Ðề: Canh trứng. Tớ nghĩ mẹ nó có tin vui rồi, không có gì thì ngoài vạch mẫu chỉ là một màu trắng tinh chứ không có gì lờ mờ đâu. Vui quá mẹ nó ơi. Tớ còn 2 ngày nữa là đến chu kỳ đây, thử lần nào cũng 1 V thôi, nhớ ủn mông cho cả nhà nhé.
Ðề: Canh trứng. Mình đã từng đi canh trứng liên tục 4 tháng nhưng không có bầu ](*,) Sau đó chán không canh nữa có bầu tự nhiên luôn. Canh trứng làm cho tâm lý kha khá căng thẳng cũng ảnh hưởng đến chuyện mang thai.
Ðề: Canh trứng. Chị em mình giống nhau rồi, chu ky của c cũng dài lắm. nay chị đi siêu âm lại đây.k biết nó phát triển thế nào rồi. bác sĩ bảo canh tháng đầu thì để nó ptrien tự nhiên xem thế nào rồi tháng sau kích trứng sau
Ðề: Canh trứng. Thông báo: hôm nay e đã đi siêu âm trứng về, có 2 em egg nhưng còn bé, bác sĩ hẹn đến thứ 7 khám lại. Hôm nay em cũng khám phụ khoa luôn nhưng ko vấn đề ji cả. Nóng ruột qua.
Ðề: Canh trứng. Tớ cũng thấy canh trứng là một chuyện, quan trọng hơn là chính mình hiểu mình, để ý đến biểu hiện của bản thân có khi còn canh tốt hơn đi siêu âm ấy
Ðề: Canh trứng. cô có làm chị ạ, em chả thấy cô ghi bn mm. nhưng cô hẹn em thứ 7 đến siêu âm lại chị ạ. em đi sáng cho mát. hi`
Ðề: Canh trứng. Chúc mừng chị nhé, 2v rồi còn gì nữa không sai đâu. Vui quá, thế là tháng này đẹp lắm đây.........:Cuoi:heart:
Ðề: Canh trứng. thế à, chịu khó theo dõi thôi e nhỉ. chị em mình cùng đợt với nhau đây. có j thì chia sẻ để chị em cùng học hỏi nhé
Ðề: Canh trứng. vâng, thế chị đi khám phụ khoa chưa? hôm nay bsi Yến bảo em khám với xét nghiệm có viêm nhiễm ji ko. hôm nay em đi thấy đông lắm chị ạ. cũng may em đến sớm nên cũng ko phải đợi lâu.
Ðề: Canh trứng. chị chưa khám em ah, chiều nay chị đi soi xem thế nào đã. hy vọng chiều nó sẽ đỡ đông hơn, he. hồi trước chị đi khám nghe bảo bị BTĐN nên sợ, giờ lại thả mấy tháng chưa có j nên canh luôn cho chắc. e cưới lâu chưa mà sốt ruột thế?
Ðề: Canh trứng. em cươi đc nửa năm rồi, em cũng mới bị sảy tự nhiện cách đây 3 tháng. bố mẹ chồng cứ giục nên em sốt ruột, vs lại em cũng muốn có luôn. hix, nhìn bạn bè ngta có nên mình thèm lắm.(((((
Ðề: Canh trứng. mình còn trẻ với cả cũng mới cưới nên k phải lo đâu em, tinh thần thoải mái thì mới dễ có bầu được chứ. chị tháng đầu mong quá còn có biểu hiện mang thai giả cơ, nên mấy tháng nay chả quan tâm nữa, kệ nó thôi. chiều đi soi về có j chị sẽ báo kq nhé