Chúc mừng sinh nhật Toom nhé. Osin nhà tôi dở chứng không lên (mặc dù mình cho bà í nghỉ đến hết trưa 15/01 âm lịch). Buồn quá.
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Tớ cảm ơn các bạn đã chúc mừng sinh nhật tớ nhé, cảm ơn Hằng với cái thiệp đẹp. Hihi, thật lòng là tớ chờ thiệp của HR và những lời chúc của các bạn lắm đấy, hehe, như trẻ con ý nhỉ. Hôm qua, hai vc (trong lúc con đi nhà trẻ), đi chơi, shopping, nói chung là tớ vui lắm, được chồng mua nước hoa, phấn, son,... sau đó hai vc đi ăn ở quán Thái, sau đó về đón con, hihi. Báo cáo là nhà tớ k có quà Truyền thống vì tớ đang đèn đỏ. Nói thật là, tớ mong thiệp của HR lắm, hehe, trong lúc đi chơi, cứ nghĩ là về nhà sẽ có thiệp và lời chúc của các bạn, hihi. Chứng tỏ HR rất quan trọng với tớ nhỉ, và cũng ngóng thiệp như trẻ con ý nhỉ, hehe. @ Thoa: Chúc mừng sinh nhật anh Toon, chúc con luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn cho bố mẹ yên lòng con nhé. @ Các bà đi thăm Minh Bon: Cho tớ gửi lời hỏi thăm, chia sẻ tới Minh nhé. Thanks
Hôm trước bọn mình thống nhất là quỹ từ thiện HR sẽ trích thêm cho tròn mà. Mình thu được 2.800K thì quỹ từ thiện sẽ trích 700K cho tròn 3.500K.
@Giang May: chúc mừng sinh nhật muộn nhé! Nghe kể chuyện mà thấy vui lây. Tớ cũng giống Giang đấy, đến dịp nào mà được HR chúc mừng là tớ cũng chỉ mong đc trông thấy thiệp để nhanh nhanh lưu vào máy tính làm kỷ niệm thôi. Như trẻ con ấy.
Tớ cũng nghĩ như Hằng, vì vậy tớ nghĩ là nên để ngày mai, hoặc ngày kia thì mọi người tiếp tục đến thăm Minh thì hơn, thương Minh quá, đọc lại bài của các bà mà thấy thương Minh, nhất là nghe ai đó nói Minh nói ở quê giờ có 1 trai 1 gái mà tớ chảy cả nước mắt. Một lần nữa mong Minh cố gắng nhé. Ngày thứ 5 có bà nào đi thăm Minh thì cho tôi đi cùng với.... KHổ thân bà, chia sẻ với bà nhé, bà GV nhà tôi về quê có hai ngày mà tôi đã sốt cả vó lên đây, chả làm được gì với anh ý cả, muốn đi đâu cũng ko được. Thế em Mộc Nhĩ thì ai trông cho bà đi làm?
Chúc mừng sinh nhật bạn Hương Giang, chúc bạn thật trẻ trung, xinh đẹp, luôn tràn đầy hạnh phúc bên chồng yêu dấu và con ngoan nhé
Chúc mừng sinh nhật bé Toon - con mẹ Thoa Mítxanh, chúc con ngoan, khỏe, hay ăn chóng lớn, thông minh giỏi giang nhé
Chia sẻ với Minh. Mong bạn vững vàng sống. Trong đời ai cũng phải trải qua những nỗi đau, mong Minh can đảm bước lên phía trước. Ngày mai lại là ngày mới. Cố lên Minh ơi.
Chúc mừng sinh nhật bé Toon, chúc bé là con trai lớn ngoan của mẹ Thoa nhé. Chúc mừng ngày cưới nhà Thoa, một trong những gia đình "chuẩn mực" của HR đây. Chúc mừng sinh nhật Giang May, chúc Giang luôn vững vàng để hoàn thành sự nghiệp vừa học vừa làm... osin cao cấp cho chồng và hai con nhé. Chúc mừng ngày cưới Lan Tí còi, nhà bà này biệt tích sau tập 2 như nhà mocbear ấy nhỉ? Trưa nay tớ cũng đã vào thăm Minh, nhìn Minh gầy và xanh nhưng khá điềm tĩnh, cũng thấy yên tâm hơn, mặc dù biết là khi không có bạn bè gia đình bên cạnh thì Minh sẽ buồn nhiều. Hôm nào chúng mình lại ọp nhẹ nhàng ở Thụy Khuê đi, tớ nghĩ là Minh sẽ vui lắm đấy dù có thể hơi mệt.
Hạnh ơi, An tổng hợp theo thông tin mọi người gửi cho An. Ấy chưa gửi thông tin cho An nên mới thiếu sinh nhật con trai. Ấy vào trang 1 tải điều lệ HR rồi PM thông tin cá nhân theo mẫu cho cả 4 người sau: Me_beBin; mẹ yêu Chíp; SuSu_ThuThuy; MeCuMoc nhé. >>Hằng Kevin: Hằng bổ sung thêm bé Linh con Hạnh vào DS làm thiệp chúc mừng nhé. Cảm ơn Hằng.
Bà Hằng không béo ơi, pha chanh leo thế nào? Tôi chưa uống lần nào nên chưa biết... Hướng dẫn tôi tý, cám ơn bà nhiều....
Mụ Hằng này bán hàng thế à? Đáng lẽ phải chỉ dẫn là mấy thìa nước cốt pha với bao nhiêu ml nước chứ. Tất nhiên là khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng cũng phải có cữ chuẩn chứ. Như tớ bán bột thạch ý, có liều lượng đàng hoàng. Biết thế hồi bán cho bà ít bột thạch tôi bảo cho ít bột, ít đường vào nước lã, đun sôi lên rồi đổ vào khuôn, chờ nguội là xong. Đỡ phải hướng dẫn lằng nhằng nhể.
Hehe...có bà này đồng minh, bà bíu bán hàng thế đấy, mất công mình nịnh nọt " Bà Hằng không béo ơi..."...hihi....