Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online nghe mẹ nó nói thế này em cũng thấy làm lo lắng nhỉ bán online lại đi với đánh đồng lừa đảo công nghệ cao ( nhưng e mới tập tọe kinh doanh online ko bik có mắc phải không nữa
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Sản phẩm đầu tay của mình là khung tranh. Lần đầu tham gia nên mĩnh cũng đã để giá thấp hơn thị trường nhiều. MÌnh định sau khi đã có lượng khách nhiều, mình tung ra sản phẩm mới sẽ áp dụng trương trình khuyến mại
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online đúng là bán hàng mà sau đó nhận đc feedback tốt của khách hàng thì rất là vui, làm mình càng có động lực phục vụ tốt hơn
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Lần đầu tiên mở topic bán hàng của mình là vào lúc 12h đêm thì phải (tại bận quá, chả có thời gian up nữa). Biết là ko có ai phản hồi đâu nhưng mà cả đêm vẫn trằn trọc lo sợ. Rồi ngày hôm sau cứ phải cố nén ko vào lamchame để đỡ bị thất vọng (vì trên đó nhiều topic bán hàng quá, chắc chắn topic của mình sẽ chìm nghỉm tận đâu). Đến khi có cuộc gọi số lạ đầu tiên thì sung sướng đến phát điên, vui cả ngày ) Nhưng sau đó thì phải để topic chìm nghỉm vì ko có thời gian, hàng may ko kịp bán, cứ ra đợt nào là khách quen ở cty + hàng xóm lấy sạch. Hẹn 1 ngày sắp tới sẽ quay trở lại để chăm bẵm em topic bán hàng của mình tốt hơn.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Mẹ nó ơi, chắc khách bận quá ý mà Về đến nhà trăm thứ bu vào đầu, nên chả có thời gian mà sờ đến đt nữa
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online m bán hàng cũng tự đi ship các mẹ ạh . mặc dù bụng mang dạ chửa n vẫn còn máu lắm tranh thủ nhờ chồng đèo đi nữa , ra đường nắng nóng mệt mún chết n vẫn cứ thấy thích thích )
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online m cũng đang có 1 bức tranh cô bạn thêu tặng n chưa đi đóng đc khung , phải ngó nghiêng píc của mẹ nó thui
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Cảm giác đó thích thật chị nhỉ? Nhưng nắng nôi thế này nên hẹn các mẹ xem sao giờ giấc ổn nhất nhé!
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Bán hàng ol mình nghĩ cần nhất là niềm tin & uy tín. Ở đâu cũng có người này người kia, người dễ người khó. Mình cứ phản ánh trung thực về sản phẩm chắc sẽ đc các mẹ ủng hộ thui. Chúc bạn kdoanh phát đạt nha!
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Ukm hihi . bán đc hàng là thích lắm mặc dù lãi ít n cứ thấy vui vui kiểu gì ý
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Bán hàng lần chắc cũng gặp kho khăn nhưng rồi cũng quen dần, cốt là có chữ tín các mẹ ạ.
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Cảm ơn các mẹ. Tình hình khó khăn chung, nhưng em tin chúng ta có niềm tin và cố gắng nhất định sẽ thành công :-\"
Ðề: Tâm sự lần đầu bán hàng Online Gặp trường hợp như mẹ nó mình vẫn thấy là bình thường. Mình còn gặp trường hợp như thế này cơ. Mình bán giấy dán tường mà, ai có nhu cầu thì mình mang sổ mẫu đến tận nhà cho các mẹ chọn. Mình lặn lội gần trục cây số , trời thì nắng chang chang , đến nhà người khách nọ mặc dù bạn ấy chỉ lấy 2 cuộn thôi. lãi lờ chẳng là bao nhưng bán hàng phải có uy tín với khách hàng mà. Bạn ấy chọn xong rồi hẹn bảo chiều thợ đến dán nhưng bạn ấy bảo 4h phải đi nên yêu cầu dán sớm. Không may thợ của mình đi trên đường bị hỏng xe nên không đến được, vì bạn ấy phải đi có việc nên hẹn sang buổi khác. Sau 2 ngày mình không thấy bạn ấy liên lạc gì ,mình gọi điện không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. khoảng 10 ngày sau thì nhắn tin cho mình là em bị mất máy nên phải mua máy mới nên giờ hết tiền rồi nên không có tiền dán giấy nữa. Buồn thật đấy không biết họ nghĩ gì????????? Nhưng nhiều lúc cũng vui lắm, có rất nhiều mẹ mua hàng rất nhiệt tình và vui tính nữa. Hôm nọ mình còn có khách vì chị ý mua nồi của mình về dùng thích nên 11h đêm chị nhắn tin vào điện thoại của mình khen sản phẩm của mình. Lúc đó mình thật là vui.