Bên đàng giai đang rậm rịch kén con dâu mờ, nhg bên đó nhà mình vào hóng đông hơn! Nhà mình là đàng gái càng cần phải thận trọng chứ, giao trứng cho ác là tèo! hihi
Gặp bà uyennhu ở đây rồi. Chào mọi người! Cho em lót dép ở đây nhé! Em sắp có 1 quý cô tuổi Dần rồi, hì hì. Con đầu nên cũng nhiều thứ lo lắm, vào học tập các mẹ cái.
Cho em ké 1 chân nhé. tập 2 nhà em chác phải vài năm nữa. k biết điểm mấy. tuy nhà em dễ, con nào cũng được nhưng nếu ai có cao kiến xin chỉ giáo nhé.
Bà dạo này cũng lượn sang đây cơ à?Chuẩn bị sinh nở đến đâu rồi? K về nhà chuột đi à? Mất dạng lâu quá đấy!
Con gái em hôm nay là ngày đầu tiên đi gửi trẻ. Mới có 15 tháng nhưng phải gửi thôi. May là cso trường tư thục vẫn nhận. Trộm vía từ sáng tới giờ mải chơi quá nên ko thấy khóc đòi mẹ. Em lo lắm, ai cũng bảo cho đi học thì tháng đầu đứa nào cũng khóc, ốm, xụt cân. hic hic. Các mẹ có kinh nghiệm j chỉ cho em với
Đúng rồi, đi học hầu như bé nào cũng bị ốm hay gì gì đó, nhưng chủ yếu là nếu bé thích đến lớp thì k có vấn đề gì đâu. Mẹ nó nên để ý xem ở đó các cô có quan tâm các cháu, có nhiệt tình hay k, nếu có thì các bé ít bị bệnh hơn.
Vậy ah chị. Em tìm được 2 chỗ gửi. Một chỗ thì điều kiện dc tốt hơn nhưng các cô ko cho mình lên xem lớp thế nào và khi gửi cũng ko được đến đến xem vì bảo là sợ các cháu khóc. chỉ lúc đón mới được lên. e đi gửi lần đầu nên cũng muốn xem kỹ thế nào với lại những ngày đầu cũng muốn qua xem con thế nào. Mà lại ko dc vào nên e ko gửi nữa. Gửi chỗ khác các cô thoải mái hơn. hôm nay 2 lần qua thì thấy con gái vẫn chơi bình thường. chắc mải chơi nên chưa nhớ mẹ.
Bé nhà mình hồi đi học là 2.5 tuổi, đến cửa lớp rồi mà còn phi ra xe máy của mẹ, nhất định k vào lớp, khổ lắm. Hôm đi học thứ 2 thì mẹ cũng khóc cùng con, hic, nhìn nó đi vào lớp mà thấy thương lắm.
Hịk, em cũng định cho con đi trẻ nhg nghe mấy vụ này nọ e cũng hốt! hik, sợ nhất là con em lười ăn, ăn ngủ k theo giờ giấc gì, k hiểu các cô chiều theo kiểu gì???
Cốm nhà mình đi học từ lúc 20 tháng, ở quê nên các cô cũng ko đến mức như ở thành phố, lại có tí họ hàng nên yên tâm hơn nhà mình thì con đi lớp có mấy tiếng 1 ngày thôi, trưa vẫn về ăn cơm, nhiều hôm thì mới đi lớp được tiếng thì ông ngoại hay bà ngoại lại đón ban đầu sợ con đi lớp con khóc nhưng đi học ngoan lwams tuần đầu bà đưa đi rồi ở lại chơi một lát thấy cháu ngoan ngoan mới về, đi chợ xong lại qua đón, ban đầu đi ít thời gian, chỉ đi sáng hoạc chiều thôi giờ đi cả ngày nhưng ko ăn ở lớp nên vẫn ngoan lắm
Huhu, em ghét ai mắng con em lắm, chỉ em được mắng thôi, nhg mà đi lớp k biết cô giáo có mắng con gái e k? Còn rèn vào khuôn khổ thì ok rồi!
Lúc Mít nhà em 15 tháng ở quê ngoại em cũng cho đi trẻ.1 lớp khá đông,có 2 cô thôi.1 tuần đầu chỉ cho học nửa ngày nên ko khóc mấy.Sau 1 tuần quen rồi đi cả ngày chả cần mẹ luôn.Cứ từ từ đón muộn dần là quen ấy mà.Mít đi học tăng cân,ăn nhiều hẳn,lại ngoan,biết múa may.Giờ về nhà ko đc đi học thèm lắm.Nhưng em để tháng sau tròn 2t cho đi.Vì ở quê chồng cách chăm kém hẳn,lớp học sơ sài,người ta chỉ là trông hộ thôi.Lắm lúc thấy chúng nó bơ vơ 1 mình lúc chưa có người đón,tủi thân lắm.Ở quê ngoại cô hát múa cho nghe đến khi nào bố mẹ đón thì thôi!
ơ sang đây hóng để lây con gái mà ko được à?chị cứ đuổi khéo là thía nào.đã thế em cứ đóng đô ở đây,ít nữa còn vào tuyển con dâu.hehe đúng rùi,chuẩn k cần chỉnh câu này hay lắm.hay nhất trong tuần luôn.đề nghị đổi tên topic ạ