tôi mới là người chốt cửa nhá, khiếp mụ Huyền civil hôm nay công nhận là... rất nhiều chuyện. Tôi cũng muốn bon chen húng chanh nhưng sẽ chờ sau vì bgiowf đang mùa xuân nên chờ em nó mọc cũng không lâu lắm nhỉ.
Tớ đi chùa này rồi , khoảng cách từ đây về đó hơn trăm cây số => không quá xa ! Khuân viên chùa rộng rãi nhưng lại phải đi bộ khá dài . Tóm lại là nên hai vợ chồng đi gửi em bé ở nhà . Vì đi lễ chùa có em bé đi cũng bất tiện lỡ vào đó em lại đòi đi tè , đi ị thì làm thế nào nhỉ ? Có nhà vệ sinh nhưng cũng không thích lắm . Và quan trọng là bế em mình làm sao lễ được . bà cứ thử gửi con ở nhà rồi hai vợ chồng đi, thi thoảng cũng nên đi có hai vợ chồng thôi bà ah. Và đi chùa Bái ĐÍnh nhớ đi thêm khu du lịch Tràng An cách đó mấy cây số . ĐI toàn bằng thuyền thăm các hang động thôi.
Đúng rùi, tôi cũng hay ôm con đi chơi cùng, nhiều lúc rất bất tiện ( ở chỗ con nhỏ, giờ ăn, giờ ngủ của con không phù hợp với đi chơi cả ngày, khiến con đi chơi về là mệt nhoài...như vậy thì lãng phí sức khỏe quá, với lại, Con cũng chưa biết thưởng thức cảnh đẹp, bố mẹ chỉ chăm con thôi cũng mất cả ngày rùi bà ạ) Đi lễ đầu năm nên chỉ có 2 vc, đi nghỉ mát thì nên cả gia đình đi cùng cho vui, tôi nghĩ thế bà ạ...
Bà cũng thức khuya gớm nhỉ? Bà cứ yên tâm, lúc nào có thời gian tôi sẽ chia sẻ với bà vài chuyện, hay cực, cứ chờ đấy nhé. Việc bây giờ là ủng hộ nhau ở HC...hehe.....
Hai vợ chồng cùng thức, vì con hôm nay ngủ muộn quá. bên topic HC của bà tôi lanh chanh 1bài rồi đấy. Háo hức lắm rồi đấy nhá
Tôi dành 1 ngày Chủ nhật ( 4/4) để phục vụ các bà yêu thích món Phở chua của tôi và các bà chưa từng biết ( thử 1 lần sẽ biết ngay...hihi....). Cũng bận lắm nhưng cố gắng thu xếp thời gian để tham gia bởi vì tôi nghĩ rất mong muốn đem món đặc sản quê mình giới thiệu với mọi người. Chân tình là tham gia để giao lưu thôi nhé.....( Đừng nghĩ tôi kiếm xiền, đau khổ cho tôi lắm...) Mong rằng các Bà ủng hộ tôi nhiệt tình....
Hehe...Cùng thức chờ con ngủ hả? Bùn cười quá, 2 vc nhà này đang canh con ngủ để....pà con ơi....hihi.....
Đi cả nhà cho sướng, tôi là tôi ko thích đi chơi mà ko có con đi cùng. Hôm qua mới phát hiện ở Shop ở Hai Bà Trưng bán cái hộp thịt xay cho trẻ con của hãng Agusa. Có 3 vị (Thỏ, Gà, Bò) 50k/1 hộp. Bà mua về mà đem đi cho con ăn. Cho vào cháo cũng được mà ăn luôn với cơm cũng được.
Cả ngày hôm qua và sáng nay tôi bị osin nó vật nó hành. Nó bảo lên rồi lại không lên, rồi lại lên rồi lại sáng sớm nhờ người gọi báo là ko lên. Thấy mình đường hoàng thế này mà bị mấy cái ông bà nhà quê nó xỏ mũi cho. Thấy nhục như con trùng trục. Chỉ thương em Mộc Nhĩ bị vạ lây. Giờ lại bắt đầu từ đầu.
Nhưng Bình ơi vào đó họ chưa làm xong còn sơ xài lắm ! Hàng quán thì chẳng có gì . Cho con ăn cũng khổ lắm . Đi nghỉ mát thì nên cho đi vì là mình đi nghỉ cơ mà ! Nhưng đi chùa thì đừng cho con nhỏ đi . Mình đi bộ một mình còn mệt bế theo con đi thì mệt lắm !
Thương mẹ nó quá , chả bù cách đây hai hôm mình thừa osin lại phải đuổi vệ Mượn được chị này làm việc không chăm lắm nhưng lại yêu con bé nhà mình quá lên yên tâm .
Rất thông cảm với BÌnh. Cố lên Bình ạ, rồi đâu cũng vào đấy thôi. Tôi 2 đứa con ko ông bà nội ngoại, cũng trăng đêm mất ngủ, ức các bạn í bao lần rồi. Mộc Nhĩ mà tìm đựoc bà hàng xóm nào thì gửi đi, thoát nạn vụ osin cho chủ động mọi thứ. À mà tớ mới có chiêu nấu nướng cho cả tuần đấy Bình ạ. Tẹo rỗi tớ up lên bọn mình tham khảo cùng nhau chiến đấu bữa tối nhé.
Con nhà bà mấy tuổi rồi, bé thì cho ở nhà vì chúng nó đi đến đấy cũng không thích mà trời như mấy hôm nay thì nóng khó chịu lắm. Đến đấy không có cây cối gì cả, 2 bố mẹ đi thôi. Nếu không có trương trình gì khác.
Chia sẻ với Bình Mộc, osin nhà tớ cũng vẫy tay chào tạm biệt từ Tết rồi. Em ý mót lấy chồng quá, suốt ngày nhấp nhổm, đầu óc thì lơ đễnh.
Khổ thân bà quá...Osin bây giờ lắm chuyện lắm, tôi thường xuyên phải thuê giúp việc nên cũng hiểu hoàn cảnh của bà. Nhưng tốt nhất là mình đừng trông chờ gì vào chúng nó cả, cứ phải chuẩn bị tư tưởng như thế cho đỡ tức bà ạ. Nhà tôi, mấy cô giáo cũng vậy, các cô tưởng mình không có các cô thì mình sẽ không làm được gì, nhưng ngược lại, việc gì mình cũng làm được nên có cô nào đó kiêu kiêu thì cho nghỉ luôn, tuyển cô khác cho đỡ đau đầu. Bây giờ thì quá ổn rồi, bà nấu ăn thì tuyệt vời....
Thoa ơi, Thoa post lên đi cho tớ tham khảo với. Dạo này em MN thường xuyên ăn cháo dinh dưỡng mua ở ngoài hàng vì bố mẹ bận quá. Về cháo dinh dưỡng mua ở ngoài hàng tớ thấy ăn rất ngon nhe. Tớ thấy nó làm chừng 10 cái âu đựng 10 món thịt khác nhau (tôm , cua, cá, cá hồi cũng có) và hôm nào cũng có chừng 3 loại rau (1 là rau ngót hoặc cải hoặc muống, 2 là bột khoai tây nghiền đã nấu chín, 3 là bí đỏ cũng nấu chín rồi) Mình mua cháo gì thì nó cũng múc đủ 3 loại rau đó vào cho vào xoong cháo của mình rồi bắc lên bếp ngấy sôi lên rồi ăn thôi. Giá thì từ 10 đến 15k 1 xuất ăn. Thịt thì hình như nó xay ra rồi hầm hay sao í vì ăn thấy mịn lắm Tớ đang nghĩ là có khi tớ là các món mặn cho cả tuần luôn nhỉ, cũng nấu sẵn thức ăn nặm lên rồi khi nào ăn chỉ cho váo ngấy là xong (hiện tại thì nhà tớ lúc nào ăn thì mới đem thịt ra băm thôi). Có ai có kinh nghiệm nấu cháo ngon, mà ko mất time thì đăng lên cho các rắn nuôi con nhỏ cùng học hỏi nhé. Cháo chi khi cũng nấu luôn chừng 2-3 ngày nhỉ (giống Bô bô) Cám ơn cả nhà đã chia sẻ vụ osin với tớ. Cái chính là tớ cứ nấn ná để bà cũ lên chăm (cho em Mộc Nhĩ đỡ mất thời gian làm quen. Nhưng nghe chừng giời hổng thương mình rồi - mà biết đâu lại là thương hơn nhỉ vì bà cũ có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều khuyết điểm).
Chúc mừng bà vì đã vượt qua những bước khó khăn ban đầu nhé. Đọc đến đoạn "bà nấu ăn thì tuyệt với" tôi mới nhớ ra là có một số món của nhà trẻ ăn rất ngon. Tôi thì đang trên đường tìm món ngon cho anh Mộc. Nếu được thì bà giúp tôi với. Anh Mộc thì ko ăn những món dai (như thịt) vậy ở nhà trẻ của bà có những món gì mà mềm mềm mà vẫn đủ chất cho con không? Mộc ăn cơm rồi bà ạ. VD như ở lớp Mộc có món thịt gà gì mà rưới nước tương lên (các cô nói là Mộc cũng ăn được mà thôi thì ko biết làm) Thêm nữa là có món cháo gì ngon bà cung cấp cho cả nhà tham khảo để chế món ăn cho các em bé với nhé hihi. Thanks bà trước nhé
Đặt cục gạch chờ bà này share cái chiêu nấu nướng cả tuần. Tôi nhiều khi ko stress vì công việc mà lại stress vì cái vụ tối nay ăn gì, cuối tuần ăn gì.
Bà ơi, bên trường bà có muốn kết hợp với LCM để tổ chức buổi nói chuyện về các kỹ năng nuôi dạy con không? năm 2009 bọn tôi có kết hợp với trường mầm non của bọn trường Quốc tế Mỹ í. Nói chung là thành công lắm. Mà tôi nghĩ là cũng nên cho các cô giáo tham gia buổi nói chuyện đó thì chắc chắn các phụ huynh sẽ rất tin tưởng ở nhà trường đấy