Ðề: Canh trứng. Chị ơi e vừa vào nghe phogn phanh thấy chị đc 2 v rùi ak, hihi, chúc mừng chị nha, hôm nay e chính thức dính trưởng rùi huhu, sao kỳ cục thế, từ ngày lấy chồng vòng kinh của e nó cứ lung tung hết cả lên, 2 tháng trước thì chậm 3 hôm, tháng này lại sớm 5 hôm. Nghe chừng việc canh me trứng khó hơn đây, ngày xưa vòng kinh e chuẩn lắm cơ, có chị nào có bí kip gì k chỉ e với
Ðề: Canh trứng. Chả lẽ lại có trường hợp ko cóa trứng nữa hả chị. Sau khi thử 2 vạch chị có thấy hiện tượng ji khác ko?
Ðề: Canh trứng. Em ơi, vạch đang mờ lắm không biết chuẩn chưa? chị thấy người cứ hâm hấp nóng sau khi rụng trứng đến hôm nay liều thử thì như thế? kinh nghiệm là không nên căng thẳng quá em ạ! chính vì căng thẳng quá mà chị bị u nang cơ năng mất 4 tháng không thụ thai được cũng không có trứng rụng em ạ!!!
Ðề: Canh trứng. Thế ạ, thế hôm nay trứng của chị kích thước bao nhiêu? Chu kì của iem cũng dài lắm, thứ 7 này đi ko biết có khả thi ko nữa.haizzz.
Ðề: Canh trứng. Đầu chu kỳ bao giờ nó cũng bé mà, đến giữa giữa chu kỳ thì cứ gọi là lớn từng ngày ấy.
Ðề: Canh trứng. Em cũng mong như thế lắm chị ạ, tại chu kì của em dài quá lại còn ko đều nên khó xác định đc thời gian rụng trứng. Mong em ý lớn dần từng ngày.hihi
Ðề: Canh trứng. ôi, hôm nay ngủ li bì mệt ơi là mệt ấy, chị không bị đau ngực như các mẹ, nhưng chị theo dõi thân nhiệt của chị từ lúc rụng trứng đến bây giờ khi nào cũng tẩm 36,5 đến 37 độ, còn trước khi rụng trứng thì toàn 36,2- 36,4 thôi.... cái này chị theo dõi thêm nhưng chuẩn phết em ạ!
Ðề: Canh trứng. ừ, có mà em, có tháng không xảy ra hiện tượng rụng trứng và cũng không có trứng nữa, kiểu như nó không pt ấy^^ một đợt chị lì lợm ngồi hỏi tỉ mỉ từng tí một nên bác sĩ cũng phải ngồi gt kĩ càng cho mình, tuy hơi phiền hà rắc rối tí nhưng mình hiểu biết thêm em ạ!!! hihihi, có tháng thì lại rụng 2-3 quả...............
Ðề: Canh trứng. giờ em mới biết đây chị ạ, chị mà thấy 2 vạch cái là phải tìm bác sĩ nào giỏi để giữ thai luôn ý, chị em mình đã từng có tiền sử sảy và lưu thai rồi nên phải chú ý. em thấy nhiều mẹ theo bsi Dũng KIm ngưu, hay bác sĩ Lan Bà triệu chị thử tìm hiểu rồi nghiên cứu dần đi. mong chị lần này cán đích an toàn
Ðề: Canh trứng. Chào cả nhà mấy hôm trước em có đi canh trứng ngày 15/6 ( ngày thứ 12 của chu kỳ ) Bs nói niêm mạc 6mm có 1 nang noãn 10x12mm nhưng ba ngày sau 18/6 ( ngày thứ 15) đi SA lại thì Bs lại ghi niêm mạc 7,5mm nang noãn 14x12mm như vậy có phải là nang kém pt ko mấy mẹ . Mình thấy hoang mang quá từ trước đến nay KN mình đều 30 ngày và ngày 15 chu kỳ thì kích thước trứng bao giờ cũng đạt 18mm ko hiểu sao hôm nay lại thế. Chán quá ...hu ...hu
Ðề: Canh trứng. ừ, để chị kiểm tra xác nhận căng đét rồi sẽ đi tiêm nội tiết cho chắc ăn... chị cũng lo lắm
Ðề: Canh trứng. không phải tháng nào cũng có trứng đẹp đâu mẹ nó ạ! mình có 3-4 tháng không có quả trứng nào rụng vì u nang cơ năng, còn bt trứng sẽ có tháng đẹp tháng ko mà, do nội tiết của mình đấy
Ðề: Canh trứng. phuongthao chịu khó canh trứng 1-2 tháng là có tin vui thôi, mấy chị em chuẩn bị chuyển sang toppic khác thôi^^!!! bác sĩ Yến xem ra mát tay phết đấy ^^
Ðề: Canh trứng. Vâng, chị iem mình cùng tiến. Hì hì. Các chị đợi iem nữa. Chạy nhanh quá e ko đuổi kịp. Huhu.
Ðề: Canh trứng. Hế hế, tớ là tớ thấy vào topic này chia sẻ là may lắm đấy nhá. CN tớ thử que cũng 2 vạch căng đét rồi này. Cơ mà nhịn không dám khoe vì chưa đi siêu âm. Giờ thấy mẹ nó khoe thành ra tôi cũng vui quá, không giữ được. Vậy là nhà mình có tớ, mẹ nó với em chuông gió rồi. Hi vọng bọn mình đều mẹ tròn con vuông. Chúc các chị em còn lại sẽ sớm có tin vui :d Nói thêm có các mẹ có thêm động lực để kiên trì. Tớ thả từ tháng 11 năm ngoái. Kinh nguyệt thì 2 tháng mới có 1 lần. Đi canh trứng 2 chu kì. Lần nào đi canh trứng rồi bs hẹn lại ngày đến để siêu âm lại, lần nào cũng chả còn trứng cũ đâu mà toàn là thêm vài trứng nhỏ, niêm mạc thì đẹp. Trứng nó rụng từ đời nào ấy hoặc là nó teo đi mất rồi. Bs bảo tớ bị đa nang kỳ sau đến tiêm thuốc kích trứng. Khoảng hơn 1 tuần sau khi đi siêu âm thì tớ thấy nhâm nhẩm bụng, ra dịch lòng trắng trứng. Dựa theo cảm nhận bản thân, vc tớ chiến đấu luôn. Đến giờ là đúng 3 tháng t chưa có kinh. Hôm 8/6 thử que 1 vạch. Đến hôm 16/6 thì 2 vạch căng đét rồi nhé. Hi vọng các mẹ cũng có thể kiên trì và tin tưởng vào cảm nhận của bản thân mình. Đợt trước kia mang thai, bs cũng bảo tớ đa nang phải kích trứng, nhưng tớ ko làm, để thả 2 chu kì cũng đậu thai. Nhưng bé không may nên ko ở lại với tớ được. Tớ rút ra là siêu âm thì siêu âm, nhưng các mẹ nên tin tưởng và cảm nhận chính cơ thể mình. Chúc các mẹ may mắn. Chúc các mẹ 2 vạch trong đó có tớ bình an, khỏe mạnh. Mẹ tròn con vuông
Ðề: Canh trứng. Thử lúc sáng sớm ấy. Tớ toàn ngủ dậy lúc 6 rưỡi phi thằng nhà vệ sinh thử luôn. Vạch mờ thì chắc sau khoảng vài hôm sẽ lên nét căng thui