khách sạn kiều anh chị ơi!ngon,bổ ,rẻ,vui là chung qui của chuyến vũng tàu nì !có ai tiếc vì hông đi hông nè!?
ui...vậy mà chị chả hay biết gì ráo ..!ngày mai e có hẹn đó nhớ kg em..1 lá trầu ,1 quả cau ...thắp huơng vái sẵn ở nhà nha!
có nhiều người tiếc vì không thể vui cười xả láng xả stress lắm chị ơi...hẹn lại những người hối tiếc đến dịp 30/4 ăn chơi bù lại nhé...Hội mình sẽ đi nha trang dịp 30./4 ai đi thì sắp xếp trước nha
em nhớ roài chị , thanks chị nha...ah muh chị khỏe chưa dợ ??? có bị lột da không ?? em đang có cảm giác ngưa ngứa chỗ nắng cháy hỏng biết có lột da ko nữa....ehhehehe
Thức khuya là chuyện thường ngày rồi. Mấy hôm thức tới 4- 5h k còn ai 8 nữa. À sau này có vụ nào về ng nghèo hoàn cảnh khó khăn tina nt riêng cho Sure nha.
vụ này hay nè.... tuong ơi cho mượn chuột nè....akakakakkak...xong việc nhớ chia quà ...akakkakakakaka
Vậy cố gắng lên top 10 đê............................đứng đầu top thì chắc chắn ko được rồi, 8888888 sao lại tina :yawinkle::yawinkle:
đang xếp đồ, phơi đồ nghe nhảy mũi thì ra bongcuame nhắc mình......chị ơi cố gắng để bằng chị bằng em nhé...allalalalalla