Lúc đầu tớ cũng định làm cháo ăn liền của VN, nhưng tớ thấy trong cháo VN nhà SX hay thêm bột nếp vào cho sánh nên tớ sợ nóng, với lại tớ cũng lăn tăn vụ dầu ăn trong khâu sản xuất nữa nên thôi. Ừ, wakodo thì mắc thật nhưng tớ nghĩ đi co 3 hôm nên cố tí. Tớ mua hết ở siêu thị đấy Bình ơi, tơ mua ở citimart. Hộp bột rau thì trong đấy có 8 goi rau với 3 laọi khách nhau. hộp súp (nó đông cô như cái bánh í- tớ nhơ ko lầm là nó ghi bên gnoaif cho trẻ từ 7m trở lên) thì mỗi hộp có 2 bánh đóng trng 2 gói độc lập, nếu con ăn ít thì dung luôn cái hộp làm bát ăn xong bỏ đi luôn. Cháo & bột rau đêu ghi bên gnoaif cho trẻ từ 5M trở lên. Thức ăn dặm của wakodo hiện trên thị trường tớ chỉ thấy có từng đấy thứ thôi
@NGọc, tớ đã đọc mãi mấy lần về quả kha tử nhưng thú thực tớ không biết quả kha tử là quả giề / Công nhận mình khờ thật
@Hương : tớ uống zinat rùi huhuh 3 ngày liền nhưng cũng không ăn thua. Mẹ tớ bảo " bệnh của mày y học potay rùi." Vì zinat là thuốc ks mạnh nhất rùi
Đọc bài này của bà tôi lại sôi lên nghĩ về osin lần trước; nói thật là cứ bảo chê người nhà quê; mình thì cũng ở quê mà lên cả; nhưng mình làm gì thì cũng phải nghĩ đến cái hậu cho người khác phải chịu. Nhà tôi osin về được lấy tiền trước, được xách quạt về trước, được tha quần áo về (osin bảo em ít quần áo, em xin mấy cái này về mặc trong mấy ngày về quê); rồi hết hạn nó cũng chẳng lên, và ở nhà hẳn. Xáo xào nếp sống nhà mình lên mà nó có nghĩ đâu? Thôi phải động viên mình bình tĩnh, hạ hoả, rồi cuống cuồng mà làm việc nhiều hơn để sắp xếp cv trong nhà đi vào quỹ đạo; rồi thì trong thời gian đó lo tìm giúp việc mới bà ạ. Mà may nhất là con mình ko lệ thuộc vào osin, chứ nhiều đứa nó quấn osin hơn quấn bố mẹ, osin mà về quê thì con biếng ăn, khó ngủ.
@Hằng: Trước đây tớ cũng có lần bị ho nhiều và lâu lắm, uống đủ các loại thuốc mà không khỏi, sau đó có 1 chị mách tớ thế này: Lấy nước quả quất ngâm được khoảng 2 năm rồi (cái này bây giờ hơi khó kiếm vì chơi tết xong là vứt hết quất đi chứ mấy ai còn tiếc mà mang đi ngâm nữa nhỉ) uống 1 hớp rồi nuốt từ từ xuống họng, rất dễ chịu nhé. Ngoài ra tớ còn dùng thêm thuốc xịt Locabiotal xịt thẳng vào họng nữa, chỉ 3 ngày sau là đỡ hẳn và sau 1 tuần là khỏi luôn, Hằng thử làm xem nhé. Chúc bà mau hết bệnh. @Thoa: Chúc mừng ngày cưới và sinh nhật con trai nhé. Chúc vợ chồng cậu mãi hạnh phúc bên 2 quả "trứng gà trứng vịt" nhé, nhà này giống nhà tớ đấy nhưng tớ còn phải học Thoa nhiều lắm. @lan tí còi: Chúc mừng ngày cưới, chúc bà ngày càng xinh đẹp để giữ ông chồng đẹp trai và chăm 2 anh em Tí khỏe nhé. @Giang may: Chúc mừng sinh nhật Giang, chồng ấy tâm lý nhỉ. @all: Có bà nào có kế hoạch thứ đến thăm Minh không, cho tớ bám càng với.
bà ho lâu thế, tới mức này thì phải đi khám đi, bà lạc cả giọng rồi đấy. bà đừng giận: mình ko chủ quan được đâu; lúc trước tôi bị ho, cũng lì lợm ra, tới cả tháng ko khỏi; uống ko biết bao nhiêu thuốc; cuối cùng phải đi chụp Xquang; bị viêm phế quản phổi; bác sỹ kê cho đốgn thuốc là đỡ hẳn từ ngày đó. TỚi giờ trời trở lạnh thì đi đâu buộc cái khăn vào cổ hoặc áo có cổ; uống thuốc của con cũng ok ko bị ho như thế nữa.
cái gói cháo ăn liền của bọn Wa này có cả loại dành cho bé từ 9tháng trở lên, giá 65k/1hộp tại thời điểm tôi mua; 1hộp có 2gói nhỏ; mỗi gói cũng được 1bát con. Thơm ngon; đúng là đắt xắt ra miếng Tớ mua của Ms Ngà, nhà ở dốc hào nam, chủ nhân topic clb Wakodo
Tớ đang uống " chanh đào ngâm mật ong" của Kevin đấy. Cũng làm một ngụm to rồi nuốt từ từ. Sau đó ngậm miếng chanh nữa. Thấy cũng đỡ đỡ. hope sẽ better. Cảm ơn các bà đã mách thuốc. Nếu không khỏi chắc phải đi bác sỹ tiêm mấy liều KS cho chắc
Chúc mừng sinh nhất Toon con mẹ Thoa nhé. Chúc con trai luôn khỏe mạnh và thông minh ngoan ngoãn nhé Em Toon rất đẹp trai nên các mẹ hội rắn nhanh chân đặt gạch cho mẹ Thoa xây nhà đi nào.
Nhà tớ 4 thanh niên 2 trẻ nhỏ cứ đến 6h tối mới bắt đầu lần lượt về, Mình tớ là nữ lại về muộn nhất, các anh em về sớm hơn nhưng ko biết nấu nướng nên bao ngày nay nhà tớ toàn món luộc trần...nhìn chán lắm Hôm thấy BoBo nấu cháo cho con tuầng 2 lần cho vào hộp nhựa trữ ngăn đá, tớ nảy sinh í đồ nấu sơ chế cho người lớn như thế. Tớ chia thực đơn rõ từ thứ 2 đến thứ 7, đi chợ 1 lèo sáng chủ nhật rồi về sơ chế. Hàng ngày viết list món dán lên tủ lạnh, chàng nào về sớm thì lôi ra nấu lại. Thực đơn tớ lên cho tuần đầu tiên thử nghiệm đây, các ấy tham khảo rồi bổ sung nhé. Thứ 2 : Miến xào lòng gà - canh ốc chuối - rau muống luộc -Miến có sẵn trong tủ khô - Giá 2k bọc chặt trong nilon - Lòng xào cất hộp trữ ngăn đá (NĐ) - Ốc nhồi xào chung chuối thịt 3 chỉ ( cất hộp) - Tía tô, hành (ko rủa buộc túi nilon) - Đậu nướng : chiều đi làm về mua cho sau - Rau muống (sáng sớm tớ mua thêm đầu ngõ) Thứ 3 : Bầu dục xào cần tỏi hành tây - Canh cá - Bắp cải luộc - Bầu dục thái ướp cất hộp ngăn đá - Cần hành tỏi tây ko rửa , buộc chặt túi nilon cất tủ - Đầu đuôi cá rán - cất Hộp -Thì là, hành, cà chua buộc trông túi nilon cất tủ. Thứ 4 : Cá kho thịt - Bí bấu cổ & khung gà - Cải ngọt luộc - Khúc giữa cá + thịt 3 chỉ kho giềng (cất hộp) - Khung & cổ gà chặt rang gừng ( cất hộp) Thú 5 : Lươn xào miến - Cà tím bung - Rau muống luộc - Luơn luộc gỡ thịt + thịt 3 chỉ thái con chì + mộc nhĩ nấm hương xào ( cất hộp) - Cà tím + sườn + nghệ xào chung ( cất hộp) - Hành, tía tô, cà chua (ko rủa để túi nilon) - Đậu nướng : đi làm về rẽ mua cho sau Thứ 6 : Thịt kho trứng cút - Canh sường măng - Hoa lơ luộc - Thịt 3 chỉ kho ( cất hộp) - Trứng cút khi ăn mới luộc ném dưới đáy nồi cho hộp thịt kho vào đun thêm. - Sườn ninh ( cất hộp) - măng tươi tước sẵn ( ngâm nước lã để gầm tủ bếp, tối nào cũng kiểm tra thay nước) Thứ 7 : Ếch xào măng - Canh trai - Đậu phụ luộc - Ếch xào ( cất hộp) - Măng tươi dùng nốt chỗ còn lại - Trai luộc - xào hành cất tủ - Dăm , hành ( ko rửa để nilon) - Đậu tối đi làm về mua * Tớ soạn sẵn món ghi sổ tay, lướt nhanh chia nhóm hàng cần ghé mua 1 lần cho nhanh. VD : Hàng chị bán Gà : Khung - Cổ - Bộ lòng - Tim gà (cho con ) Hàng thịt lợn : Thịt 3 chỉ (kho- nấu canh - xào) - Bầu dục - Sườn - 5k thịt thăn cho con. Hàng cá : Mua luôn 1 con cá chim, hoặc trôi chày ( Đầu đuôi nấu canh, khúc giữa kho & cho con ăn) -Tôm - ngao : cho con - Lươn : Mua con to, chặt chia cho con 2 khúc ( tầm 5cm 1 khúc ) Hàng rau : Hành, thìa là, dăm , tía tô (2 mớ) , bắp cải, hoa lơ... Chuẩn bị thế này đi đứt 1 buổi sáng thậm chí đến trưa chủ nhật huhu, nhưng bù lại tối nào cũng ăn ngon miệng.
Hôm qua Toon SN đòi mặc áo cô Hương tặng, áo màu đỏ lên ảnh ăn lắm. Mai tớ mang thẻ đi up ảnh SN con trai nhé.
Sáng Bình dậy mấy giờ thế ??? Tớ sáng nào cũng mở mắt dậy chưa oánh răng là chạy xuống bếp đặt nồi áp xuất cháo ( 30 phút là xong) Đánh răng xong xuống lấy ngăn đá thịt ( hoặc cá - tôm - lươn ) rã đông => thái- xay cùng rau hoặc các loại củ. Rồi phi hành băm nhỏ xào hỗn hợp thức ăn ( 2 bữa thịt - cá để riêng 2 ngăn cặp lồng) Cháo đã nguội bớt bỏ ra xay thêm nho vỡ nhét ngăn dưới cùng cặp lồng Như thế hôm nào cũng diễn ra hành trang cho em Ti đi học. Đến bữa bà trông đổ ra đun + cho dầu ăn + cho phomai vào là xong. P/s : Sáng Ti nhà tớ vẫn ăn bột ngọt ăn liền của Nettle
Tớ cũng đang ho lắm Hằng ạ. Từ mùng 7 tết đến giờ, uống 7 ngày k/s rồi mà chỉ đỡ thôi ko khỏi hẳn. Tớ đang tích cực súc miệng nước muối xem có dứt ko đây.
Danh sách ủng hộ cho em Vân 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K(tớ ứng trước cho Minh) 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 13. Minh Sếu: 100K 14. Le Thuy: 100K 15. civil_huyen: 100K 16. Fremde: 100k 17. Minhanh:100k 18. Nhuhang: 100k 19. Hồng Phan_huyen_nhi: 100k 20. Thu Me&tom : 100k 21. Dương mưa rào tháng 5: 100k 22. Chị Hiền làm cùng ZinZon: 100k 23. Hoa Bạn Ngọc Bin: 100K 24. Trà Mẹ yêu Chíp: 100k 25. Thúy Pit: 100K 26. Giang MeMay: 100k 27. Bình MecuMoc 100k 28. Bong_va_tit: 100k 29. Quỹ HR: 700k 30. Diệu Quỳnh, bạn Phương Hân Hân: 500k Tổng cộng : 4.000k (Trà cầm 100k chưa chuyển, tớ ứng luôn,khi nào ọp đưa sau cũng đc)
>>Thoa: Tớ phục Thoa thật đấy. Đi làm bận rộn, con nhỏ mà vẫn lo chu đáo cho gia đình. Thực đơn trong tuần ngon nhỉ Tớ đưa link lên trang 1 rồi, bạn nào cần thì vào tham khảo nhé.
Tớ thì tùy từng hôm T ạ, nhưng thường là 6h. 1. là tớ phải ra khỏi nhà lúc 7h15 để đi làm. 2. là tớ ko xay thịt mà tớ băm (như thế thịt ngon hơn và dễ ăn hơn nên mất time hơn) 3. là tớ không thể băm lúc sáng vì sợ ồn em MN lại dậy. Mà Ti lớn hơn MN rồi mà vẫn ăn thức ăn xay và cháo xay hả Thoa? MN giải tán máy xay từ lâu lắm rồi T ạ. Công nhận là Thoa đảm đang thật. @Bô bô: bà post lai cách nấu cháo cho tôi xem nào.
Người đẹp ơi, cho xin link topic đó đi. Cám ơn Bô bô vì bài viết rất tỉ mỉ và chi tiết. Sắp tới đi nghỉ mát tôi nhất định làm theo cách của bà Hôm trước về quê tôi cũng thủ 2 túi bánh gạo cho cả anh Mộc và MN ăn cho có tinh bột. được cái 2 nhóc nhà tôi đều thích bánh gạo
Link đây nàng, tha hồ vào xem cả các món trong 1bữa ăn của bé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=30432 Mẹ bán hàng cho tớ tên thực là Ngà, nick đây: Mẹ DHJerry77