Quan điểm của tôi là cho các Con ăn đủ các chất: Cá, cua, tôm, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, ngao, trứng....và các loại rau, củ: Cải bắp, su hào, cà rốt, bí xanh, bí đỏ, su su, rau cải xanh, rau ngót.... Món ăn của các Con cũng chỉ cần đơn giản, không nên cầu kỳ, chủ yếu là cách nấu món đó như thế nào để hợp khẩu vị của trẻ. Ví dụ: Cũng là thịt lợn nhưng có người chế biến rất ngon ( do tẩm ướp gia vị và quá trình xào nấu), nhưng cũng có người nấu không ai ăn được. Tóm lại là do cách chế biến mẹ nó ạ. Các Bà có thể tham khảo thực đơn tôi thực hiện cho các Con ở Họa Mi nhé, tôi thấy rằng các Con ăn rất ngon và trộm vía cũng tăng cân ra phết.
Vậy thì hay quá, tôi cũng đang muốn có chút chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng nuôi dạy và chăm sóc con nhưng chưa biết làm thế nào...Bà giúp tôi vấn đề này nhé...Cám ơn bà nhìu nhìu...
Bình ơi, bà nấu sẵn 2-3 hôm cho MN đi, tôi thấy để con ăn cháo ngoài hàng nó cứ tội tội sao í. Nhất là sau vụ um xùm cháo Cây thị trogn SG HA nhà tôi trộm vía có 2 món tủ thích ăn nhất nên mẹ chỉ phải xoay các món rau cho phong phú thôi, chú thịt thì em í cứ chiến thịt bò xay ép lấy nước & cá hồi . Mẹ thích thì hầm thêm thịt gà hoặc xuơng hoặc xay thịt heo tôm tiếc cho em Tối nấu cháo cũng công nghiệp lắm nếu bà muốn thì trưa trưa rảnh tôi share lên đây nhé.
Uầy, cái chính là cách chế biến í Vd như món A thì cần những gia vị gì í (vì tôi kém nội trợ lắm bà ạ) Vụ CLB thì sẽ bắt tay nhé. Khi nào có kế hoạch năm 2010 thì bọn tôi sẽ contact với bà nhé, hoặc bà có thể cho bọn tôi thông tin tổng số lớp học ở các cấp (nhà trẻ, mẫu giáo) nhé
Chúc mừng bà được lên chức nhé. Cố gắng phát huy nhé, chả mấy mà quyền cao chức trọng. He he. Theo tớ ấy không nên cho em Bi đi Chùa thứ 5 này. Vì thực ra đi Chùa những ngày đầu năm này thường đông. Đến những chỗ đông đúc cũng không có lợi cho bọn trẻ con. Nhưng tớ khuyến khích hè này vợ chồng ấy cho em ý đi nghỉ ở đâu đó, tốt nhất là ra biển. Trẻ con ra biển trộm vía rất khỏe, ăn uống cũng tốt hơn. Còn đi xa cần mang gì mời ấy vào trang 1. Bà Trà đã liệt kê rất chi tiết rồi, không chỉ những thứ cần mang cho con mà còn những đồ cần mang cho cả gia đình nữa. Bà Trà thì không cần quảng cáo ấy cũng biết về sự chu đáo và cẩn thận trong mọi việc rồi. Mai Anh ơi, cho tớ hỏi tiếp về món phở chua với. Trộn phở với nước dấm rồi ăn luôn chứ không phải chắt nước dấm đi nữa đúng không?
Cóa, bà share đi, tôi đang thay đổi tư duy đây hihi. Thanks các bà chi sẻ nhé, xin mời các ý kiến còn lại ạ hihi.
Vậy thì nhiều nhiều lắm, tôi lại dốt vi tính quá cơ, làm thế nào để phục vụ bà đây nhỉ? Hay mỗi lần ọp tôi lại chia sẻ với bà 1 chút vậy...hihi.... Trường tôi có 3 lớp, tổng số 30 cháu bà ạ, có kế hoạch gì báo giúp tôi để tôi chuẩn bị nhé, cám ơn bà....
Mai Anh ơi, cho tớ hỏi tiếp về món phở chua với. Trộn phở với nước dấm rồi ăn luôn chứ không phải chắt nước dấm đi nữa đúng không?[/QUOTE] Đúng rùi, nó giống như Bún bò Nam Bộ bà ạ... Bà vẫn chưa thôi ý định làm món Phở chua à? Hihi....
1. Kinh nghiệm của mexucxich Đây là kinh nghiệm của mexucxich. Hồi tớ cho Bin đi Hạ Long lúc hơn 1 tuổi cũng băn khoăn ghê lắm và có hỏi kinh nghiệm của chị ý. Giờ share lại cho các bà có con bé chuẩn bị cho đi xa nhé. Đi xa mình cũng có thể chuẩn bị một số món ruốc cho con, ruốc gà, ruốc cá hồi... Cháo thì thường ở các khách sạn đều có cháo trắng. Mỗi bữa mình mua một ít rồi cho ruốc vào là okie mà. Ra biển thì tôm, cua cũng sẵn mình có thể xé nhỏ hoặc cắt cho vào cháo cho con ăn chả tốt quá nhưng nhớ mang kéo cắt thịt đi để cắt nhé (cái này học lỏm của Trà). Thiếu rau thì cho con ăn bù bằng hoa quả (cái này cũng học lỏm của Trà). Đi chơi mấy hôm thôi nên cũng đừng quá cầu kỳ. Nói chung đã cho con đi chơi thì phải xác định chơi là chính, ăn là phụ thôi, chứ cứ suốt ngày đau đầu cho con ăn gì thì mất vui. Hi hi. Nếu sợ khách sạn không có cháo thì có thể mang máy xay cầm tay đi, cho ít cơm, ít nước sôi vào xay nhuyễn là có cháo ngay ý mà. Còn bé nào ăn được đồ ăn sẵn thì cứ mang lọ Hipp hoặc Heinz đi cho nhàn. Đến bữa hâm nóng lên cho con ăn là xong. 2. Kinh nghiệm của Minh Anh 2B 3. Kinh nghiệm của Thanh ranhoaco
Chào cả nhà, chúc một ngày mới tốt lành. Tớ bị ho mãi mà không khỏi, uống đến kháng sinh mạnh nhất rùi ( cái loại 130K vỉ đó) nhưng vô dụng. Hôm qua tớ lôi chanh đào mật ong của Kevin ra để ngậm nhưng nghe chừng cũng chẳng ăn thua. Có bà nào biết loại thuốc gì chỉ cho tôi với
Có lẽ tôi viết thiếu 1 chữ nên bà chưa hiểu, Chính xác nó là thế này : Tớ đã chính thức trở thành Senior member sau 5 năm gia nhập HR
Tớ mỗi lần ho là được bác sỹ kê toa thế này này: - Kháng sinh Zinat laọi 500g ngày 2 viên - Mucomys ngày 2 gói ( nếu ho có đờm) - Thuốc kháng viêm nếu có triệu chứng hoặc đau họng - Uống thêm C hoặc ngày 2 cốc nước cam/chanh/bưởi - Sáng/tối cú miệng nước muối Liều dùng cho 5 ngày nhưng tôi cứ uống đến hết thứ 3 là khỏi rồi song vẫn phải dùng đủ 5 ngày để tránh nhờn thuốc. Bà thử xem nhé.
Sau vụ cho HA di SG Tết vừa rồi, tớ có kinh gnhiemj đây fminhf vụ này. Sau khi hỏi han kinh nghiệm các bạn và nhận thêm 1 cái thông tin bi quan là vì Hipp & Heinz thì taste theo kiểu tây nên (phần tinh bột chủ yếu là bột hkoai tây, mì...) nên nếu bọn trẻ con đã quen ăn cháo/ bột gạo hoàn toàn từ bé có thể bị đầy hơi (có thể thôi, chứ tớ thấy HA nhà tơ chả sao cả - chắc hồi 5-6 tháng dạ dầy con đc tôi luyện = hipp rồi nên trộm vía). Tớ thủ thêm ít cháo ăn liền của wakodo, bột rau bột thịt và súp tảo biển cá hồi cũng của các bạn này. Pha 1 gói cháo, 2 gói bột rau và 2 "miếng" súp tảo biển cá hồi với 200ml nước nóng. Mình ăn còn thấy ngon chứ đừng nói đến con. CHồng tớ sau khi bị tớ cho làm chuột bạch toàn canh HA ăn thừa để vét đĩa mà chẳng bữa nào con phần lại cho bố cả
He he. Mày ơi, cho xin tí hình ảnh và chỗ mua đi. Tao sẽ tổng hợp hết tất cả các bài này vào 1 bài để khi cần là có ngay. Ke ke.
Cám ơn bà nhé. Tôi cũng thấy có bột của bọn đấy nhưng tôi thấy mắc quá nên cho con ăn cháo ăn liền của VN (nhưng chắc chắn là ko bằng rồi). Tớ thấy ở Hai bà Trưng có bột của bọn đó nhưng ko có các rau gì đó. Bà mùa ở đâu thế? "CHồng tớ sau khi bị tớ cho làm chuột bạch toàn canh HA ăn thừa để vét đĩa mà chẳng bữa nào con phần lại cho bố cả " --> câu này có giá trị maketing cực cao nhé hihi. Báo cáo cả nhà là đến sáng nay tớ vẫn chưa làm được cái việc gì ra hồn. @Bin: Ngọc ơi, sáng nay tớ vừa khuân 1 bộ Gigo kỹ sư rồi đấy hí hí
He he, thế à. Ấy có định mua thêm bộ gì nữa không? Theo tình hình phiếu bé ngoan của Bin thì phải 1 tháng nữa Bin mới được chơi bộ đấy Mày cứ cho tên siêu thị đi, nhiều siêu thị bé bé thì chắc gì đã có.