07-06 -2013 Con trai đc 9 tháng 8 ngày . Chú nhóc đang ngủ ngoan bỗng phải giật mình thức giấc vì tiếng cãi nhau to của bố mẹ . Rồi mẹ bị bố quẳng lên giường tát cho 1 cái thật đau , con khóc òa lên , sợ hãi . Mẹ muốn ôm con vào lòng nhưng sự tức giận vì bị xúc phạm làm mẹ lao tới bố con , dù ko làm gì đc , dù bị đánh thêm 2 cái nữa nhưng mẹ vẫn như con thú điên . Ông bà nội đứng đó . mẹ nghe tiếng ông bà con mắng bố con , nhưng mẹ cũng biết rằng ở căn nhà này dù mẹ bị đánh thêm vài cái nữa thì ông bà nội con vẫn chỉ đứng đó nhìn mà thôi . Mẹ lao đi vào màn đêm đen tối , bước chân nặng nề khó khăn , mẹ đi mãi mà ko một giot nước mắt nào rơi ra , càng đi càng cảm thấy tỉnh táo , càng tự hỏi sao mình ko khóc , sao mình còn bình tĩnh mà suy nghĩ đc thế này , rồi mẹ nghĩ đến bà ngoại , nghĩ đến con , mẹ lại cất bước quay về . Ít nhất nếu mẹ ra đi thì trong vòng tay của mẹ phải là con . Hôm đó , bố lại xin lỗi mẹ , lại hứa và Mẹ ở lại với bố con , với một hỏa thuận đc viết trong " Đon ly di " mà bố mẹ đã ký sẵn , nếu chồng còn đánh vợ 1 lần nào nữa , vợ sẽ đc quyền mang con đi mà ko có bất cứ rắc rồi nào . 08062013 Con trai của mẹ bị mẹ bỏ lại nhà sau khi bà nội con " cây muốn lặng mà gió chẳng dừng " , mẹ lại phải đi khỏi ngôi nhà ấy . tìm một chổ yên tĩnh để bình tâm , để xoa dịu đi nỗi xót xa cho thân phận mình . Mẹ lên cty để ngập mình vào công việc , để nhìn những hình ảnh của con yêu mà mẹ cxất trên máy tình cty và 1 lần nữa lại cảm thấy tình yêu với con to lớn biết bao nhiêu. Ngày hôm nay , BMC lại tiếp tục hành hạ tinh thần mẹ bằng những lần " dạy bảo , khuyên nhủ " mang đậm chất phát xít cùng lời lẽ khó nghe, thiếu tôn trọng hay còn gọi là mất lịch sự .BMC nói rằng mẹ lười biếng , vụng nhác , bảo thủ , ..v ..v quy định , gia quy .. ngặt ngèo của gia đình danh giá là thế này thế kia ...nhưng điều làm mẹ ko ngờ nhất là ông bà nói với ong bà ngoại rằng mẹ bị bố đánh vì láo với bà , vì dám chửi bà v...v trắng trợn đổi trắng thay đen , mẹ khinh tát cả những kẻ dối trá , trc cái sai của mình ko dám nhận mà tìm cách đổ hết tội lên người khác . BMC càng nói nhiều thì tình cảm và lòng tôn kính của mẹ với ông bà càng mất đi và mẹ xưa nay chỉ khóc , chỉ đau vì người yêu thương mẹ chứ chưa từng mảnh may cảm xúc cho những " thứ " khác . 09062013 Từ cách xa 500km dì đã xin nghỉ đề xuống thăm mẹ , an ủi tinh thần mẹ . Dì nhỏ nhắn , hơi yếu , hơi lắm điều nhưng khi có chuyện thì mạnh mẽ và hiểu chuyện vô cùng . Dù đang còn nhỏ , dì vẫn là một chỗ dựa tinh thần vững chắc của mẹ . Hai mẹ con rong ruổi cả ngày với dì , cười nói , ngắm nhìn đứa con yêu khỏe mạnh , nhanh nhẹn mà mẹ còn cảm thấy ngạc nhiên , chẳng hề có j buồn phiền trong lòng . Ông ngoại nói với dì gữi xuống cho mẹ 1 câu " Tức giận là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình " . Mẹ bảo mẹ biết câu này , dì cười bảo "Bố cũng bảo mẹ câu ấy , mẹ đang giận lắm, cứ đòi xuống đây làm cho ra nhẽ " Khi dì lên xe quay về , mẹ nhớ nhà quá đỗi . Mẹ nhớ bà nhớ ông , nhớ con đường dọc bờ biển nắng chang chang , xanh lam màu nước . Mẹ chỉ mong 1 ngày cùng với con trai của mẹ đi về nơi ấy , cũng có mong thấp thoáng thấy bóng ai cao lớn ở bên cạnh . Cho nên mẹ lại ở lại đây thêm 1 lần nữa . 10062013 Bà nội con tự nhiên thay đổi thái độ , vui vẻ thân thiên lạ thường . Bà nội con tự nhiên bế con đi ăn rong . Mẹ nhắc bảo đừng làm thế con quen , bà bảo mặc kệ . Mẹ im lặng , kết quả sẽ thể hiện ra trc mắt ngay thôi .
Ðề: Nhật ký của mẹ ! con trai hôm nay đã ăn đc cháo hạt . Bõ công bao ngày mẹ hỳ hục cải tạo con . Từ lúc con 8 tháng đã đc cho ăn thô dần nhưng mình cho con ăn buổi sáng xong chiều lại thấy con ọe nôn , suốt 1 tháng liền lúc nào mình thành công là mấy ngày sau lại thấy con ko hợp tác . Hóa ra là BMC mình đi làm liền mang cháo xay nhuyễn ra , mình cứ kiên trì im lặng mỗi một buổi tối đều cho con ăn ít một trong sự phản đối của mn , may mà con cũng nhanh thik nghi mẹ cũng tưởng đã bỏ cuộc rồi .
Ðề: Nhật ký của mẹ ! Ghi lại nhật ký cũng là 1 cách khiến cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mình cũng nhiều chuyện buồn lắm mà ko có đủ can đảm để viết. Mong mẹ nó có cuộc sống tốt hơn. Mạnh mẽ lên, vì con yêu bạn nhé.
Ðề: Nhật ký của mẹ ! 12062013 Mẹ lại làm con bị hóc nữa , mẹ lại phải xay nhuyễn cháo ra cho con , cảm thấy nặng nề lắm . Con trai ăn bị hóc mấy cái thì ko dám ăn nữa , cứ bỏ chạy . Có cái bàn thờ của nhà chồng ngáy xưa mình cưới BMC rước vào cho 2 VC thờ ông nội . Từ ngày chuyển nhà theo chồng , cái bàn thờ ấy bị để lạnh lẽo trên nhà cũ , mình ko muốn thế , mình nhớ BMC rước bàn thờ về nhà mới dưới này để nhang khói ấm cúng . Ông bà ko làm vì bảo ở dưới này tạm ko muốn thờ nhưng có khi đến 4-5 năm chưa bik khi nào mới lên lại , thế là cái bàn thờ ông nội cứ lạnh lẽo thế từ tháng này sang tháng khác , lễ này sang lệ khác . Sắp đến ngày dỗ ông nội của chồng , BMC tự nhiên đòi 2 vc pải nghỉ việc lên ấy làm giỗ , con mới 9 tháng , nhà ko có xe riêng , lên đấy 2 ngày thì đã mất 1 ngày nằm xe khách . Chán !
đọc top nào trong mục này cũng nhiều cảm xúc. vợ chồng, gia đình, con cái, mc- nàng dâu, cái vòng luẩn quẩn mệt mỏi...
Ðề: Nhật ký của mẹ ! bé còn nhỏ như vậy mà phải nằm xe khách thì khổ lắm mẹ nó xin phép BMC cho chồng về thôi, bé còn đang nhỏ, chắc 2 cụ cũng cảm thông cho thôi..
Ðề: Nhật ký của mẹ ! nhiều khi trong lòng nhiều cảm xúc muốn viết lên để thấy nhẹ lòng hơn, nhưng chưa một lần em viết lên, vì em ko muốn sau này mình phải đọc lại những chuyện buồn đó, nên cứ để nó trôi đi và nhạt dần thôi, chúc hai mẹ con sẽ luôn vui vẻ khỏe mạnh nhé !
Ðề: Nhật ký của mẹ ! Hai bác cháu chat với nhau . Bac nổi tiếng là 1 bà mẹ chồng khó ở , con gái con trai con dâu sợ bà 1 phép . Dù thương con cái nhưng đối với con dâu thì ko coi ra gì , bác vẫn bênh con trai , xỉ con dâu sau bao lỗi lầm của anh họ mình . Thế mà hôm nay bác bảo với mình " Phải đặc biét chú ý tới bản thân nhé về mọi cái , không phải lúc nào cũng quên mình vì chồng vì con như bác và mẹ cháu là một sai lầm ở thời buổi hiện đai này đây " Phụ nữ VN đời nào cũng khổ phải ko
Ðề: Nhật ký của mẹ ! các mẹ ơi . mình có một vấn đề cần tư vấn . Như nói lần trước , sắp tới cả nhà mình ( chồng , con trai 9 tháng, bố mẹ chồng ) có đám giỗ ông nội chồng , mà cái bàn thờ ông đặt ở nhà cũ của mình , cách xa chỗ ở hiện giờ khoảng 10 h đi xe ô tô . Mình thì ko muốn con mình còn bé phải đi xa , hiện jo BMC mình nói là cả nhà về ăn giỗ rồi mình và chồng mình về trc để đi làm , còn con mình ở lại với ông bà nội khoảng 1 tuần rồi mới về . Mình ko muốn thế chút nào , hic mình đi làm chỉ mong về nhà ôm con thế mà bảo con mình mới 11 tháng ở xa mình cả tuần mình ko muốn Còn nếu đi về liền thì mệt cho con lắm , với lại chưa chắc ông bà chịu về theo , nếu vậy về chỗ mình ờ bây jo con mình chẳng có ai trông cả . Bây giờ phải làm sao hả các mẹ .
Ðề: Nhật ký của mẹ ! Trẻ con đi xe kể cũng mệt nhỉ? Nhưng nếu tình hình thế này thì đành cho bé về chứ sao. Rồi 2 vc lên trước thì động viên ông bà cho bé lên sớm 3,4 ngày thôi, chứ 1 tuần thì lại lâu quá.
Ðề: Nhật ký của mẹ ! Chị đã cai sữa cháu chưa mà về trước 1 tuần? Cứ bảo ông bà cháu còn phải bú mẹ, làm thế khác nào bắt cai sữa sớm
Ðề: Nhật ký của mẹ ! chia sẻ với mẹ nó cs làm dâu rất nhiều áp lực nhất là còn có con nhỏ cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: Nhật ký của mẹ ! HAIZZ lấy chông xong thấy thật nhiều rắc rối, mệt mỏi. giá như được ở nhà vài năm nữa... mình là phận làm dâu thì phải nhịn một chút thôi. mình cũng đang buồn thúi ruột vì chuyện chông, nhà chồng đây. cứ kệ đến đâu thì đến thôi