...2 chị e chả chăm nổi nữa có mình e ..lên bờ đếm lạc mất 1 đứa chắc khùng lưôn á!giờ ngẫm nghĩ lại thấy mình gan thiệt dám lãnh trách nhiệm dẫn nhóc đi.. mà xã chị có nhận coi con chị cũng kg giao..đi chơi vì con chứ đâu phải vì mình đâu e!con đâu mẹ đó à!
hahaha... được cái mấy nhóc cũng ko quậy và ko dám tự ý bỏ đi xa...nên mình chăm được , muh công nhận tắm biền đến quên đường về...hèn chi cái lưng cái chân, cái mặt em hum nay giống đệ tử của ông bao công
sao giống chị quá vậy?chắc do buổi sáng vừa tắm vừa 88 nên dính chưởng roài..e có bị giộp da kg? biết bao giờ trở lại nước da của 6 tháng trước..huhu
chị vào xem e tina up hình ba chị em mình uýnh bài kìa..chị thì quấn mền akak..chị hà thì lộ hàng akak,e thì che mặt..chỉ kg có tina thôi nàng ấy cũng cười nghiêng ngả mà lại kg có..
em chưa bị dộp da hỏng biết có bị ko nữa.... chắc ko đến nỗi vì em có bôi lotion...chị bôi lotion thêm sẽ rất đỡ ko bị rát và lột da nhiều
phải chi chị đừng bị say sẽ vui hơn nhiều..e về đến nhà mới saye báo cho chị 1 tin mừng nếu hôm nào nhà mình tụ tập đi chơi nữa bảo đảm lần này e sẽ gọi xe mà chị hà,chị và e tỉnh táo hơn những người tỉnh luôn.. xe 7 chỗ ,đời mới chạy bằng GA..ok hông?mà sao lần đi vt tập hợp nhữn người say xe k vậy ta..?có mình tina là tỉnh..em gv của chị hà còn say xe bạo hơn e nữa á!
hình đi tấm biển đây!buổi chiều thứ 7 tắm ở bãi đá cùng với gia đình ngọc thu..buổi sáng chủ nhật tắm ở biển đông ..
ờ hen..đúng roài chỉ mình em là ko say xe.... còn lại ai cũng đuối...chị hà thì phải tự lái xe mới ko say xe...kakakak