gì cả
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! vé đi Cần Thơ bạn ạ! Giá khứ hồi 999k nhưng chưa biết là đã bao gồm thuế và phí chưa. Đang hóng nè!
Ðề: Bố mẹ nào dân kế toán vào đây 8888 nhé! Èo, rẻ dã man thế á? tình hình này chắc phải canh vé quyết đi vài chuyến mí đc hì hì