Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em đã vào nhà,đã vào nhà RR rồi thì em cứ yên tâm trước sau gì cũng đón được con yêu nhé,em chưa hiều gì có thắc mắc gì cứ hỏi các chị trên này, các chị đi trước nhiều kinh nghiệm sẽ tận tình hướng dẫn em Em sinh năm 1989,năm nay em 25 tuổi âm,em có tháng 5,8,9,10 âm lịch là con trai nhé,chu kỳ của em rất đều toàn 33 ngày,mà tối nay là chu kỳ 32 ngày rồi,vậy tối nay vc em xxx luôn đi nhé,rồi mai đi soi trứng,xong về báo cho chị,cúc em tháng này thành công nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hem đúng chỗ nhưng em vào hỏi các bác tí, em cấy que tránh thai đc hơn 3 tháng roài, tự nhiên tuần nay thấy bụng thi thoảng bị giật giật, bắp chân cũng bị. em thử đến 5 que roài mà vẫn 1 vạch, các bác có bít em bị làm sao ko em mới có rồng roài, đang cho bú nên chưa thấy kinh nguyệt, có bác nào có bầu mà chân thi thoảng có mạch đập và giật giật như em hem. Lo quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! SÂMơi ,em vào danh sách giúp bác nhé. HABA,SINH NĂM 1985 có bầu vào tháng 3 âm lịch năm 29 tuổi âm,muốn có con gái. HAI AN,sinh năm 1978 có bầu vào tháng 3 âm lịch năm 36 tuổi âm,muốn có con trai. PHUONG ANH SƠN ,sinh năm 1988 ,có bầu vào tháng 4 âm lịch,,năm 26 tuổi âm ,lịch tầu ghi là con gái. THU IN:2/29:con trai -đúng MECUBONGBANG:2/25,con trai -đúng VAN ỐC:8/27 ,con gái -sai KIMKIM:10/28 ,con gái-sai B.B.VÂN:10/37,con trai -đúng CUNCOICUAME:9/30,con gái-đúng ZINMẬP:10/30,con trai -đúng THANH VÂN ;11/28,con gái đúng. BAOTHUYLINH:11/36,con trai -đúng. MAIMIT,11/30,con gái-sai/COLOR]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình hình như có chị Linh hay chị Anna Dương cấy rồi hay sao ấy ạ, chị đợi các mẹ ấy vào tư vấn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng e vào nhà! Chúc e sớm đón được bé nhé! ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Năm nay là được hơn 1 năm ngày cưới rồi, chúng e ko dùng bất cứ gì mà vẫn chưa có bầu bí, tgian qua e cũng bị stress hơi nhiều nên sợ có phần ảnh hưởng, hồi sau khi cưới có đi khám tiền sinh sản để kiểm tra sức khỏe nhưng ko có bất cứ vấn đề gì, giờ e đang mong quá, e hóng hớt ở đây rồi học tập kinh nghiệm, có gì hỏi chị chủ tp cho dễ. Hic, cũng muốn ra HN khám lại nhưng chưa có đk. e chuyển vào Nha Trang ở rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo bác em hoàn thành nhiệm vụ roài ná! Bác thưởng cho em bát bún riêu đi nào! Xèm quớ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cho e măm với để đi đẻ báo cáo cả nhà ngày mai là ngày dự sinh của ốc con mà vưỡn chưa có dấu hiệu gì ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc 2 mẹ con cán đích thành công ^^!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em giai nhập nhà R_R. Chúc em sớm đón được con yêu! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ko phải "xoắn".............có đi ăn bún riêu không?.....................Hay là phải ăn xong mới đi đẻ đc.......? Chắc lại giống chị Cúctím rồi............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạo này tinh thần 888 với oánh chén nhà mình giảm quá bác ah. Bác ăn theo chế độ DAS làm bọn em mất nhờ. Mọi năm cánh gà rán, bún riêu, chè, thạch, ....KFC,.....,..........thèm quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nắng này ứ biết măm gì cho ngon bà ạ,. thèm bún riêu, bún ngan với chè chân trâu bác Doanh làm cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đi đẹ đê, ngồi đấy mà thèm đủ thứ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bắt đền, làm chị thèm bún ngan với bún riêu, òa òa..... Mà lên dây cót sẵn chưa? Chúc 2 mc về đích bình an nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng mún mà đã đẻ được đâu,, cháu bác lì quá cơ, bùn cười hôm qua em mơ mà cứ tưởng thật, trong mơ em mơ đang ngủ mình bị đau bụng nghĩ mừng a ha mình đau bụng đẻ rùi chuẩn bị đi viện thui, lúc sau dậy đi vs mới thấy là mình vừa mơ. hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khỏe lại là vào mắng người ta ngay. Take care em nhé :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hai mẹ con khỏe không em ơi? Vẫn ở quê hay về HN rồi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! @ chị Thỏ mụp: em cũng xèm chị ui, sáng ăn 1 bát bún bò ở gần nhà mà chả thấy ngon gì cả. hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ con cháu ở HN rồi bác ah. Hôm trước mẹ con cháu thèm miến ngan thế là phi từ nhà ra chỗ đầu phố Chùa Hà oánh chén 1 bát ngon lắm bác ah.