Hehe...Tôi đăng ký nhé, bao giờ bén rễ bà ới tôi 1 câu, tôi, tôi sẽ đến lấy nhé... Tôi đang dự định trồng thật nhiều cây trên tầng 4 để tạo không gian riêng đây....
hehe Huyền ơi cho tớ đăng ký với được ko? 2A nhà tớ tháng nào cũng bệnh viện và 1 đống kháng sinh vì ho đấy, khổ lắm. nếu có được cây húng chanh thì tốt quá. nếu nhà Huyền hết rồi thì ko sao đâu. Cảm ơn H nhé.
Chúc mừng sinh nhật bé Toon (Bùi Đức Nguyên). =D>=D>=D> Chúc bé ngoan, khỏe mạnh và thông minh nhé. Tặng bé những bài hát hay nhất, kem và cả hoa nè :-({|=:ice(u)
>>Huyền civil: Tớ cũng đăng ký một cây húng chanh nhé. Cảm ơn ấy nhiều. P/S: Mình bon chen ra phết nhỉ. He he. >>chuotcontime: Mai Anh ơi, thịt vịt quay lúc chặt nhỏ thì vẫn để cả xương à? Nếu thì lúc ăn lại phải nhằn xương nhỉ. Tớ đang định làm thử nhưng chưa nếm món phở chua của ấy nên cũng chưa biết vị thế nào để làm. Hì hì. Thôi cứ làm trước rồi hôm nào ra hội chợ nếm món phở chua ấy làm để rút kinh nghiệm sau. Tớ hỏi thêm là dấm dùng có nhiều không, khoảng bao nhiêu thìa canh? Cảm ơn ấy trước nhé. P/S: Tớ hỏi bên topic phở chua mục nội trợ mẹo vặt rồi nhưng muốn hỏi thêm bên này cho chắc. Hì hì.
>>chuotcontime: Mai Anh ơi, thịt vịt quay lúc chặt nhỏ thì vẫn để cả xương à? Nếu thì lúc ăn lại phải nhằn xương nhỉ. Tớ đang định làm thử nhưng chưa nếm món phở chua của ấy nên cũng chưa biết vị thế nào để làm. Hì hì. Thôi cứ làm trước rồi hôm nào ra hội chợ nếm món phở chua ấy làm để rút kinh nghiệm sau. Tớ hỏi thêm là dấm dùng có nhiều không, khoảng bao nhiêu thìa canh? Cảm ơn ấy trước nhé. Hehe...Bà cũng khoái nội trợ nhỉ? Vịt quay bà chặt miếng nhỏ, gỡ xương nhé. ( Nói nhỏ là vit quay Lạng Sơn mới hợp khẩu vị nhé), dấm thì dùng tương đối nhiều, pha dấm theo đúng khẩu vị: Chua, ngọt, cay...đều có cả, nói chung là tùy khẩu vị từng người mà chế biến nhé bà...Chúc bà thành công, ủng hộ tôi ở Hội chợ nhé...hihi.... P/S: Tớ hỏi bên topic phở chua mục nội trợ mẹo vặt rồi nhưng muốn hỏi thêm bên này cho chắc. Hì hì.[/QUOTE]
Bà này lại giống mụ not fat rồi, nhiều là bao nhiêu để tớ còn áng chừng chứ. Theo công thức 1kg phở của bà với các nguyên liệu thì mỗi lần bà làm hết một phần mấy của chai dấm 0,5lít? P/S: Tớ cũng chẳng khoái lắm đâu. Thỉnh thoảng nổi hứng thôi. Hi hi.
Oai, tôi lại giống mụ Hằng béo mất rùi ( bà ý đi ngủ rồi, không sợ đâu)hihi... Bà dùng cả chai dấm 0,5l, pha khoảng 0,5 lít nước, 5 thìa nước mắm ( hoặc thấy vừa là được), 1 thìa mỳ chính, 0,1kg đường, tỏi, ớt, 2 thìa bột sắn ( bà Thủy X góp ý là nên cho bột năng thì ngon hơn), đun sôi nhỏ lửa trên bếp, khi ăn thì trộn với phở là ổn.... Hihi...tốt nhất là bà cứ ủng hộ tôi ở HC, làm làm gì cho mệt....
Hờ hờ ...bà này chắc ngủ quên rồi, để chốt cửa đuổi muỗi cho các bà yên tâm ngủ nhé. Ái chà, tôi vừa nghía các sự kiện trong tháng 3 của HR thấy thiếu quả SN của tôi. Hóa ra " mình cậy mình là công thần từ thủa lập ấp" , chủ quan không đọc kỹ điều lệ hội nên chưa gửi Đăng ký tham gia kèm thông tin cá nhân. Quan liêu, quan liêu! Lọ mọ làm bản đăng ký gửi gấp cho " Ban quản lý" để còn bon chen em thiệp Computer made by hand kèm lời chúc mừng của các bạn, nào nào
ừ, bà làm thế cũng là làm người khác cảm động roài đó. Bà Thủy này là thương bạn Minh Bon lắm ấy; thế nên tôi nhắc nhở bà sửa lại chữ ký của bà nhá, cho cái đường link vào đi như Ngọc đã hướng dẫn ấy; để một ngày Minh vào được topic hoặc dù Minh ở mục nào mà có mặt cái HR bọn mình thì Minh cũng đọc được những lời chia sẻ của bọn mình.
úi giời ơi, mắt mũi mình thế nào ấy ko nhìn chữ ký của bà này, giờ đọc tới cái đoạn đỏ đỏ mới phát sốt mà la làng. La đây: Sao cái con mụ NCS này lấy đâu ra mà lắm thời gian thế hả, vừa dạy, vừa học, vừa kinh doanh buôn bán, vừa .... lắm quá, lắm quá. Có ai cùng tôi vote cho mụ nì 5,6 cái đảm đang ko hả? Hôm nào bà mở lớp chia sẻ kinh nghiệm: quản lý thời gian cho tôi đăng ký 1chaan nhá
Cái cây nhà tôi nó có hiểu ý không để mà lớn nhanh cho kịp tôi cắt thân ra làm 5,7 khúc giúp nó duy trì nòi giống nhỉ? Quả này tôi trốn vào đây để thoát cái trọng trách này đây? Topic cho cây húng chanh ở đâu rồi ra cứu em với, em chỉ nhớ mang máng đường vào nhà bác, mà em vào đột xuất không biết bác có cho em ko để em đưa lại cho các bạn em đây? 1- Đợt húng chanh 1: mang đi CLB vào thứ 7 tuần này. Người nhận: Trà và Phan Huyền Nhi (Nhi cũng đi đúng ko?) 2- Đợt húng chanh 2: các bạn còn lại, vào buổi off của HR sau. Cứ lập kế hoạch thế; giờ đi tìm topic cho cây húng chanh đây.
Sao mình nói lắm thế nhỉ? Chả còn ai cả, độc diễn thế này đừng có xe nào đưa em sang đường 5 rẽ phải là mai mốt em lại cứ tiếp. Thôi tôi đóng cửa cho các bà sau khi đi tuần vòng cuối. Chúc các bà ngủ ngon, chúc các con ngon giấc.
cam kết bài này là bài chót trong ngày hôm nay Trưng cầu ý kiến của cả nhà Chuyện là: Vừa nãy xã tớ bảo: thứ 5 này hai mẹ con đi cùng xã và anh em trên cơ quan đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính. Tớ lăn tăn suy nghĩ và nhờ các bạn tư vấn: - Tớ chưa cho con đi đâu bao giờ; vậy khâu chuẩn bị cho con tớ phải làm ra sao? - Hay cho con ở nhà, chỉ 2VC đi thôi?