Ối sorry bà nhé, bà nhắn tôi lúc nào thế. Tôi thì tết vào SG bị nahf chồng "bủa vây" nên mụ mị hết cả người. HA nhà tôi từ ngày đẻ ra đến lúc tròn 1 tuổi mà ông bà nội chả thèm ra thăm, mang nó vào chào ông bà thì ông bà dính tịt lấy cháu luôn. Khổ nỗi, cháu chả quen ông bà nên bám mẹ như đỉa. Vụ đường hoa thì là vì nhà tôi ở ngay khách sạn Duxton nên sáng sớm là có thể mò ra đấy được rồi, lúc mọi người đổ ra đông thì bế con về ông bà nội . Tôi hay vào SG công tác lắm, bà save lại nhé 0913580885. bà nhắn lại tôi cái số a-lô của bà luôn nhé. Đi công tác ko có con mới hú hí được
Lần đầu làm được lung linh thế này là quá giỏi đấy, công nhận bà này có nhiều hoa tay thật Chúc mừng đám cưới hai VC nhà bà nhé. CHúc mừng đám cưới nhà bạn Lan tí còi nữa. Kekkee, chúc mừng sinh nhật Giang May, chúc Giang thêm tuổi mới thật xinh đẹp , hạnh phúc nhé.
thì cứ cố lên là được mà. Ah, nếu bà cẩn thận thì đi canh ở bv Hòe Nhai đi, gặp bs Yến. 2 đúa bạn tôi canh ở đó chuẩn lắm, được 2 thằng cu luôn. Bà đi đi nhé, cứ làm hết sức, còn được hay không thì cũng là trời cho nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng mọi cách.
@Giang: Chúc mừng sinh nhật Giang nhé, chúc Giang thêm tuổi mới luôn xinh đẹp, hạnh phúc bên người chồng yêu quý và 2 bé đáng yêu nhé (u)(u) @Thoa: em Ti dạo này lớn xinh thế Thoa nhỉ, nhìn ảnh 3 mẹ con đẹp lắm ý
Chúc mừng tất cả các gia đình và cá nhân có kỷ niệm trong tháng 3, chúc tất cả các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc. Riêng các con thì chúc các con luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn
@Momo: cảm ơn Ngọc nhé, tóc của Chíp nhà tớ thì dài không biết có làm được kiểu đó không, nhưng dứt khoát tối nay phải thử mới được. Chíp nhà tớ đến tận sinh nhật 3 tuổi tóc vẫn ngắn ngủn, vì không chịu cho 1 cái gì lên tóc cả. Nhưng từ sau 3 tuổi thì "nữ tính" trỗi dậy và từ đó đến giờ tớ chưa hề cắt tóc cho con. Có người bảo tớ là không nên để tóc dài cho trẻ con (nhất là những bạn đã còi còi), vì chất dinh dưỡng phải nuôi tóc. Nhưng mà tóc của Chíp nhà tớ đẹp lắm, nên tớ tiếc và dứt khoát không cắt. Đến bây giờ, dù mẹ bụng to nhưng vẫn tự gội đầu cho con (thi thoảng mới ra hàng gội thôi), và sáng nào cũng tự tay mẹ chải tóc, buộc tóc cho con.
@Thương, nhuhang: tớ nói thật là tớ chả khéo léo gì đâu, nhưng mà phụ nữ mình vốn tiềm ẩn nhiều khả năng lắm, chắc mọi người chưa chịu khám phá thôi. Như tớ, vì chồng tớ khó ăn, con tớ khó ăn, nên tớ cứ phải mày mò làm cái gì mà 2 cái người đó chịu ăn. Rồi nhà chồng tớ đông, nếu mà đi ăn ngoài hàng thì cũng tốn kha khá, nên tớ đành rủ chồng đi ăn (cho biết mùi vị), rồi về nhà tự làm theo khẩu vị của nhà mình cho cả nhà cùng ăn. Tớ thì cũng chả biết là có ngon hay không, nhưng thấy nhà tớ mọi người cũng ăn và điều quan trọng hơn là kinh tế hơn đi ăn hàng nhiều nhiều. Tớ nghĩ là mọi người cứ thử đi, vì nhiều khi ăn ở nhà cũng có cái hay lắm, ví dụ như chồng tớ sẵn sàng chở vợ đi chợ để mua đồ, sau khi tớ nấu nướng và chế biến, cả nhà cùng thưởng thức thì có khi em chồng tớ lại phụ trách phần dọn dẹp, rửa bát... tớ thấy như thế đầm ấm lắm. Giờ con gái hơi lơn lớn thì cũng thích làm cùng với mẹ lắm, nên mẹ vừa làm vừa có người trò chuyện
Hix xin lỗi Giang nhé, hihihi tớ hứa tối nay tranh thủ làm thiệp thật đẹp tặng Giang hihihi, tớ cứ ngồi chờ bà AN, mà bà ấy đi đâu mất mặt nên đã post danh sách sinh nhật tháng 3 đâu ( Chúc Giang sinh nhật thật hạnh phúc
Bà Hằng kevin xem lai trang trước nhé. Tôi đã post rồi. Chưa già mà mắt mũi đã kèm nhèm. Chúc mừng Sinh Nhật Giang - Mẹ May Chúc giang thêm tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tối nay Giang có tổ chức gì không ? Chồng tặng quà gì ? mai báo cáo nhé. Tình hình là tớ sẽ "lặn" khoảng 3 ngày. Cho tớ gửi lời hỏi thăm Minh bon - CHúc Minh sớm bình phục sức khỏe và bình tâm trở lại
Ô hô thế ah, sao tớ dạo này cứ biêng biêng làm sao ấy nhỉ? Ngọc ui, đưa lên page 1 cho tớ copy past một phát / Thanks AN & NGỌC
Bà An mới post thôi chứ không phải post từ sáng đâu nên ấy đừng nghĩ mình bị biêng biêng. Chắc lần sau phải post trước 1 ngày để Hằng có thể kịp làm thiệp cho các bạn sinh nhật hoặc có kỷ niệm vào những ngày đầu tháng. Tớ cũng đưa link lên trang 1 rồi. >>ALL: Trưa nay Thủy X có đi cùng Quyên vào thăm Minh. Thủy về thông báo lại là mọi người có thể vào thăm Minh. Vì thế chiều nay có tớ, Phương Hân Hân, Thoa, Hạnh cò vịt vào thăm Minh rồi. Sức khỏe của Minh nói chung là tốt, tự đi lại được. Trông Minh có vẻ bình tâm nhưng cũng chưa thể một sớm một chiều nguôi ngoai được. Thỉnh thoảng nhắc đến em bé Minh lại rơm rớm nước mắt (nhưng như thế là rất kiên cường rồi). Bọn tớ cũng chỉ ngồi nói chuyện linh tinh và kể chuyện này chuyện kia cho Minh đỡ buồn. Đôi lúc kể chuyện này chuyện kia thì Minh cũng cười. Lúc bọn tớ về thì Minh có nói là lúc này cần nhất là bạn bè đến chơi kể chuyện cho bà ý nguôi ngoai và đỡ nghĩ ngợi linh tinh. Sau khi bọn tớ về thì có Hương nhím thỏ cũng đang trên đường vào thăm Minh. Thôi thì chia lẻ nhau ra như thế để lúc nào cũng có người trò chuyện cho Minh đỡ buồn. Chiều mai khoảng 3h thì Minh sẽ ra viện nên nếu mọi người định đến thăm ở viện thì chỉ đi được trưa mai thôi nhé. Giờ thăm là từ 10h30 đến 12h30. Minh nằm ở phòng 218 nhà D - Bệnh viện phụ sản trung ương (đi cổng số 1 Triệu Quốc Đạt nhé). Sau khi ra viện thì Minh sẽ về nhà mẹ đẻ ở Thuỵ Khuê ở khoảng 1-2 tuần. Nếu ngày mai ai chưa đến viện thăm Minh thì có thể đến thăm Minh ở Thuỵ Khuê. P/S: Tớ cũng đã gửi phong bì 100K trích từ quỹ HR để chúc Minh chóng bình phục theo đúng điều lệ.
Chúc mừng sn Giang nhé ! Ngọc nghe thương nhất là lúc Minh bảo: cứ nghĩ đến bây giờ ở quê có 1 gái 1 trai là lại thương. Mình nghe mà ứa nước mắt, may mà cũng kìm được không khóc.
Trưa mai tôi cũng đang định đến thăm Minh đây. Tôi đi cùng bà nhé! Có ai đi nữa không? Mình sẽ đi cùng nhau khoảng 4 người vào 1 lần thôi cho đỡ đông gây ồn ào.
Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thị Hương Giang (MeMay) - Chúc bạn bước sang tuổi mới thật xinh đẹp và hạnh phúc
Chúc mừng sinh nhật ấy. Mong hạnh phúc và bình an mãi mãi. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) (u)(u)(u) (u)