Em cũng là 1 thành viên cũ của diễn đàn. Nhưng lập nick mới vì k muốn ai biết những tâm sự này là của em Mọi người giúp e với! Em vào facebook của người yêu và phát hiện a ấy đã đi với gái nhiều lần, có lẽ mọi người ở đây lớn tuổi nên ko biết " cứu net" . Ny là 1 trong những người như thế và cũng hay làm quen với con gái trên mạng. Mặc dù đó là quá khứ, từ khi yêu em đã ko còn như thế nữa nhưng a ấy giấu em, a ấy còn nói với e là chưa từng quan hệ hay tình cảm với ai hết. Em đã tin và bây giờ sự thực phơi bày.Em đã nói chuyện với a ấy nhưng a ấy nói a chưa từng làm, chỉ là nói thôi nhưng e làm sao mà tin được. E quá sock, quá thất vọng. Muốn dừng lại, chấm dứt tất cả nhưng e còn yêu a ấy, e chỉ mong những điều mình nhìn thấy k phải sự thật. Em muốn khóc, muốn hét lên, thực sự quá bẽ bàng (
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với cố gắng lên và bình tĩnh nha bạn! Với mình thì khi ny lừa dối thì mình ko thể tha thứ được, đi một lần thì ko sao còn đây thì đã nhiều lần trong khi đã có ny rồi thì ko thể chấp nhận được. Mình ko biết tc của bạn sâu đậm đến đâu nhưng dù sao cũng mong bạn tỉnh táo và quyết định đúng đắn nhất. Bạn nên nhớ rằng chồng là người ta gắn bó cả cuộc đời nhé còn bố mẹ cùng lắm chỉ sống cùng khoảng 20 năm thôi, nên hãy chọn mặt mà gửi vàng cho thật kỹ để sau này khỏi hối hận nha. Nỗi đau nào cũng sẽ lành thôi bạn ah, Chúc bạn có quyết định đúng đắn nhất
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Bình tĩnh em gái mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, mọi chuyện thì cần phải có Time để tìm hiểu nhưng cũng đừng có tin người quá em nhé. Như chị có người bạn đó lấy chồng sau 3 năm rồi mới biết hết quá khứ của chồng đó nhưng quan trọng hơn hết là con người hiẹn tại như thế nào thôi ( chồng bạn chị lại vẫn nguyên Tật như vậy). Chúc em bình an và hạnh phúc.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Quá khứ là điều không thể xóa hết, quan trọng là hiện tại và tương lai, cái giống đàn ông chết gái là lẽ thường, nhưng người nào khôn thì sẽ kiểm soát được chứ k để bị kiểm soát. Em nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai như thế, nếu cả 2 muốn tiến tới hôn nhân nhé. Chúc em sớm tìm được nơi gửi vàng an toàn.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Em ko biết khi yêu e còn như thế ko nhưng trước khi đến với em thì e đọc đc tin nhắn của a ấy với bạn là có con này con kia, sđt hay quen ở trên trang xã hội nào. Em thực sự k dám tin vào mắt mình nữa, hiện tại đang rất hoang mang chi ạ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Hix, đọc bài viết của bạn mà mình thấy nghẹ ngào vì đúng hoàn cảnh của mình mấy năm về trước. Phát hiện ra ngy mình là con người chẳng ra j... (mình ko muốn nhắc tới) và mục đích người ta tán mình cũng chỉ vì nghĩ gia đình nhà mình có 1 chút của cải... Thực sự là lúc đó choáng váng lắm, nhưng rồi mình cũng quyết định chia tay, mặc dù hứa năm lần 7 lượt thay đổi. Giờ ngẫm lại mình thấy thật may mắn vì đã có quyết định đúng đắn Chúc bạn mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Vậy cuộc sống có tốt đẹp được k chị, trăng hoa như thế thì hạnh phúc còn gì chị nhỉ
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với A ấy trách em là ko tin vào ty của a ấy, a ấy nói e chưa từng hiểu a ấy, nếu hiểu thì đã ko như thế này. Chúng em cũng xđ tới hôn nhân nhưng biết được sự thật này, ko chắc em sẽ vượt qua được
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Anh ấy là mối tình đầu của em, làm sao để từ bỏ đây hả chị?
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Chia sẻ với bạn nhé.Người ta thường nói con gái cứ thích âm thầm lặng lẽ lên face của ny rồi laij đau lòng.Nhiều trường hợp như thế này lắm.Đó là quá khứ nên bạn cứ xác định xem có thể bỏ qua cho ny bạn được hay không thì tiếp tục.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Đây k pải là câu chuyện phiếm và dễ dàng mang ra đùa đâu, m nghĩ đây là sự thực và dù có yêu người đó thế nào đi chăng nữa thì bạn hãy suy xét để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, đừng để tình yêu làm mờ mắt mà bỏ qua những chuyện này. Vì nếu sau này hai người đến với nhau, sống cs gia đình còn nhiều thứ phức tạp hơn nhiều, lúc đó người chồng sẽ thay tính đổi nết nhiều lắm, k như lúc còn yêu nhau đâu. Và khi yêu nhau mà đã thế này rồi thì đảm bảo khi kết hôn xong bạn sẽ còn thấy mọi sự phũ phàng hơn Nếu cho m được phép khuyên, thì m khuyên bạn nên tìm hiểu thêm một chút thông tin nữa, với sự nhạy cảm của con gái thì k khó gì để xác nhận đc thông tin trên là đúng hay bịa đặt. Và khi đã biết sự thật, bạn đừng cố níu giữ hay chắp vá làm gì, dứt khoát để sau này k phải khổ chúc bạn sớm bình yên
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Trước đây thì ny bạn ý như thế Nhưng nếu thành thực khai báo chứ giấu là có vấn đề, bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lấy, vì lấy chồng khác rất nhiều với những việc khác, sướng khổ cả đời mình phụ thuộc rất nhiều vào chồng
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Đúng là mình bị tổn thương, nhưng nếu ko biết thì mình trở thành con ngốc bị xỏ mũi hả chị. Từ trước tới h em luôn tin tưởng rằng chúng em là người đầu tiên của nhau. Cũng may e chưa trao cái ngàn vàng của mình cho a ấy ko thì đến h phút này chắc e k sống nổi nữa
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Cái kiểu trách không tin vào tình yêu của anh ấy là cái lý lẽ thường của bọn đàn ông mà em. Giờ vẫn còn là giai đoạn tình yêu màu hồng mà còn như thế thì em thử nghĩ xem lấy nhau vài năm nữa. Đủ các thứ lo toan cơm áo gạo tiền rồi con cái phụ nữ mình già đi nhanh lắm. Như chị lấy chồng hơn chị 7 tuổi ấy mà thấy chồng được vợ chăm thì ngày càng trẻ ra vợ thì già với xấu đi. Đấy lúc ấy thì người yêu em sẽ còn đổ ra như thế nào nữa. Đau khổ rồi thì sẽ vượt qua. Chị cũng chia tay mối tình đấu sinh viên 3 năm trời tưởng mình không thể đứng lên được. Thế rồi mà vẫn vượt qua giờ thì rất hạnh phúc bên chồng và con gái. Quan trọng là sau cái vấp ngã chị cũng học được rất nhiều bài học để vun đắp cho hạnh phúc của mình sau này. Chị rất mong em có được quyết định đúng đắn.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Chia buồn cùng bạn nhé, phải xem lại tình cảm của 2 bạn thực sự đến đâu và liệu người ấy của bạn có thay đổi đúng như lời nói ko. Chúc bạn nhanh qua time stress này nhé!
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Chị nói đúng tâm trạng em, em sợ ty làm mờ mắt, em sợ mình sẽ ko suy xét đúng, em sợ mình lại mềm lòng. Em cũng sợ cuộc sống sau này sẽ như chị nói. Nhưng em lại sợ mình ko làm được. Em là kẻ vô dụng
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Em đề nghị a ấy đưa pass facebook cho e, a ấy k vui nhưng vẫn đưa cho em. Mấy cái tin nhắn đó từ năm ngoái, có thể a ấy k nhớ ra là a ấy đã từng nói chuyện với bạn như thế và vẫn kđ với e là k làm gì giấu e
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Trước tiên muốn từ bỏ được phải do bản thân em. Chị cũng ko biết phải nói thế nào cả. Nhưng hiện giờ em cần thời gian tĩnh tâm, tỉnh táo hơn, vì chị biết giờ em đang rất đau khổ và còn yêu nhiều. Khi đó đầu óc e ko sáng suốt để phân biệt đc đâu là lời nói thật hay nói dối của ngy đâu. Người ta trách cứ em là ko hiểu người ta, bla bla .... chỉ là biện hộ thôi. ko lẽ sau này lấy nhau về rồi, có nhiều chuyện xảy ra thì lại đi ra ngoài linh tinh.. lại đổ là tại thế này thế kia à. Mỗi người sống ở trên đời phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, trước khi trách cứ ai đó. và 2 người khi đã yêu nhau khi có chuyện j tại sao ko nói và chia sẻ với nhau để cùng giải quyết... tại sao đến cơ sự này thì lại lôi ra để trách em là vì ko hiểu anh ta????????? Em hãy sáng suốt và tỉnh táo nhé, người chồng là bờ vai, là bạn đồng hành cả đời, chứ ko phải lấy nhau vể rồi 1 mình độc bước chịu đau khổ. Em chắc sn 90, còn trẻ và nhiều cơ hội phía trước, có nhiều lựa chọn khác cho em. 1 lần vấp ngã đứng dậy được em sẽ cứng cáp hơn.
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với thế thì em "đối chất" luôn với anh ấy, chị nghĩ rằng đàn ông nào cũng thế khi không có bằng chứng thì các lão ấy chối bay chối biến ngay ấy, làm cho rõ rồi qd tiếp em ah
Ðề: Chỉ muốn khóc, muốn hét lên thôi, giúp em với Ny em bằng tuổi chị ạ, tất cả về a ấy, e chỉ mong chờ duy nhất vào tình yêu. Vậy mà giờ đây nó bung bét ra thế này cảm ơn chị khuyên em, em sẽ cố gắng