Bây giờ trao giải ai 88888888 lại chị Tina có thưởng .... hehe...... Cả nhà ơi em vừa post mấy tấm hình của bé Huy lên dự thi nụ cười tháng 3 cả nhà vào ủng hộ cho bé Huy nhé .( bằng cách nhấn nút cảm ơn ) thanks! Link đây ah : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=110353&page=4
trùi ui, nghe chị tina nói tin khẩn, xong buông dép chạy mất tiu, hok thấy gì hết ngồi ngóng tin, hehe
chị iu ơi cái tin khẩn của chị ý, e đọc oy, chị thêm thông tin chi tiết hơn về những thứ mà mọi người có thể góp sức, góp của để cho mọi người dễ hình dung được ko ạh ví dụ như: mọi người có thể góp tiền, góp đồ ăn, mặc,...hay cái gì có sẵn được ko, hoặc ai có tấm lòng thì góp thời gian, đi nhận đồ, và cùng đoàn đi chuyển đồ về dưới đó chẳng hạn sory tại e chưa tham gia hoạt động bao giờ nên nghe vậy ko biết mình phải làm gì, nên hỏi chị cho rõ để xem mình có hỗ trợ được gì không ạh
hế lu anh, e mới gia nhập hội mình thôi, vì là dân bắc mới vào ạh, hôm trước thấy anh vào post bài, mới biết hội mình cũng có cả man, hihihi, a đúng roài, e mới chỉ nổi 88888 ở HN thoai, chắc chuẩn bị sếp vào top 10 đến nơi roài, vì mấy ai trên diễn đàn có điều kiện 888 xuyên việt như e đâu hỉ:yawinkle:
công nhận nể anh tuấn thật tới cả số lượng bài post trong 1 topic mà anh cũng đếm được, hihihi, tới e còn ko biết nữa đó, ngạc nhiên ghê, hehe, trong vòng 2th, 225 bài, pó tay
các bác nhà mình chiều nay có ai rảnh lê la cà phê với e không ạh bạn gà ui, chiều lượn lờ ra ngoài được không vậy? khoảng 1.45 tôi xong việc oy, ngại chạy về lắm, hôm trước chạy về cháy cả đầu, hehe
nhà mình ai biết mua chuột quang ở đâu chỉ e địa chỉ với nhé, chiều e đi mua luôn ạh, con chuột bị hỏng mấy hôm nay, tay e nó mòn hết cả oy, khổ thân e, huhuhuuuuuuuuuuu
Cha con đậu đũa đáng thương quá !!! Tết vừa rồi tina có dịp đi miền tây chơi, điểm ghé nghỉ chân cuối cùng là Cần Thơ. Và điểm cuối này đã có 1 câu chuyện làm cho Tina đến giờ vẫn băn khoăn vì ko đến thăm được gia đình cha con đậu đũa.... 1 gia đình được xã hội công nhận và cấp bằng nghèo nhất huyện Sau khi đến thăm mộ của 1 đệ tử của tina ( 1 em bé bị ung thư máu qua đời năm 2008 : http://blog.uocmocuathuy.org/?m=200803 ) Tại đây Tina đã nghe được 1 câu chuyện đau lòng từ người mẹ của đệ tử tina... Chuyện kể về 1 hoàn cảnh thương tâm với 4 thành viên trong 1 gia đình bao gồm 2 ông bà già trên 70 tuổi , 1 người đàn ông khoảng trên 40 tuổi và 1 em bé 3 tuổi mang chứng bệnh ung thư máu. Hình ảnh về 1 căn nhà nhỏ xíu trong tận ruộng sâu và hình ảnh những ngày tháng cha con đậu đũa vất vả làm thuê và xin cơm hàng xóm làm tina thoi thóp lòng không yên.... Người đàn ông được tina đặt tên cha đậu đũa đó chính là anh Đoàn Hữu Tâm và con trai là Đoàn Hữu Toàn, hiện đang cư ngụ tại địa chỉ 253/5 ấp tân an xã phong hòa huyện lai dung - đồng tháp .... Vì từ chỗ mộ của đệ tử tina phải đi sâu qua khu ruộng roài ngồi ghe mới qua đến nhà anh ấy được, muh thời gian ko có nên tina ko thể ghé đến thăm ngay ngày hôm đó . Từ khi bé Toàn bệnh để có tiền chạy chữa bệnh cho con mái nhà nhỏ giờ càng nhỏ hơn rồi thì đã bán hầu như tất cả những gì đã có để lo cho con, anh Tâm gần như kiệt sức vì thiếu ăn và tâm trí bất mãn , sau khi bệnh mẹ bé Toàn đã bỏ đi lên tỉnh bán quán coffee dường như ko có trở về ,( nghe hàng xóm lân cận kể ) 1 người đàn ông vừa phải chăm sóc bố mẹ già , lại chăm sóc 1 đứa trẻ lên 3 bị ung thư vừa phải bôn ba bán nước trong ruộng , hoặc làm thuê cho bất kỳ ai kêu , để kiếm tiền gom góp dẫn con lên tp chữa bệnh. Mẹ của Cao Hoàng Hải đệ tử tina nói , lúc trước thằng Hải bệnh Dì cũng bán nhà lớn , bán đất bán cả xe muh Hải cũng lây lất vài năm mà Dì lo cho Hẩi ăn uống đồ bổ mới vượt qua được mấy lần vô thuốc xạ trị... tốn tiền lắm, thấy cảnh thằng bé ăn chén cơm chỉ chan miếng canh rau sơ xài , dì Phụng rơi nước mắt vì vừa nhớ con lại vừa thương cho thằng bé ko có mẹ chăm sóc lại thương cả anh Tâm đã vừa làm dâu, làm mẹ, làm cha, thế muh có lúc ngã gục muốn bỏ tất cả ra đi vì quá thất vọng trong cuộc sống, cũng may có những người xung quanh giúp đỡ ,động viên anh Tâm cho bé lên tp chữa bệnh còn nước còn tát, nên anh đã cố gắng gạt bỏ nỗi đau vợ bỏ đi , nỗi cực phải chăm sóc bố mẹ già và đứa con bệnh tật ... hoàn cảnh gia đình cha con đậu đũa thật đáng thương thế nên Tina quyết định ngày 27 âm lịch này sẽ xuống cần thơ 1 chuyến nhờ dì phụng dẫn dắt đến thăm gia đình cha con đậu đũa ...Tina viết lên đây mong những lòng hảo tâm có lòng hãy đăng ký theo cùng tina đến thăm và giúp đỡ gia đình cha con đậu đũa 1 chuyến.... Tina được biết bé Toàn được điều trị bệnh tại trung tâm ung bứu tphcm và bác sĩ điều trị cho bé toàn là bác sĩ Đường ( khoa nội 3 phòng 1 ).... Xung quanh ta có rất nhiều gia đình đáng thương , nhìn thấy con cháu mình đầy đủ có cha có mẹ chăm sóc, mạnh khỏe và dư giả quần áo đồ chơi nghĩ đến những đứa bé ko có cơm để ăn, chưa hiểu sự đời đã mắc chứng bệnh đau đớn đó rồi .Thế nên mong mọi người dành chút thời gian và ít vật chất dư giả để giúp đỡ gia đình cha con đậu đũa, ngày đi thăm gia đình đậu đũa sẽ là 27 /1 âm lịch , ai có lòng vui lòng liên lạc với tina để cùng nhau sắp xếp 1 chuyến đi thăm gia đình bé Toàn nhé , xin mở rộng vòng tay nhân ái....Thanks Tina viết lên đây không biết có vi phạm luật gì của diễn đàn không nữa, vì trong lòng đang nóng bỏng 1 chuyến đi thăm và giúp đỡ người nghèo khó , nếu có gì sai thì mong Mod điều chỉnh giúp tina nhé...Chân thành cảm ơn!
Mỗi lần mua vé số là anhtuan có một ước mơ : đi giúp đỡ người nghèo! tự đáy lòng là thế, tiếp xúc với những phận nghèo mà thấy quay quắt cả lòng. Nhiều khi đọc những lời kêu gọi ủng hộ , anhtuan ko giúp được gì, cứ thấy hổ thẹn sao sao ấy , lòng cứ nao nao. Nhưng anhtuan tin, sẽ có ngày anhtuan thực hiện được hoài bão của mình : đi giúp đỡ người nghèo , ngày mà anhtuan không còn lo cơm áo gạo tiền nữa. Tự nhủ với lòng :" cố gắng lên Tuấn ơi "