Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! 55kg roài em xã có 50kg thôi mà có khi giờ chăm vợ còn giảm nữa í chứ đang thấy mấy người bảo lùn khó đẻ thường mà cũng lo
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! các mẹ thật dũng cảm, e có đi tiêm phòng trước 3 tháng để thụ thai mà e chưa dám đi đây, e sợ bác sĩ kinh khủng, lấy máu còn ngất, tiêm thì hò la ầm ĩ, ôi bao giờ e mới có bầu và sinh e bé đây e nhát chết quá(
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Ờ, thế thì phải ăn khao to rồi Thôi đừng học theo Mẹ con nhà Cốm, đòi chồng bế có ngày gãy xương sống đấy em ạ
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! ở viện PSHN tớ sinh thì bs chỉ lấy cái tã vải, quấn quanh bụng sản phụ và kéo thít lại để hỗ trợ khi mình rặn đẻ thôi. Mà giờ có mũi tiêm gây tê màng cứng rồi. Đỡ đau đến 99%. Tớ mở dc 5 phân thì BS tiêm cho mũi này, tiêm xong đời lên tiên, chả thấy đau gì nữa, đến lúc 10p thì thuốc cũng hết tác dụng và mình lại có cơn co để rặn đẻ. Lúc trở dạ đã đc tiêm giảm đau ròi, nhưng cơn co thì đau kinh khủng. Nghĩ lại vẫn sợ lúc bị cơn co.
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Bạn viết hay quá. Mình vừa run vừa buồn cười. Mình còn hơn 9 tuần nữa thôi... ko biết tn đây
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Hạnh phúc quá chị nhỉ. hihi. Ko biết sau này em mà có gđ, sẽ đẻ đái như thế nào đây? Có đc can đảm như chị không/. hihi
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! vậy hả mẹ nó? vậy thì bs ở phụ sản ko bạo lực bằng viện 103 rùi ) em cũng sợ nhất là cơn co đau đẻ ấy. ớn ơi là ớn )
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! hi hi, mẹ nó cố lên nhé. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà. chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông :X
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Nghe về chuyện sinh nở nhiều chuyện buồn cười lắm, ngày mẹ em mang bầu và sinh em, lúc đau bụng em đòi ra, cô bạn mẹ em bế mẹ em lên xe đi bệnh viện thì mẹ em đau quá chửi luôn cô bạn, nhưng không ai chấp trường hợp đó, he he. Còn papa em thì bảo với mẹ, cố nhịn chờ trời sáng đi, he he, đúng là các ông chồng chả biết gì cả....
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Chị thì cứ tưởng mình mà đau đẻ thì ông chồng sẽ quýnh quáng lên cơ. Ai dè lão ta bình tĩnh hơn mình tưởng. Nghĩ lại cũng có tí ức. Hehe
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Mình đẻ tập 1 thì cũng nhiều chuyện hài lắm. Đau bụng từ 7h tối, nhưng do đọc nhiều kinh nghiệm của các mẹ trên web quá, nên cứ cầm điện thoại, bấm cơn con xem nó cách nhau bao lâu. Ban đầu là nửa tiếng, rồi 15 phút. Vẫn ung dung lắm, còn bảo với chồng là khi nào các cơn co cách nhau 5 phút mới phải vào. Bướng thế chứ. Nửa đêm thì đau quá, gọi chồng bảo là cho em đi đẻ đi. Chồng mắt cực buồn ngủ nói được mỗi một câu "cố chờ tới sáng đi vợ" và lăn ra ngủ tiếp. Thế mà mình cũng nghe mới hay. Lại bám thành giường khi cơn đau đến. 7h sáng ko chịu nổi nữa, các cơn co cũng cách nhau 5 phút rồi, nên nhất quyết đi đẻ. Chồng mình gọi taxi để mình và mẹ chồng đi đẻ, chồng mình chạy xe máy ra bệnh viện trước. Nhà mình trong ngõ sâu, cách chỗ taxi đỗ 50m, mẹ chồng mình nhanh chân lắm, cầm cái làn nhựa rồi lon ton ra trước, báo hại mình vừa đi vừa bám tường lết ra, vì vừa đi vừa có cơn co. Ra đến nơi, mẹ chồng mình còn bảo sao con đi lâu thế. Ối giời suýt nữa thì mình gắt nhặng lên. Rồi cũng đến được bệnh viện, lúc ở trên taxi tưởng đẻ ra đấy luôn cơ. Mình vào chỗ phòng đẻ bảo là em sắp đẻ, thế là mấy cô y tá vật mình lên giường đo xem mở bao nhiêu phân. "Giời ạ 5 phân rồi, sao giờ mới vào, lên bàn đẻ luôn". Thế là mình được đưa vào bàn đẻ. Nằm trên bàn đẻ, vẫn nhớ kinh nghiệm các mẹ viết trên diễn đàn, khi đau ko đc kêu, phải chờ bs bảo rặn mới đc rặn. Thế là cơn đau đến, hít vào mạnh, thờ ra bằng miệng, cứ mải miết thế. Một lúc sau có bs ra kiểm tra "ơ mở 10 phân rồi, sao ko hét lên để đẻ". Mình ngơ ngác, vừa khóc vừa nói "em sợ hét mất sức bs lại mắng". Thế là gọi mấy y tá vào để đỡ đẻ cho mình. Mấy bà y tá còn nói luôn, đau thế ko kêu, tưởng chưa đẻ nên cứ để nằm nguyên ở đấy. Chết nhục!!! Và sau 3 lần rặn, con em đã được lôi ra luôn. thế mới thấy là mình lỳ thật. Con em lôi ra rồi, em bị khâu sống đau thế cũng ko kêu j, bs lại tưởng ngất rồi ra tát tát vào mặt xem thế nào. Hóa ra vẫn tỉnh Lần này mình còn 1 tuần nữa đón tập 2. Ko biết có dễ như tập 1 ko. Mong trời phật thương đẻ dễ như cô chị, là mình mãn nguyện rồi
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Tks mẹ cháu nhé. tớ chưa nặng bằng bằng mn đâu, nhưng lại bị nhùn... hú hú (
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! haha, nghe chuyện mẹ nó mà cũng phì cười ấy. Đấy, nhiều khi nhớ bài học quá là cũng nguy hiểm mẹ nó ạ. Lần này thì mẹ nó áp dụng in ít thôi xem thế nào nhé. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông :X
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! Nghe mẹ nó kể mà mình cũng muốn có 1 lần trong đời dc đẻ thường như mẹ nó, k biết còn cơ hội k vì tập 1 mình đã đẻ mổ rồi
Ðề: Nhật ký đau đẻ của tớ! em vào học hỏi kinh nghiệm ạ, nghe các mẹ kể có nhiều chuyện thú vị mà cũng thấy sợ sợ ạ, ko biết đến lúc em sẽ như thế nào...hjhj