Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui tớ mà vào bun nhà cửa càng đông vui hơn,. hé hé .
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui cho tớ gia nhập hội Bính dần phát...chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ nhá....buôn bán tí cho đỡ bùn nào
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui hi' hi' cung` tuổi đấy, có duyên với bà gớm đi đâu cũng thấy í
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Hế nhô ngày mới. Sáng đi qua kho làm việc sớm chạ kịp ăn gì đói quá huhu (
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Hôm nay nhà mènh có nem nhá, mẹ nào ăn thì bon chen
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui tui cũng thế, đi đâu cũng khó, con cái lẽo đẽo, mệt cả người
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Có hôm đi ăn sinh nhật con của bạn chồng. Nhóc nhà tôi cứ đòi chạy chơi theo các anh chị, chẳng ngồi yên ăn uống -> Chồng bế cho đc một lúc xong trả mẹ -> Mẹ bị bỏ đói Cũng may lúc sau chồng biết điều xin về trước rồi đưa vợ đi ăn k thì tèo (
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Lâu lâu mới lại ghé nhà mình thấy các mẹ 888 rôm rả quá. nàng liperu người ND à
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Hx, tôi cũng thế, nhớ hum 1/6, hẹn hò mấy nhà đi ăn, cho cả ku tí đi cùng, ôi dồi mềnh cứ gọi là nhấp nhổm, ăn cha dc bao nhiêu về còn mệt ơi la mệt
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Đôi khi tự nhủ chịu khó tí cho eo bà ạ hehee.............
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui hehe Tớ lấy chồng Nam định nàng ạ, nhớ lại hồi chưa cưới, đi bốc quẻ, sư thầy bảo có duyên tiền định nên ko thoát đc làm dâu Nam định ấy ạ ). Nhà tớ thì ở Hà đông
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Ừa, con tôi 3 hum nay bị ho, sổ mũi, uống hết 1 chai zitromax roài vẫn húng hắng,sốt ruột quá bà ạ
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Con tôi bị suốt ngày Đợt vừa rồi kiếm đc siro ho thảo được của Úc thấy hơi húng hắng cái uống vào ổn luôn chứ k bị dai dẳng. Nhưng mới 1 lần nên k dám nói là do thuốc hay do lần đó con ốm. Nhưng nói chung đối với tôi cứ thoát được kháng sinh là tôi thấy nhẹ cả người. Mà tôi thấy mọi ng cũng ca ngợi cái thuốc ho muhi của Nhật ý.Bà thử chưa?
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Trời!Tiếc ghê!Hnay mới biết hội nhà mình để tham gia.Hix. Vào hóng nghe các mẹ nói chuyện ah!
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Mình xin ra nhập hội với - muộn quá nhưng vẫn phải chen một chân. Nhà mình ở Mỹ Đình
Ðề: Hội Bính Dần- 86 **** Nhà hổ càng lúc càng đông vui Có gì đâu mà muộn ^^ Hôm nào ọp gặp nhau cái là thân hết ý mà ^^
Ðề: Hội Bính Dần- Cung chúc tân xuân- nhà mới với nhiều may mắn niềm vui- Tầng 6 các mẹ ơi. em cũng là dần bính cho em tham gia hội với.
Ðề: Hội Bính Dần- Cung chúc tân xuân- nhà mới với nhiều may mắn niềm vui- Tầng 6 hihi weo kăm mẹ nó nhé! cứ vào chém nhiệt tềnh . Nhưng giới thiệu qua cho mọi người biết mẹ nó ạ.