Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Hic Na nhà e ăn cái gì gợn gợn là nó trả cho mẹ nguyên bát cháo lun chị ạ...Nhưng mừ cháo trai thì con lại ăn được ,chẳng hỉu sao nữa ...!
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN tuổi rồng nhìn nhóc nào cũng Number one nhỉ, mình chưa biết up ảnh lên kiểu gì.
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Bé nhà chị hanoinewsday ăn dày bữa nhỉ. 9h ăn bột và sữa chua mà 11h ăn tiếp rồi 2h chiều ăn tiếp bột và sữa chua e sợ con ko tiêu kịp í ạ. Lịch nhà e: 6h ăn 120m sữa 9h ăn 120ml bột 10h ăn 1 hộp sữa chua 12h30 ăn 120ml sữa 4h ăn 100ml bột 5h ăn hoa quả và nước ép 7h ăn 120ml sữa 10h ăn 120ml sữa Thê là e thấy nhiều quá rồi đấy ạ. Các mẹ cứ tính tầm tuổi này con cần 100ml sữa/bột/hoa quả/sữa chua/nước ép trên 1kg cân nặng nhé. Em tính ra con e ăn còn lâu mới đủ nhưng trv con bụ nên mẹ cũng AQ.
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Nhưng nó bú mẹ thì như đùa ấy chán lắm nhiều khi cứ phải vát ra để tủ lạnh cho con uống thìa khố thê
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Mình thì cho ăn dặm theo kiểu Nhật nhưng nửa Nhật nửa Việt Nam, Nhật ở điểm- Ngồi một chỗ ăn, không ăn muối cố gắng càng lâu càng tốt (dưới 1 tuổi) dưng bà ở nhà cho ăn hẳn nào chả cho hi hi, không dùng máy xay chỉ băm thức ăn, luộc rau, củ quả, cháo và lọc các thứ đó thành hỗn hợp thôi. Hiện tại mình đã cho phô mai vào cháo cho bé. Mình thích phương pháp này bởi bé sẽ quen độ thô sớm và có ý thức nhai nuốt. Đứa đầu nhà mình ăn toàn nuốt chửng giờ 5 tuổi rồi lười nhại ghê gớm, ăn không hết bát cơm nên mình mới muốn thay đổi xem có tác dụng. À còn thế này nữa mình cũng không quá ép bé phải ăn nhiều nên tư tưởng cũng thoải mái hơn tí xíu (Vì theo VN mình thì kết quả đó là ít, nhưng theo pp của Nhât thì ăn thế là ổn hi hi), không nhồi nhét thức ăn cho con quá. Theo người VN mình ở điểm - Trộn hỗn độn thức ăn, ban đầu mình cũng để riêng rau một góc trong một nồi cháo nhưng từ khi đi làm thì bà đã không làm thế, mình có muốn góp ý cũng ngại bởi bà không thích. À hiện giờ mình thấy lựa chọn thức ăn mặm cho con khó quá: thịt bò, cá quả, chim bồ câu, thịt lợn. Mình chưa thấy sự phong phú, các mẹ hay lựa chọn thức ăn gì cho bé. COn mình hiện giờ đang 7 tháng, ngày cháu măm hai lần cháo 10h sáng và 17h45' chiều. Ăn sữa bt. Con mình 2h ăn sữa 1 lần nhưng không ăn được quá 110ml, con các mẹ bằng tháng con mình măm bao nhiêu sữa rồi. Sóc được 5.5 tháng mình bắt đầu cho ăn dặm, ban đầu ăn bằng cháo ninh nhừ rồi lọc qua rây mắt bé đến giờ. Ban đầu thì mình chưa cho ăn thức ăn gì chỉ ăn cháo trắng. Ngoài 6 tháng đã bắt đầu ăn thức ăn mặn và rau củ quả. Mình cũng cho con ăn táo, chuối, vào bữa ăn.
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Mình cũng muốn cho conăn kiều nhật, ngâm kứu lấu lắm rồi cuối cùng vẫn phải ăn kiêu VN vì mình phải đi làm nên bó tay luôn. Mong mẹ Nu cuoi yeu thanh công nhé
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Cái bạn nhà này như chết đói năm 45, vừa ăn dứt mồm nhìn thấy ai ăn gì cũng nhìn chằm chằm, mắt cầu xin khẩn khoản, đến là ngại với hàng xóm
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Mẹ nó sướng thật mình mong được như mẹ nó. Me nó có kinh nghiệm gi không vậy
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Giống ku nhà em thế. Nhìn ng ta ăn mà nuốt nước bọt í,trông tội lắm. Cho gì vào mồm cũng nếm thử, đúng vị thì mút lấy mút để!
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Ah, Ku nhà em cũng gần 7m, cũng ăn kiểu Nhật và VN lẫn lộn. 5m bđầu ăn cháo trắng nghiền và súp. 6m bắt đầu ăn mặn, mở màn là đậu phụ. 6,5m tăng độ thô step 1. 6m20d bắt đầu ăn 2 bữa 1 ngày. Hiện tại bây giờ đang ăn tôm, thịt bò, thịt gà, thịt lợn, chim bồ câu, lòng đỏ trứng gà rồi. Cứ quanh quẩn đổi bữa cả tuần, chưa có gì mới ạ.
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Sóc nhà mình hôm qua hơn 7m đc 9kg và bạn ý đã nứt 1chiec răng đầu tiên rùi,bò và ngồi khá nhanh và vững rùi
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN chúc các bé mạnh khỏe mau ăn chóng lớn nhé...........
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Nào có kinh nghiệm gì, tính cháu nó thế rồi bác, ăn nhiều nhưng chỉ roi rói thôi, nghịch như quỷ, mẹ cháu cũng chỉ mong thế, ghét lắm ah
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN hai em vào rọn nhà mình đây ạ . hôm nay thứ 7 ngày rằm nên vắng quá các mẹ nhỉ .
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Hôm nay e bận làm lễ nhập trạch chuẩn bị khai trương cửa hàng, ôm cả con đi cùng, h mệt phờ người
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Con mình từ hôm thứ 7 đến hôm qua out put lại hoa cải xen lẫn không biết hôm nay có dỡ không
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Cho con đi khám chưa mẹ nó?........................................
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Cả ngày hum nay mưa suốt thôi các chị ơi, chỗ các chị có bị ngập không, may quá chỗ em không ngập
Ðề: Các bạn Rồng tháng 10-12/2012, OÁNH NHAU ĐỂ CÙNG LỚN Nhập trạch khai trương cửa hàng rồi ah em? Chúc phát tài nhé!