@HuyenCivil: Cảm ơn mụ thật nhiều về cây chanh leo nhé, tôi k nghĩ bà lại cẩn thận đến thế: xin cho tôi cả cái bình Một lần nữa cảm ơn Huyền nhiều nhiều, khi nào cây lớn tôi sẽ chụp ảnh khoe bà nhé
Hihihihi. Thế mới chuối chứ nhỉ hihihii, Nhận lỗi nhận lỗi @Chuọtcontime : Thông thường thì pha theo tỷ lệ 1/6 ( một phần cốt 6 phần nước lọc +đá. tuy nhiên tùy theo khẩu vị của mỗi người mà bà tăng giảm. hoặc bỏ thêm đường ( nhớ là phải tính cả đá nữa nhé )
Chúc mừng sinh nhật em Toon tròn 4 tuổi, chúc con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và lúc nào cũng là niềm tự hào của mẹ Thoa nhé (u)
Hôm nay vào thăm Minh, thấy Minh khá bình tĩnh, chắc là bạn ý cũng đã ổn định tinh thần rồi, tuy nhiên, là sẽ khó mà có thể quên ngay được. Tớ cũng biết thêm được vài bà nữa trong HR ( Bà nào cũng xinh và nhanh nhẹn...hihi....)
Okie bà, vậy là tôi đã tính được rùi, cám ơn nhé, lần sau bán hàng phải nhiệt tình đấy nhé, tôi hiền nên bà cứ bắt nạt tôi...hehe....
Ha ha thôi chết, nhầm , lúc tôi type tôi đang nghĩ đến bà vì quên k mang bột thạch đi tặng bà. Đấy là cây Húng Chanh
Tớ cũng có nhu cầu về cây húng chanh, bạn nào còn cây con thì cho tớ xin nhé, tớ trồng để dự phòng cho em bé
Thế thì nhờ bà Huyền Civil xin cho ý Trà ạ, có cả bình luôn, cây và bình đẹp lắm ý, mình về chỉ cần đổ thêm tí đất là xong
@S: hị hị, cảm ơn THủy nhé, tớ sẽ nhờ Huyền. @Huyền: Huyền ơi, hôm nào ọp ẹp Huyền cho tớ xin cây nhé, tớ chỉ cần cây thôi, về tớ cho vào thùng xốp cho nhiều đất. Nếu thứ 7 này Huyền đi tổng kết CLB mà tiện thì Huyền mang cho tớ nhé! Chả biết có hay không, nhưng mà tớ cứ cảm ơn trước nhé!
Các bạn có cây gì ngoài húng chanh mà hữu dụng ko thì cho tớ bon chen với nhé. Húng chanh hồi trước tớ trồng xum xuê, mà con BA chả dùng vì nó sợ mùi, nên tớ phải chặt đi đấy. Tiếc ơi là tiếc.
1- Chú giải: câu húng chanh chữa ho cho bé, không phải chanh leo 2- Không xin cả bình vì ko ai cho cả bình lẫn cây, họ chỉ cho cành họ tỉa từ cây của nhà họ ra, về mình trồng. 3- Cây cho mụ là tôi chiết từ cái cây còi nhà tôi ra, kiếm cái bình, trồng vào đó, tưới tắm chờ ngày bén rễ mới vác đi cho mụ. hết!
nghe bà Thủy S quảng cáo thía thì ai mà không xếp hàng cơ chứ. Lại nghe giọng Trà dễ thương thế này thì ai mà nỡ từ chối chứ. Hic, quả này làm sao đây? 1- Tớ lộn lại nhà cho tớ cành húng chanh lần trước, tớ xin cho tớ và xin cho Trà thì thứ 7 này vác tới CLB. 2- Đợi một thời gian nữa cành cây nhà tớ nó dài dài ra, tớ cắt cành ươm vào 1cái bình khác cho Trà giống như của Thuỷ.
Chúc mừng sinh nhật Giang và bé Toon nhà Thoa nhé! Chúc Giang luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc bé Toon hay ăn chóng lớn ,ngoan ngoãn để mẹ Thoa còn có nhiều thời gian thiết kế nhà cho mọi người nữa chưa nhỉ?
http://www.thuviengiadinh.com/tieu-diem/phuong-phap-day-con-khi-vao-lop-mot/ cái này cho mấy bà chuẩn bì cho con vào lớp 1_trong đó có tôi À mà tôi khiếu nại cái : tôi ở cái hội này đã ngót nghét hơn 3 cái tết rồi mà tôi vẫn chưa là thành viên hội Rắn hay sao ấy nhở, trong khi đó có bà vừa vào là đã được kết nạp thành viên hội Rắn là sao?
Hương ơi, danh hiệu "Thành viên Hội Rắn" dưới nick là do từng thành viên tự sửa mà chứ có phải do tớ hay Trà sửa đâu mà ấy đòi khiếu nại Ấy vào đây làm theo hướng dẫn là sửa được nhé.
Nghe câu đỏ chót này tôi cảm động lắm, cảm ơn bà lần nữa nhé, bà chu đáo thật đấy, thế này tôi sẽ không phụ công bà đâu, tôi sẽ chăm lo cho nó lớn và sau này khi nó dài ra bạn nào muốn xin tôi lại kiếm cái bình, trồng vào đó, tưới tắm chờ ngày bén rễ để đem tặng nhá